1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oáp! (:| Buồn ngủ quá! Muốn say quá! Muốn phê quá, các tình yêu ạ!
    Chúc các tình yêu ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé! :x
    @Hai bạn ở trên đừng cãi nhau nữa! Dù chuyện đúng sai thế nào thì bạn @Ironfoot đưa ví dụ về mẹ của bạn @AnhCaPhom là không nên rồi. Thôi, hai bạn bắt tay xin lỗi nhau rồi nói câu "hòa bình" đi nhỉ!
    Người mí người sống để yêu nhau mà! [r2)]
    Thôi, mình chào các bạn!:-*
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hix, quá trà lợi nhuận thấp này làm gì có tiền thuê bảo kê với bảo vệ mà các bác đánh nhau ở đây :-s
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô, ít duyên thiên lý hãn hữu tương ngộ nhở! Ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay lại gặp @dangiaothong ở đây vào đúng 1h05 nhở!;)) Khỏe không chàng Thông? Chúc năm mới lấy vợ như ý nhé!
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Người ta thể hiện mình rõ nhất khi cáu giận bạn ạ [r2)]. Mình ví dụ thế cũng không có gì xúc phạm đến bác gái cả nếu nghĩ 1 cách khách quan. Việc một người chụp ảnh và đưa lên mạng hoàn toàn bình thường cơ mà?
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đấy là vô duyên đối diện thỉnh thoảng cũng tương phùng thôi!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Uh, nhưng bạn lại đặt trong trường hợp giống cô H.A kia. Nhìn ảnh hở hang thế mà lại phải tưởng tượng mẹ mình như vậy thì quả là rất khó chịu. Mình chỉ đứng ngoài khách quan nói và phân tích tâm lý cho bạn hiểu thôi. Còn tùy hai bạn giải quyết. Nếu bạn vẫn cho rằng như vậy là bình thường thì mình cũng không bình luận gì thêm. Vì chuyện của hai bạn, để hai bạn tự giải quyết thôi! Chúc cả nhà vui! [r2)]
    Lần này thì em đi ngủ thật đây!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chẹp! Lần này được gọi là "đối diện" mà hem thấy "diện" đâu nhở! ;)) Thôi, chàng ở lại vui với nước non nhớ! Ta đi! Pái pai!
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói mọi người đánh giá BKTN "vô căn cứ" hồi nào? Đâu bác trích dẫn xem? Thật lạ là mọi người để thể hiện luận điểm của mình phải dùng tới quá nhiều luận cứ, luận chứng; tôi cũng thế => Vậy sao lại nói vô căn cứ được? Tôi chỉ nhấn mạnh là bác kia bảo cả box đang hô hào tẩy chay bác ấy là không đúng, lại bảo cả box kỳ thị bác ấy theo kiểu "nôn ọe, vái lạy" lại càng sai. Nếu ai kỳ thị theo kiểu đó đã chả rỗi hơn post bài làm gì, bởi đã ghê tởm rồi thì chạy như chạy hủi cho nhanh. Mặt khác có bác lại còn chờ BKTN xuất hiện nữa, bác thử xem lại có đúng không? Tất nhiên chờ theo kiểu "mày ra đây tao bảo" chứ chả vui vẻ gì.

    Còn vụ nhất dương chỉ với xu xèng của BKTN thì đó là chuyện thị phi, bác ấy nói chuyện gì bác cũng tin à? Giả sử BKTN lên đây kể chuyện đêm qua đánh 8 thằng đầu gấu để cứu 1 cô gái bác có tin không? Chuyện thị phi của thiên hạ nghe xong để đấy, sở cứ nào mà bạn phải "khiếp".

    Tôi mới vào box Hỏi Đáp được 2 hôm, hiểu biết chung nội tình trong này đương nhiên là thiển cận. Tưởng sẽ vui vì box đông đảo ai dè lại gặp ngay bác, mà nói để bác biết bác nên học cách tôn trọng người khác trước khi nói chuyện đi, bác lại dùng từ "gắn vào mẹ bác" rồi đấy, bác nên nhớ câu "sự bất quá tam" nhá. Tôi đang điên máu đấy, phải tu 2 chai bia vì 2 câu "mẹ bác" rồi đấy!!!
  8. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    haiz......em vào lúc đầu thấy thế cứ tưởng là đang nâng cấp thật bỏ đi ra cả tuần trời ,nhưng thấy lạ bắt đầu tìm tìm hiểu nguyên nhân đi đường vòng thì lại được .đúng là bó chân ......^:)^
    p/s :Mà dạo này vào ttvnol cũng nản ,đâu đâu cũng thấy khói lửa bốc lên khét lẹt ,thôi thì lẳng lặng đi ra cho nó lành :) (Maja thích hòa bình ,hữu nghị cùng bắt tay :D ....).
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Post nốt lần cuối cho ra ngô ra khoai rồi bác nói gì tôi cũng được, tôi cảm ơn và xin phép bác trả dép cho tôi về.

