1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đầu nóng.
    Bụng nóng.
    Trái tim nguội lạnh.
    Lò gạch hoang tàn trong khói sương.
    Thoảng hương cháo hành gọi người về chốn cũ.
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà giờ,
    Buồn lắm,
    Phải không em...
    Khoảng trời nửa khuya,
    Nhọc nhằn, không ngủ...
    Gió ru hoài xanh con đường xa ngái
    Nắng có rót buồn lên mí mắt em sâu

    (Câu mở trong một bài thơ hồi sinh viên, nhớ nhà nên cảm hứng vậy...)
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hehe, thế ah bác? Bác cứ động viên em! Ngại quá! :"> Được khen thế này làm mình có thêm dũng khí làm thơ con cóc rồi! :">
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Eo, bác AnhCaPhom tâm trạng thế! Nhớ chị nhà ah bác?
    P/S: hai câu trong "Tương tiến tửu" đâu rồi bác?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ô kìa bát cháo hành... hương! [:D]
    Cho chàng bụng nóng nhớ thương... cái lò (gạch)! :-"
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cái đầu của anh vẫn ong ong. Hai ngày rồi mà chưa hết cảm. Giá mà mai Mây nấu cho anh ăn bát cháo hành thì..... thích nhỉ?![:D]
  5. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    nửa đêm đọc thơ thèm... cháo hành quá :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ơ có người cũng nhăm nhe món cháo hành giống mình ;))
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rủ nhau ra chợ mua hành
    Đem về nấu bát cháo hành Chí ăn.
    Nở ơi cay đắng đã từng
    Gừng cay muối mặn Nở đừng quên ta.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Done and sent! :-*
    Một đóng góp đầy ý nghĩa cho nền khoa học nước nhà! =))
    @OnamiOwada em chỉ thích có người nấu cháo cho em ăn thôi! [:D]

    P/S:
    Xong việc rồi mà sao bây giờ vẫn chưa thấy muốn nằm liệt giường liệt chiếu không biết? :-ss
    Way back into life tomorrow thoai! :x
    Chúc cả nhà ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp!
    Em tìm lại giấc mơ đây! :x:x:x:x:x
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Sắp die rồi, bb mọi người ngủ đâyb-(
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tớ đi công tác Thái Nguyên vài hôm, các bác ở nhà đợi trà Trại Cau Đồng Hỷ nhé!
    Ở đây có bác nào nghiện trà, dị ứng cà phê không?
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em có mặt. :x Nhớ mua trà cho em nhé! :x Nghiện nhất trà Thái Nguyên,:x nhưng k dị ứng cà phê thôi.

Chia sẻ trang này