1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá box TVTY!!! Chủ đề buôn: Nhận xét về cách tư vấn của các mem TVTY? Cách tư vấn của ai mà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongmafia, 06/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mợ Anx không có bài bình nào về mình thì mình sẽ tung hết thâm cung bí sử của mợ đấy
  2. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh nghĩ chú làm Hán Thiếu Đế Lưu Biện là hay nhất: ngồi lên ngai chưa đầy 1 năm thì đã bị Đổng Trác hạ bệ.
    Cái này dựa trên thời gian làm mod cực ngắn của chú :D
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4

    Thanks, chị Anx, trước hết là vì chị đã dành hẳn một bài trên public để viết cho em :)
    Em cũng ko hiểu sao tự dưng chị lại viết những dòng này, có lẽ chị đã đọc blog em, nhưng đúng là em đã từng phải đối diện với 1 sự đổ vỡ mà theo em là to lớn về mặt tình cảm. Nó chỉ đến trong vài khoảnh khắc nhưng nỗi đau thì còn kéo rất dài sau đó, mà đến giờ em vẫn chưa dám nhận là đã vượt qua được hoàn toàn.
    Một thời gian sau đó em thấy chán ngán khi nói đến chuyện yêu đương, trùng với thời gian em biến khỏi box này. Và khi em quay trở lại chỉ là muốn chia sẻ chút ít với những ng` đã - đang hay có thể sẽ gặp rắc rối như mình; và cũng là để "khai sáng" tầm mắt mình bằng những việc mà mình ko nghĩ là nó cũng tồn tại.
    Và chị nói đúng, càng tham gia em càng khẳng định được cách sống mà mình đang theo đuổi, cho dù điều đó có biến mình thành "đồ cổ" hay "quá date" trong mắt ng` khác Chẳng vấn đề j hết, "mình ko sai, thấy thoải mái và ko ảnh hưởng đến ng` khác là được".
    Có thể điều đó sẽ là cứng nhắc, khi chúng ta ko đặt mình và thông cảm cho hoàn cảnh của ng` khác; và rắc rối khi chúng ta một mực chứng tỏ cái tôi trong những trường hợp ko cần thiết. (Chị đừng highlighted câu này nhé, em chỉ ví dụ thôi ) Anyway, em vẫn nghĩ bản chất là ko thể thay đổi, nhưng chúng ta vẫn nên đẩy nó lên đến những ảnh hưởng tích cực khách quan :)
    Em thấy ko ai sống trên đời mà ko bao giờ gặp khó khăn hay xui rủi. Vấp ngã, thế là mở to mắt nhìn vào cái hòn đá, cái rễ cây... mà ghi nhớ để lần sau cố gắng ko vấp lại những thứ tương tự vậy thôi Và cách nhìn con đường mình đang đi sau nghĩ ngã dúi dụi là "tai hoạ, đầy rẫy nguy hiểm" rồi trở nên lo sợ hay cáu kỉnh; hoặc "đường nào mà chả có đá, tại mình ba ngớ nên mới ngã thôi" đều là do sự lựa chọn của mình ^__^
    Em vẫn nghĩ rằng, tương lai là điều chẳng ai biết trước, ngày mai vẫn chưa đến, vậy sao ko tự cho mình sống hạnh phúc vui vẻ ít nhất là hôm nay Ak, câu "trố mắt nhìn đời" chắc là vậy
    Kết, cám ơn chị đã có sự quan tâm dành cho em, em luôn mong chúng ta đều lựa chọn cho mình một thái độ sống chân thật và vui vẻ. Suy cho cùng, hãy vì bản thân đi đã, nó đáng được fresh và yêu quý trước hết là bởi chủ của nó
  4. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chồng đàn vợ hát rồi tự khen hay
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    thichmod này thích gây sự hả? anh lại oánh cho thichmod trận giờ đấy!
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    sao thích bạo lực thế cậu oisoi
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lý ra không oánh đâu, nhưng mà thichmod cứ gán ghép với mợ Anx nên phải xử lý thôi
  8. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    2 người rất hợp với nhau kiểu chí phèo thị nở hoặc thịt chó mắm tôm đấy
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ô, hợp kiểu này thì chắc là duyên trời rồi. Khó cưỡng lại được. Nếu thế thì chuẩn bị chui vào rọ thôi.
    Thế thì mình sắp thành người chiếm được Điêu thuyền rồi. Keke
  10. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Vậy em chúc mừng anh chị nhé em không post bài nữa đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này