1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Đang rủ bạn mà, có muốn không, mình đi ngắm biển, hihi. Không phải dụ đâu nha, chỉ là mời thôi đó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, mà ngắm biển một mình không chán đâu, ngắm nhìn mọi người xung quanh mình vui vẻ, lòng mình sẽ vui lắm, thật đó!

    Hihi.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    công viec đang bận bù đầu nên không đi đâu được, hồi tết nghỉ lâu quá nên giờ phải cắm đầu làm, bởi vậy mới chán
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Vậy nãy giờ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đi (nếu có thể). Sao phải cắm cả cổ xuống như thế nữa, mỏi cổ lắm. Như vậy làm việc không hiệu quả đâu! Cứ thử nhắm mắt tưởng tượng hưởng của gió, vị của biển, hít một hơi thật sâu và thở nhẹ. Xong! Làm việc tiếp đi nhé, đừng chán nữa, cố gắng lên!

    Tối nay ăn ngon và ngủ ngon nhé! Trả lại chỗ ngồi trong quán nước để khách khác đến, hihi.
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Bắc giờ này ra biển có mà sunguku. Trời lạnh thì biển đìu hiu lắm, đã chán lại càng chán, buồn lại thêm buồn. Tự dưng nhớ đến mây câu thơ của Vũ Hoàng Chương:

    Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu
    Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu
    Thôi rồi tay nắm tay lần cuối
    Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau...

    Cảnh đó mà nhớ người yêu cũ thì thôi rồi, chắc xúc động ứa nước mũi mất=((
  5. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em đến năm 3 mới được ngắm biển , mà không phải đi du lịch đâu , đi công chuyện mới tiện đường ra Đồ Sơn thôi . Bạn bè thì có người gần biển nhưng toàn những lần bận không về nhà chúng nó được nên chưa đi được thêm lần nào nữa .
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay SN cháu mình. Tặng các bạn bài hát rồi đi SN nào[r2)]
    http://www.youtube.com/watch?v=QCQTr8ZYdhg&feature=related
    PS: Làm sao nhúng clip của youtube bác Lee nhỉ? Em click cái biểu tượng của youtube rồi paste link vào mà ko được?
    [YOUTUBE]http://youtu.be/QCQTr8ZYdhg[/YOUTUBE]
  7. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Test cái rùi hướng dẫn bác
    [YOUTUBE]QCQTr8ZYdhg[/YOUTUBE]
    PS: Bác reply lại bài em đi là hiểu [:D]
    Chỉ lấy ID của nó thui bác ạ. Bác bỏ cái http://you... đi nhá!
    À chúc mừng sinh nhật cháu bác. Chúc cháu hay ăn chóng nhớn và học giỏi [r2)]
  8. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    I will always love you...

    [YOUTUBE]3JWTaaS7LdU[/YOUTUBE]
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    [r32)] Cảm ơn bác nhé! >:D<
    Tặng bác bài hát về loài chim di trú. Chúc bác vững lòng để tiếp tục bay và khám phá những gì bác muốn hướng tới. "Tomorrow I will fly..."
    [YOUTUBE]Ny4izkgnX_k[/YOUTUBE]
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Whitney, 49 chưa qua...

Chia sẻ trang này