1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mình không có con mắt thẩm mĩ nên chả biết nó thuộc trường phái nào, nhìn bức tranh cứ tưởng tượng bác Chí và cô Nở ở bờ ao thủa nào
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này hài vãi......chí phèo phang thị nở ở vườn chuối chứ....đây người ta đứng ở đầm sen mà..sao là thị nở và chí phèo được
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Sau khi chiến ở cạnh bờ ao xong, nóng nực không xuống ao sen tắm táp một cái cho nó sảng khoái thì hơi phí[r2)]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    A dua bác chuyên gia , :)) đăng quảng cáo trên báo có chiết khấu.
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Các bác trà đá tán tào lao
    Ông thì Thị Nở ông bờ ao
    Một giai một gái đầm sen trắng
    Các bác giỏi tranh đoán tiếp nào[r23)]
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tranh sử dụng màu nâu giản dị mà đầy chất thiền làm chủ đạo. Hoa sen tượng trưng cho tính siêu thoát, đấu tranh nội tâm, người đàn ông tượng trưng cho ý chí thoát tục nên đưa tay lên niệm Phật, bao quanh là lá sen mang chữ "tọa" (gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn). Người phụ nữ tượng trưng cho sự hấp dẫn, đang đưa tay cầm bông hoa như muốn thưởng thức, dải màu trắng tượng trưng cho mùi thơm của hoa sen, sự lôi cuốn của người phụ nữ làm lung lạc chính niệm của người đàn ông. Hoa sen chỉ có hai màu xanh và trắng tượng trưng cho "thanh bạch", mỗi người có tám lá sen hoặc tám bông sen tượng trưng cho Bát Chính Đạo: Chính kiến, Chính tư duy, Chính niệm, Chính đạo, Chính ngữ, Chính tinh tiến, Chính định và Chính mệnh.
    Tranh mang tính thiền, lại sử dụng đường nét như tranh dân gian nên tớ mới đoán là tranh Thành Chương (vì thú thực là biết mỗi ông này, ha ha ha...)
  7. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi Chính đạo là gì vậy? Hình như bạn thiếu Chính nghiệp
    Bát chánh đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hi, tớ nhầm Chính nghiệp lại thành Chính đạo, cảm ơn Nhím xù nhé!
    Tại vì google xong rồi đọc nhanh quá nên bị sai. Các bác thông cảm, làm cái anh chủ quán trà đá nên kiến thức nay góp chỗ này kia nhặt chỗ nọ một ít nên vụn vặt, lung tung lắm. :(
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tùy tranh bác ạ.

    Có loại bác nhìn không vẻ trừu tượng gì hết. Nhiều người cứ cho rằng lập thể là phải góc cạnh/ hình khối / trừu tượng / khó nhìn / khó hiểu. Chỉ 1 phần nào thôi.

    [​IMG]



    http://paintings.novica.com/cubist-paintings/landscape-paintings/summer-feats-2011/191870/



    [​IMG]


    http://www.artquotes.net/masters/picasso/pablo_selfport1907.htm
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ôi quán nước rồi thành triển lãm tranh rồi cơ à

Chia sẻ trang này