1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Heo kia! Lần sau cấm chúc như thế nhé! Làm hôm qua mình mơ thấy ác mộng thật! giấc mơ như sau : đang đi thì bị một con ma đầu tóc rũ e rượi, mặt trắng nham nhở, Móng tay dài như vuốt đại bàng tóm chặt lấy 2 tay. :-ss. Mình cố rút tay ra tháo chạy thì nó càng tóm chặt. ~X Bèn nói với chị là : Chị tóm hộ em một tay nó để em rút một tay ra . Bà chị mình tóm tay nó còn mình rút tay ra . Lúc đó mình thả lỏng tâm trí ... tự nhiên con ma đó biến mất!


    Bài học khi bị bóng đè : Càng vùng vẫy thì càng mệt. Bình thản, tĩnh tâm, lờ con ma đó đi ko coi nó ra gì , thì tự nhiên nó biến mất . [:D]
  2. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    =)) Đọc tới đoạn tóm chặt 2 tay, em tưởng bác thích quá, ôm lấy ôm để cơ =))
  3. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Lạnh quá ai cho em đắp chung chăn cướp hơi ấm với ;));))
  4. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Kìa các anh đẹp zai đâu rùi
  5. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lờ như thế nào hả bác? Em thấy rất khó. Rõ ràng lúc đó em biết là mình bị bóng đè nhưng không tài nào thoái ra được. Khi nằm im thì cảm giác lại càng như bị đè sâu xuống rất khó chịu ~X
    PS: Mà bác Rick thik uống bia không nhỉ ;))
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có thể là bất cứ ai chứ.

    Khoảng trống trong lòng người đàn bà thì phải có từ 1 tới hơn một người đàn ông mới có thể lấp đầy được.
  7. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Nè ! heo tưởng tượng kiểu dìm hàng giỏi nhỉ! Hàng nè không phải ai cũng ôm được đâu nhé! Cho dù là ma hay heo hôi, heo hậu [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Heo đã thích bạo lực kiểu trùm chăn oánh hội đồng! Mà heo còn phải nhường Ngu cho Babut! Vậy giờ mà tự nguyện chui vào chăn với babut có mà tối tăm mặt mũi không biết giời đất là gì nữa ah! ! ^:)^
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cuối tuần spam ác nhể?
  9. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu tí cho ấm người mà bác. Rét quá mà chả có ai để ôm >:)
  10. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Lờ nó đi nghĩa là mình coi nó không ra gì cả! Lúc đó bạn phải bình tĩnh thì làm được ngay, rất dễ. Bạn thấy khó có lẽ vì đầu óc bạn không tập trung , như đang tự ý sửa đổi câu nói của Napoleon chẳng hạn!:P

    Thường thì khi bị bóng đè mình đã từng phản ứng theo 2 cách:

    _ Cách 1 là cách phản ứng quyết liệt, quyết tâm đánh cho con ma đó một trận nên thân [:P]. Một lần khi bị nó đè , mình mới thả lỏng một tay rồi rút được một tay ra vòng tay đánh mạnh vào lưng nó. Thế nào mà tay mình vung đúng vào đầu giường làm mình tỉnh giấc! [:D]
    Bài hoc: cách này phù hợp với người tự tin vào bản lĩnh của mình, phải khoẻ và quyết đoán nhưng rất tốn sức, mệt, nữ giới khó làm được.

    Cách 2 : Là cách lờ nó đi . Nhưng đúng như bạn nói là nó càng đè nặng thêm! Vì tuy bạn năm im nhưng bạn vẫn lo lắng về nó thì nó vẫn đè. Bạn phải nằm im cảm nhận sự đè đó xem nó thế nào! rồi chợt nhận thấy rằng nó đè tuy hơi nặng nhưng cũng chẳng vấn đề gì\:D/ . Dần dần bộ não của bạn chuyển sang nghĩ đến vấn đề khác và ý nghĩ đấy kéo bạn thoát khỏi nó. [:D]

    Bài học : Cách này phải can đảm bình tĩnh , cho dù nó đang đè nặng vẫn không lo lắng . Đỡ tốn sức nhưng thời gian lâu đấy! Lúc cảm nhận nó đè mình vẫn vô tư, vì lực đè đó chả làm gì được mình cả.

    KL : Tuy 2 cách trên là khác nhau nhưng có cùng điểm chung là ý chí của bạn phải mạnh. Cho dù chọn cách quyết liệt hay mềm dẻo . [r2)]

    Mà cũng chả biết được ...[:D]

    .................
    P/s: Bia thì vẫn uống. Trời lạnh không uống ! Bia ngon thì thích thôi ;))

Chia sẻ trang này