1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nhắc đến Lý Quỳ tôi ấn tượng nhất hai câu nói:
    "đệ xông vào giết cả nhà nó rồi" và khi được hỏi có bắt sống được tên nào không thì Lý Quỳ trả lời:"
    ôi dào! bắt sống làm gì cho nó mất công, hể tên nào còn sống đệ bổ cho nó một búa cho chết tốt." gặp ai cũng chém thậm chí đến đửa trẻ 10 tuổi vô tội và ông già đạo sĩ 80 tuổi cũng chém tuốt.
    Trong Thủy Hử tôi thích Lâm Xung nhất nhưng nếu kể anh hùng nhất thì phải kể đến Tống Giang
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Kim Thánh Thán khi bình Thủy Hử có nói Võ Nhị lang là nhân vật "thượng thượng" chính là hợp với ý ta. Anh này hảo rượu nhưng không say sưa be bét gây họa, xuống tay lạnh lùng nhưng truy cứu trước sau cẩn thận không lạm sát, sống có tình nghĩa và điềm đạm chứ không ào ào như các nhân vật khác. Trong 108 vị thì cùng với Lâm Xung đây là người có chất "người" nhất. Ở Võ Tòng có cái gì đó khiến tôi luôn liên tưởng đến bang chủ cái bang Kiều Phong trong Thiên long bát bộ, đó là hình ảnh những người đàn ông thực thụ, khác hẳn với hình tượng "hoàng tử công chúa" như các nhân vật sách vở khác.
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích nhất Võ Tòng, sống cuộc đời hảo hán đúng nghĩa, sảng khoái mà phân minh, ân tình mà dứt khoát, đã nói là làm, làm thì không ngại, tinh thần sống và nâng đỡ, cứu giúp người khác thật trượng nghĩa.
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    ôi đến chịu cái kiểu đọc thủy hử của bác ... thời Tam quốc người ta giết nhau đến vạn quân ..coi mạng người như cỏ rác ...bác cứ đọc truyện theo kiểu này thì em cũng ngả nón bái phục bác ^:)^
  5. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rét quá trời. Giá có cái chăn 37 độ để ôm nhở
    [YOUTUBE]lX3uCuFKlqw[/YOUTUBE]
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thich Yến Thanh với Lâm Xung, ghét cái ông Tống Giang đạo đức giả. Nàng Hộ Tam Nương vừa xinh vừa tài vậy mà ổng bắt phải lấy Vương Nhụy Hổ võ công kém, máu gái lại ăn thịt người nữa. Bản thân mình thì lúc nào cũng nói đến trung nghĩa, triều đình, nhưng sau này vẫn ép người khác (Tần Minh) vào đường cùng phải lên núi làm phản. Sau này quy thuận triều đình cũng là vì hám danh trung nghĩa, làm hại anh em.
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bác muốn chăn ôm bác hay bác ôm chăn, hay là chăn vừa ôm bác bác ôm lại chăn, bác muốn chăn ôm bác cho đỡ rét hay là rời rét nên bác muốn chăn ôm, hay là...đại loại là...ý em là... là... bác là zai hay gái, nếu bác là zai thì bác hỏi mấy em chân dài ở quán nước xem thế nào, nếu bác là gái thì..thì.. hic, bác thông cảm, em bị nhạy cảm với mấy từ ôm với 37 độ,... cứ nghe thấy mấy từ này là líu hết cả lưỡi, nói vòng vo luẩn quẩn thế đó.
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác em cũng nóng hết cả người vì cái vòng vo luẩn quẩn ý đấy ạ. Em muốn chăm ôm em cho đỡ rét vì là trời rét nên em muốn chăn ôm. Mà sao bác lại dừng lại ở chỗ "nếu bác là gái thì..."thì làm sao ạ?
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nếu bác là gái thì đấy, em làm bác, ah không, mà là em đã giúp bác, cũng không phải, mà là bác mới đọc bài của em mà đã.... nóng người lên rồi>:D:)
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tống Giang tướng mạo tầm thường, ứng xử so với anh em xuất thân quan lại như Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm còn thiếu lịch duyệt nên hay dây vào mấy vụ vớ vẩn như Diêm Bà Tích, đề thơ gác Tầm Dương. Tuy nhiên nhìn vào đời thực, Tống làm CEO của 108 vị anh hùng là rất hợp lẽ vì tính tình rộng rãi, ban thưởng phân minh (trừ vụ giấu nhẹm Hổ Tam Nương) và nhất là có chiêu bài cổ phần hóa với nhà nước nên trừ trưởng phòng Lâm và đội trưởng đội bảo vệ Lý chống đối, đa số các cán bộ nòng cốt đều tán thưởng.

Chia sẻ trang này