1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trời lành lạnh khiến cho ta gần nhau hơn.....[:D]
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết kiểu này độc hại lắm. Nhà tôi đang 3 nhân ốm vì sốt vi rút, đang có dịch đấy, các bác cẩn thận.
  3. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mệt thật, chỉ thích nằm ở nhà chả muốn đi đâu..
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    muốn đi ăn chẳng muốn làm gì
    mà ko , bjo là muốn cưới chồng chứ chẳng muốn làm gì
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cho chén trà không gây mất ngủ cái cô bán quán :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Năm nay thiên hạ thi nhau bẫy rồng, em cũng hót rồi à [:D]
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    đâu , có bẫy cũng ko kịp vì 1 tháng ko đủ vừa quen vừa tìm hiểu vừa bẫy đc rồng . Cơ bản thích thì thích thế thôi ah
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Ngay trong khuôn viên trường nguyễn đình chiểu có 1 khu làm việc của các em khiếm thị trong trường đấy. Các em ý được học lý thuyết và thực hành bài bản, bảo đảm mát xa thật maybe ạ. Bạn vừa khỏe người lại vừa ứng được nhu cầu làm việc thiện của bạn đó. CS các em ý khổ lắm. Có người sn 82, ra trường lâu rồi nhưng vẫn xin ở lại đó. Có người thì chồng con rồi mới bị mù rồi cũng vào đó ở luôn. Không người thân thích, lần mò tự nấu nướng, sống tập thể mỗi người 1 cái giường con. Thu nhập trông cả vào việc làm mát xa. Mà khu bên cạnh đó, trường lại đang xây sửa >> ở càng khổ hơn. Bạn gì ở topic nào đó kêu vô cảm với mọi thứ kể cả tiền, có khi đến đó tham quan rồi lại khỏi bệnh cũng nên.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thông tin bổ ích quá! Cảm ơn bạn @Ironfoot nhé! Bạn có vẻ hiểu rõ về nơi này, chắc đã từng qua đó phải không? Nghe mà thương những người ở đó quá!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bài này làm em nhớ đến nhiều điều... Nghe buồn quá! =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nọ đi trên xe, nghe bài này hay thế. Giọng ca sĩ thật truyền cảm:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nga-Tu-Duong-Ho-Quang-Hieu/ZWZEIOD0.html
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Dạo này thích nghe chèo cổ, ai có cùng sở thích không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    http://music.tamtay.vn/nhac-dan-gian/he-cu-cau-s515083.html
    http://music.tamtay.vn/nhac-dan-gian/he-moi-xuong-nghe-s515085.html
    http://music.tamtay.vn/nhac-dan-gian/he-moi-ron-rang-s515084.html
    Trong tất cả các loại hình nghệ thuật dân gian thì mình thích chèo nhất, sau đó tới ca trù, xẩm, đàn ca tài tử Nam bộ.
    Bây giờ mà có phố cô đầu như ngày xưa thì hay, anh em ta đến nhà đàm đạo, cô đầu và người ở soạn cơm trắng, rượu quê cho các huynh thưởng lãm rồi
    cầm dùi tom chát thưởng phạt cũng phong lưu ra dáng lắm nhỉ!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chèo em chỉ thích xem các trích đoạn thôi. Nhớ hồi nhỏ được xem các trích đoạn đặc sắc mà cảm xúc vẫn còn đọng lại mãi: Thị Màu lên chùa, Súy Vân giả dại, Tuần ty đào huế.
    Tuồng thì nhớ mãi trích đoạn Hồ Nguyệt cô hóa cáo (do nghệ sĩ Minh Gái thủ vai). Sợ cái tiếng cười và tiếng hét, rồi cả đôi mắt - đúng kiểu cáo, gần như hóa dại - lúc phát hiện bị mất ngọc, bị chồng lừa dối, phản bội, và vật vã trở lại kiếp thú. Cực kỳ ám ảnh và ấn tượng! Vừa thương, vừa khiếp! Không biết cái nào nhiều hơn. Lúc đầu nghĩ chủ yếu là khiếp! Đêm về mà cứ sởn hết cả gai ốc lên vì sợ. :-ss Nhưng bây giờ thì lại thấy cái lớn nhất lại chính là sự cảm nhận về nỗi đau của Hồ nguyệt cô. Xem xong mà cảm nhận ấy vẫn còn đọng lại sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Cảm phục tài năng của nghệ sĩ nữa. Minh Gái đúng là đã hóa thân vào Hồ nguyệt cô để Hồ nguyệt cô thực sự hóa cáo!
    Em xem dễ phải mười mấy năm rồi mà giờ vẫn cứ ấn tượng mãi, không quên được.

Chia sẻ trang này