1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá box TVTY!!! Chủ đề buôn: Nhận xét về cách tư vấn của các mem TVTY? Cách tư vấn của ai mà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongmafia, 06/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    dạ, em đọc 50 lần nhưng dạo đó em đi mẫu giáo nhớn ạ!mấy chục năm rồi! làm sao có trí nhớ bằng bác được!
    Cơ mà bác cũng ưng biến nhanh nhỉ! anh là anh phục chú lắm lắm!
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Éo mịe ... mình làm Hư Trúc ... sướng vãi linh hồn ...
    Cha này toàn đc của từ trên trời rơi xuống từ võ công ,chức tước cho đến gái mú toàn kiểu éo muốn lấy nhưng trời ép nhận ... mà toàn đồ hiệu hàng tuyển mới thích chứ ...
    Thích vãi ...
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến HƯ trúc lại nhớ đến cái đoạn Mộng cô với cả Mộng lang
    mà làm Hư trúc cũng hay đấy,ngồi mà tụng kinh với bát nước
    a di đà phật,trong bát nước có 4 ngàn con vi khuẩn,ta tụng kinh siêu độ cho 4000 sinh mạng,eo ui,a di đà phật,tội lỗi tội lỗi
  4. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác này chọn cái nick hơi bị chuẩn
  5. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác KHGH ngoài nghiên cứa Kiếp hiệp , Sắc hiệp , tiên hiệp có còn nghiên cứa thêm món nào không thế ?
  6. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Sao từ kiếm hiệp Tam Quốc lại chuyển sang thần thoại Hy Lạp thế này ạ.
    Lần đầu tiên trong lịch sử tham gia ttvn, em đc theo dõi 1 topic như này, cảm động quá.
    Mà sao Zê ngoan hiền lại là A Tử
    A Tử ngoan hiền giống em...hay là cười dê giống em
    Em thì ko thể yêu Nobita Tự Tiêu Phong và bị oisoioi Đinh Xuân Thu làm mù mắt đc.
    """Tiện thể
    Anh oisoioi có nhã ý muốn đền bù đôi mắt anh đã làm hỏng cho em ko nhỉ
    Đền bằng gold cũng đc ý
    (Bắt đầu học tập chị Anx)

     
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em ra móc mắt bác Jemand Du thản chi mà lắp vào,mù rồi mà còn ham gold mới sợ chứ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này thích nhé: Tôi thì thích vì từ ngữ sến sịa, ai không ưa tôi thì sẽ thích vì...cái đầu của tượng, hê hê hê.
    Gian phòng lớn với dãy cầu thang như tiến về phía anh. Rồi đột nhiên, cao hơn tất cả, hiện ra pho tượng nữ thần Chiến thắng ở Samothrace.
    Đã lâu anh không được nhìn pho tượng này. Lần sau cùng là vào một ngày u ám. Chất cẩm thạch hôm ấy trông tẻ nhạt và không hồn trong làn ánh sáng ảm đạm của mùa đông, và vị nữ chúa của chiến thắng có vẻ băng giá và thiếu cương nghị. Nhưng bây giờ, nàng áp đảo cả khoảng bậc cấp rộng thênh thang, đứng trên mũi thuyền bằng cẩm thạch, tràn ngập trong ánh sáng chói lòa của mấy ngọn đèn chiếu, hai cánh dang rộng, sẵn sàng bay lên. Phía sau lưng nàng như có thể nhìn thấy máu huyết dụ rộng mênh mông của mặt biển Salamine đang gần thét.
    Nàng không biết gì về luân lý. Nàng không biết gì về các vấn đề của cuộc sống. Nàng không biết đến những cơn giông tố và những cạm bẫy tối tăm của máu. Nàng biết thế nào là chiến thắng và thế nào là chiến bại, mà cả hai thì vốn dĩ gần như đồng nhất với nhau. Nàng không phải là sự cám dỗ. Nàng là sự cất cánh bay lên. Nàng không phải là sức quyến rũ, mà là sự thanh thản vô tư. Nàng không có điều gì bí ẩn; thế nhưng này lại làm cho người ta xao xuyến hơn Venus, người đàn bà đang che đậy chỗ kín khiến nó nổi bật lên. Nàng như những con tàu biển và những con chim, như gió, như sóng, như chân trời. Nàng không có quê hương.
    Không, nàng không có quê hương, - Ravic nghĩ. Mà nàng cũng không cần quê hương. Nàng thấy có quê nhà trên mọi con tàu. Nàng thấy quê nhà bất kỳ nơi đâu có lòng can đảm, có sự đấu tranh và cả chiến bại, miễn là không có tuyệt vọng. Nàng còn hơn là nữ thần của chiến thắng, nàng cũng là nữ thần của những kẻ giang hồ và là nữ thần của những kẻ tị nạn?Chừng nào mà họ không cam tâm chịu thúc thủ.

    [​IMG]
    Ghi chú: Các chú thím đừng nghĩ mợ tự phong mợ là nữ thần Chiến thắng ở Samothrace nhé, chẳng qua có hình + text nên post lên ấy mà.
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Phải ham chứ ạ
    Sau này biết đâu gold đc giá
    Khéo lại chẳng dùng đc để đi thẩm mỹ mắt ý chứ
    Lúc ý nhá, em sẽ thẩm mĩ nhá, cho mắt thành mắt bồ câu to tròn lay láy, mắt lúc nào cũng ngân ngấn lệ sương...
    ### Anh oisoioi ơi, nhớ nhá anh nhá>>><<<tập chớp chớp mắt =))))
    ***Em xem ảnh anh jemand Du Thản Chi rồi
    Mắt anh ý giống mắt em lắm
    Lắp vào thì em hết đc đi thẩm mĩ àh
    ^^^Anh jemand Du Thản Chi đừng buồn ná
    Gold đền bù của anh oisoioi, em sẽ chia cho anh 1 ít (Mặc dù sẽ phải nghe lèm bèm 1 tí đây

     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này