1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp! :x
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    [​IMG]
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Vậy trong Kiều có khi nào nhắc đến trung tiện không ?
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đưa xe cho 2 người kia về còn mình nhảy xuống đi bộ với cô người yêu lý tưởng cho nó máu :D. Để hơ hớ ra thằng khác tán mất có mà nằm ôm hận :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chịu khó google thì ra thêm mấy lần Kiều chửa ấy chứ nhỉ :-s
  5. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    Nếu là em ,em sẽ đưa bà cụ đi cấp cứu và người ân nhân đi cùng ,rồi nói với người yêu lý tưởng của em là :anh đợi em ở đây nhé ,em đưa họ đi, xong việc em quay lại ,rồi chúng mình vứt xe giữa đường ,mình cùng nắm tay nhau tung tăng rảo bức cho nó máu=))=))=))
  6. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tại heo bùn ngu díp hết ca mắt lại :">
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cô Kiều cô ấy nhớ cha mẹ 7 lần ngoài 3 lần kèm nhớ anh Kim và 2 lần kèm nhớ anh Thúc mà bạn đã kể thì còn 2 lần phụ khác Kiều chỉ nhớ cha mẹ nhưng không nhớ người yêu.
    lần thứ nhất là lúc Kiều theo Mã Giám Sinh về Lâm Truy trên đường cô ấy nhớ cha mẹ:
    Rừng thu từng biếc xen hồng,
    Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.
    thần hôn là điển tích trong Kinh Thi:
    Thần: Buổi sáng sớm. Hôn: buổi tối. Định: an ổn. Tỉnh: hỏi thăm về sức khỏe.
    Thần hôn định tỉnh là nói về bổn phận của người con hiếu thảo đối với cha mẹ là: buổi sáng sớm vào hỏi thăm cha mẹ xem có ngủ được yên giấc không, và buổi tối cũng vào hỏi thăm cha mẹ có khỏe không?.
    lần thứ hai là lúc Kiều trò chuyện với Thúc Sinh khi hai người còn ở Lầu Xanh:
    Lòng còn gửi áng mây Hàng
    Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay.
    Mây Hàng: Là mây trên dẫy núi Thái Hàng. Theo tích xưa thì ông Địch Nhân Kiệt đời nhà Đường đi làm quan ở nơi xa nhớ nhà, mỗi khi nhìn đám mây hồng trên núi Thái Hàng ông nói cha mẹ mình đang ở dưới đám mây đó. Khi Thúc Sinh muốn Kiều ứng thơ thì nàng nói nhớ cha mẹ “Lòng còn gửi áng mây Hàng”, nên không làm thơ được.
    Đây là hai lần chỉ được cụ Nguyễn tả sơ qua và thiên về điển tích nên rất khó nhận ra bạn à.
    sẳn đây đố tiếp trong 15 năm lưu lạc cô Kiều ngoài làm kĩ nử, ni cô, hầu gái ra còn làm một nghề gì nửa?
    Thúy vân làm nghề gì?
  8. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em nghe thiên hạ đồn phố hoa k có gì hấp dẫn có phai k ạ? qua em cũng định đi but lại thôi
  9. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    HÔM nay lại đi chơi với anh đê!
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác tính dụ heo vị thành niên về quay hả? nếu được nhờ chia phần anh em nhé

Chia sẻ trang này