    Tôi thấy bác có khả năng nhớ lâu thù dai, cái bài ở tận đẩu tận đâu làng Đùa mà bác lôi ra được kể cũng tài. Mà nói để bác biết bài đó ở box Đùa, là nơi cái gì post lên cũng là để đùa cả, HA được phọt lên bởi người ta thấy hài hước, là chủ đề để mọi người tán láo => Vậy cơ sở nào bác bảo tôi nói: “Em này như đười ươi…” là thật? Nếu tôi nói đùa thì sao? Bác cãi được không? Nhưng tôi đã nói thật là tôi không nói đùa, không đùa không có nghĩa là không thật => Vậy nói thật nhá: Tôi không thích tranh luận với bác không phải vì bác bới móc chuyện của tôi, cũng như chỉ nghe chuyện “ngón tay thối” hoặc "Diễm hờ H.A"mà có thể ghê sợ một con người. Tôi không thích là vì bác đã yếu lý lẽ lại còn vội vã trong xét đoán. Bác nghĩ gì về tôi hay BKTN không quan trọng, quan trọng là bác có bằng chứng gì không? Vậy thôi!


    Hôm qua tôi nói "Sự bất quá tam" - Đó là đạo lý của mọi sự việc. Lại một lần nữa bác dùng từ "bác gái" để chỉ mẹ tôi, như vậy đủ 3 lần rồi, tôi không còn gì để nói với bác nữa. Tuy nhiên lúc đó tôi giân bác quá mà mắng bác là "tiểu nhân, vô liêm sỉ", quả thực tôi đã xúc phạm bác rồi. Rất xin lỗi bác vì câu này.

    Sorry cả bạn "minh386" nữa nhé. Tôi chả phải ông tướng để ví mình là "cọp dữ". Còn bạn đừng vì từ "nghé non" mà giận tôi. Tôi chỉ viện thành ngữ, chứ không có ý nói bác thế đâu.

    Cuối cùng sorry tất cả các bác trong thớt, nếu những bài viết của tôi là rác rưởi, làm các bác ngứa mắt, bẩn tai./

    Chúc cả nhà vui![r2)]
    [/FONT]
  10. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :) Cảm ơn bạn. Vậy mình xin lỗi anhcaphom nhé. Mình chỉ đưa VD là mẹ bạn chụp ảnh đưa lên và bị chê chứ không có ý sâu xa đến như bạn maybeU nói là "ảnh hở hang". Mỗi người có 1 quan điểm thẩm mỹ khác nhau, mình chỉ muốn bạn hiểu chút cảm giác của người khác. Giả như 3 đứa con của chị HA đọc được nó sẽ thấy sao? C ấy mặc không đến nỗi quá phản cảm, và chị ấy là 1 doanh nhân thành đạt chứ ko phải là diễn viên đâu bạn ạ. Năm 19t chị ấy từng yêu/ngưỡng mộ cố nhạc sỹ TCS, nhưng theo mình đấy cũng chả phải lỗi của c ấy. C ấy cũng không lấy cố nhạc sỹ ra làm cái nền cho mình nổi lên, không theo nghiệp ca sỹ. Tấm ảnh bạn đang xem là ảnh chị ấy chụp sau cuộc hôn nhân đổ vỡ không được như ý, chị ấy đã sang Mỹ sống và làm việc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi gọi mẹ bạn là bác, và để phân biệt với bố của bạn, tôi gọi là "Bác gái". Tôi không hiểu sao bạn lại cho là tôi xúc phạm tới mẹ bạn? Dù sao cũng xin lỗi bạn. Chúc vui, chúng ta trả lại bình yên cho quán nước nhé.

Chia sẻ trang này