1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá box TVTY!!! Chủ đề buôn: Nhận xét về cách tư vấn của các mem TVTY? Cách tư vấn của ai mà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuongmafia, 06/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4

    Hị hị, bắt chước chị Anxi, em cũng có vài câu với anh Thiên Nhai
    Nếu nói về các bác nam trong box TVTY thì tư tưởng của bác đúng là của hiếm, và với em là quý. (Ah, giờ còn thêm bạn Câytùng nữa )
    Tham gia box TVTY, điều mà em thấy nhăn mặt nhất chính là tư tưởng "tán chơi", "yêu đùa" nhưng "làm thật". Zai gái j cũng là ng`, mình đã từng đau khổ ko có nghĩa là mình sẽ fải đem cái đau khổ ấy khoác cho 1 ng` khác.
    Em đã từng thất vọng khi biết rằng các bác trai nghĩ "Gái như cỏ rác", đến tán tỉnh 1 cô gái mà làm như ng` cần là cô kia vậy. Nên em thấy rất vui vì đọc được những dòng viết của bác ThiênNhai và bạn Cây tùng, vì ít ra cũng đã để lại cho em niềm tin rằng, con trai vẫn còn nhiều ng` luôn thật lòng và trân trọng con gái. Mặc cho những mưu mẹo nho nhỏ ban đầu để gây ấn tượng, thì sẽ chẳng có cô gái nào trong sáng và nghiêm túc lại chấp nhận một ng` bạn trai thiếu thành thật và ko treasure mình cả, cho dù họ có vẻ ngoài sáng lấp lánh và một kinh nghiệm tán tỉnh sâu như bể. Trừ khi đó là một cuộc trao đổi có mục đích.
    Chúng ta đều là đồ cổ cả Có điều em vẫn tin rằng, mình đối xử thế nào với ng` thì rồi cũng sẽ có ng` đối xử lại với ta như vậy thôi. Chúc cả bác Thiên Nhai và bạn Cây tùng sẽ sớm gặp được ng` hết lòng với mình, và xứng đáng với tình cảm mình đã dành tặng
  2. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái blog chắc bạn cũng sêm sêm tuổi mình
    bạn nghĩ bạn đã từng trải qua đau khổ
    thế bạn ko nghĩ người khác ko từng trải qua đau khổ àh
    có điều là nói hay ko thôi
    bạn nói bạn là đồ cổ quá ngang bạn tát vào mặt các bậc đàn anh đàn chị
    bạn đánh đồng con trai bây giờ là "tán chơi", "yêu đùa" nhưng "làm thật"
    nào là nghĩ "Gái như cỏ rác"
    mình ko tính mấy thằng dặt dẹo sở khanh
    còn thì là con trai thằng nào cũng chân thật hết
    chỉ có điều họ đi với bụt thì phải mặc áo cà sa
    đi với ma họ mặc áo giấy
    ko tính 1 số trường hợp đi với bụt
    nhưng bụt xấu quá nên tưởng là ma
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn cứ lượn box xem có đúng các bác zai giờ tư tưởng như thế ko? Hay là các bác ấy chém gió thì coi như mình đã lỡ dại mà đi chấp vậy
    Còn chuyện đi với ai mặc cái j, đây là lựa chọn và là tính cách của từng ng`. Như mình thì mình chọn tốt nhất là ko nên đi với ma, ít ra là từ lúc phát hiện, chứ chẳng phải vì họ đểu mà mình cá mè 1 lứa lại. Đừng vì đi với ma nhiều quá nên khi gặp Bụt mà Bụt sợ fải bỏ của chạy lấy ng` vì nghĩ chắc khi đi với mình ng` ta cũng đối xử như với ma thôi Aiya, đó là chuyện của ng` ta, mình lại nhiều chuyện rồi...
    Cái vụ đau khổ, quan trọng là sau đau khổ họ nhìn đời thế nào chứ ko fải họ có thể hiện ra hay ko Mình chỉ nói là mình ko thik kiểu "mình bị lừa nên giờ cũng phải đi lừa ng`", "mình ko yêu nhưng cứ xông vào", thế thôi, và đó cũng là quan điểm cá nhân của mình, chả ám chỉ ai cả
    "Đồ cổ" hay ko thì đó chỉ là cách nói, và nó ám chỉ về cách sống. Bạn ko nên suy diễn nó ra nặng nề như vậy
  4. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bình chọn chíp gấu và honey là 1 cặp xứng đôi
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tính nói gì đó, nhưng thôi
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 10/01/2009
  6. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ghét bác nào viết rồi sửa bài làm không biết đã viết gì
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    chưa thấy quán nước nào mọi ng lại nói nhiều như cái quán nước này
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi viết những bài này không phải là tự dưng. http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1128678/trang-2.ttvn#14349830
    Và tôi không đọc blog bạn bao giờ. Đọc bài trên forum là đủ hiểu, hiểu rất nhiều về bạn nữa ấy chứ, nhất là vì bạn không có thói quen che giấu các chi tiết cụ thể.
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cái quán nước ở Box mình, đìu hiu, gió thổi lay lắt lay lắt
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    căn bản là bạn quá quan trọng hóa việc đấy thôi
    đối với mình nó rất bình thường
    còn bạn có thể thấy
    có những người nói quá đà
    mình còn chửi lại nữa cơ
    tỷ dụ như topic của chú cafe chẳng hạn
    chưa gì đã nói đến xơi với chén
    mình chửi lại ngày "đừng có vác chim đi tán gái"
    việc đi đứng ý
    cái gì đẹp thì người ta phơi ra
    cái gì xấu người ta đậy lại
    thế nên biết là ma hay bụt mà đi
    mà có là bụt đi chăng nữa
    thì con đường cũng chỉ có 2 người đi
    mình đâu biết mình là người thứ 2 hay thứ 3
    hoặc chắc gì mình đã cùng đường
    tình yêu là phải có thời gian
    mới quen thì làm sao có thể biết là yêu hay ko yêu
    đơn giản nó chỉ là thích thôi
    mà thích thì nhiều
    ko xông vào để đến lúc ngồi hối tiếc giá như àh
    còn mình cũng rất phản đối việc đi lừa
    cái chỗ đồ cổ mình cũng chỉ là nói đùa thôi
    cái đấy cũng chẳng có gì để đáng tự hào hay chê trách
    nhưng việc bạn nói ra chính là việc bạn xem nặng nó rồi
    còn đối với mình nó nhẹ tênh như lông hồng ý
    mình còn chẳng bao giờ thèm đề cập cơ mà
    bạn bè của mình chủ yếu là những người lớn tuổi
    chính vì vậy suy nghĩ của mình cũng có hơi hướng hơi già hơn so với tuổi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này