1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ai bảo thế? em cò hương gặp mình lần nào chưa?
  2. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    tết này bác có về VN không - nếu về thì Tổ chức cắn nhau >:)>:)>:)
  3. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    em có về thì em xách quần về cho Cụ
    đâu cần ship USPS về cho tốn $13.25 :-ss:-ss:-ss
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    à há thế mà Cụ làm em mừng hụt ..lâu năm rồi chửa ai cắn em >:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    băm mấy rồi còn kêu ít tuổi :))
  5. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    đây là em Cò hương, còn trẻ lắm nhé >:)>:)>:)

    [​IMG] [​IMG]
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    câu đố của tôi về cô Kiều vẫn chưa bác nào trả lời hả?
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    1. Đề nghị bạn đố câu nào mà chưa có đáp án trên Google. :D
    2. Trả lời được rồi thì sao? Bạn có khen không? [:D]
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    câu hỏi của tôi chưa có đáp án trên google đâu, trả lời được thì tôi khen giỏi, ngoài ra còn biết làm gì nửa?
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    Thực ra không định trả lời, vì cái này chịu khó search Google tẹo là ra, chưa nói là bạn Bhavaghita còn có 1 topic về Kiều đã từng trả lời về vấn đề này (chỉ chưa liệt kê ra các câu thơ thôi). Nhưng vì thấy bạn Bhavaghita hứa khen giỏi nên mình cũng cố gắng chút: [:D]

    1. Trong Truyện Kiều có 8 lần Kiều đánh đàn (đàn cho Kim Trọng lần đầu hò hẹn, đàn cho Mã Giám Sinh lúc tới mua Kiều, đàn sau khi bị ép tiếp khách, đàn cho Thúc Sinh tại thanh lâu, đàn cho Hoạn Thư, đàn cho vợ chồng Thúc Sinh - Hoạn Thư, đàn cho Hồ Tôn Hiến lúc bị bắt, đàn khi tái ngộ đoàn viên).
    Trong Truyện Kiều đối chiếu của Phạm Đan Quế, thì có nói Kiều đánh đàn 5 lần (được cụ Nguyễn Du miêu tả), có lẽ là tác giả muốn nói đến đoạn Kiều đàn cho Hoạn Thư (Lĩnh lời nàng mới lựa dây, Nỉ non thánh thót dễ say lòng người..
    Nhưng theo mình thì thực sự chỉ có 4 lần Kiều đánh đàn mà được cụ đặc tả và đáng được coi tiêu biểu thôi:

    - Đàn cho Kim Trọng:
    [FONT=&quot]So dần dây vũ dây văn,
    Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương .
    Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
    Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau .[/FONT]

    [FONT=&quot]Khúc đâu Tư mã Phượng cầu,
    Nghe ra như oán như sầu phải chăng !
    Kê Khang này khúc Quảng lăng,
    Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân .
    Qua quan này khúc Chiêu Quân,[/FONT]

    [FONT=&quot]Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia .
    Trong như tiếng hạc bay qua,
    Đục như tiếng suối mới sa nửa vời .
    Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
    Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa .[/FONT]


    - Đàn cho Thúc Sinh - Hoạn Thư:
    Bốn dây như khóc như than
    Khiến người trong tiệc cũng tan nát lòng
    Cùng trong một tiếng tơ đồng
    Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm

    - Đàn cho Hồ Tôn Hiến:
    Một cung gió thảm mưa sầu,
    Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay!
    Ve ngâm vượn hót nào tày,
    Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu.

    - Đàn khi tái ngộ:
    Nể lòng người cũ vâng lời một phen.
    Phím đàn dìu dặt tay tiên,
    Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa .
    Khúc đâu đầm ấm dương hòa,

    Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh .
    Khúc đâu êm ái xuân tình,
    Ây hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?
    Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,

    Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông !
    Lọt tai nghe suốt năm cung,
    Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao.


    Đặc biệt là chưa thấy Kiều đàn cho Từ Hải nghe bao giờ (hoặc đánh mà Từ Hải không hiểu nên không được Nguyễn Du đề cập :D).

    2. 7 lần nhớ nhà:
    - 1 lần ở Lầu Ngưng Bích, nhớ người yêu, rồi nhớ cha mẹ
    Tưởng người dưới Nguyệt chén đồng
    tin sương luống những rày trông mai chờ
    Chân trời góc biển bơ vơ
    Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.

    - Lúc gặp Sở Khanh:
    Nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loài .

    - Bị buộc tiếp khách lầu xanh:
    Nhớ ơn chín chữ cao sâu,
    Một ngày một ngả bóng dâu tà tà .

    Dặm ngàn, nước thẳm, non xa,
    Nghĩ đâu thân phận con ra thế này!
    Sân hòe đôi chút thơ ngây
    Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc mình?
    Nhớ lời nguyện ước ba sinh,

    Xa xôi ai có thấu tình chăng ai ?
    Khi về hỏi liễu Chương đài,
    Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay .
    Tình sâu mong trả nghĩa dày,
    Hoa kia đã chắp cành này cho chưa ?

    - Nhớ khi Thúc Sinh về gặp Hoạn Thư:
    Nàng từ chiếc bóng song the,
    Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu.
    Bóng đâu đã xế ngang đầu,

    Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi.

    - Lúc bị Hoạn Thư bắt làm nô tì:

    Lâm Tri chút nghĩa đèo bồng,
    Nước bèo để chữ tương phùng kiếp sau.
    Bốn phương mây trắng một màu,
    Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.

    - Nhớ nhà khi xa Từ Hải

    Đoái thương muôn dặm tử phần
    Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa;
    Xót thay huyên cỗi xuân già,
    Tấm lòng thương nhớ, biết là có nguôi.
    Chốc là mười mấy năm trời,

    Còn ra khi đã da mồi tóc sương.
    Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!
    Duyên em dù nối chỉ hồng,
    May ra khi đã tay bồng tay mang.

    Tấc lòng cố quốc tha hương,
    Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.


    - Sau khi Hồ Tôn Hiến đến nhờ thuyết phục Từ Hải ra hàng:

    Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương.
    Cũng ngôi mệnh phụ đường đường,
    Nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha.
    Trên vì nước dưới vì nhà,
    Một là đắc hiếu hai là đắc trung.
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bác may giỏi quá :-*:-*:-*..mạn phép bác Bha [:D]
    Quán nước dạo này nâng cấp nhỉ - đúng là đặt cạnh vỉa hè có khác - thập cẩm các món trên giời dưới biển -Đông Tây Kim Cổ - ...=))

Chia sẻ trang này