1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đó đây thì phải... trăm năm
    Trước khi biết khóc, đi, đứng, nằm [:D]
    Hóng từ kiếp này sang... kiếp đó
    Vẫn chưa hiểu vì sao "hai năm"...:(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng nghĩ như bác đấy! Em mới được tặng 1 bộ ấm chén pha trà quý lắm, uống với trà của bác ngon phải biết! [r32)] Giờ đem ra để pha mời mọi người trong quán nhỉ! :x
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Wầy, thế tiểu đồng nhà bác về chưa? Hay dùng tạm đứa hề đồng nhà tôi? Nếu ok thì mời bác dời gót ngọc, ghé túp lều tranh, tôi bẩu chúng sửa bàn trà trước hiên mai. Chúng ta thưởng trà, nghe hoa nở, ngắm chim hót, đàm đạo tiêu dao những u ám tiết trời này~o)~o)~o)
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ô thế là uống mảnh ah? =((
    Chỉ có 2 người ah ? Bọn em thì sao?
    Mà trời đẹp mà, nắng ấm, có u ám đâu? Bác Cả ở đâu thế?
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    khách lai bất vấn nhân gian sự
    chỉ bạng lan can khán thúy vi
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ah đang đợi bác chủ quán confirm đây:-w Bác ấy phải mở quán thì tụi ta mới tụ bạ được chứ[:P]
    Nhà à>:) Đừng giật cả nảy nhá: Cách nhà Mây có 1 cây rưỡi thôi;))
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời, bác cứ đùa em sao khéo thế! Nhà bác nhà em đứng song đôi... có 1 cây rưỡi thôi ah?:-ss
    Bác biết nhà em ở đâu hem?@-)
  7. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay, khách đến không nói chuyện thị phi thế gian... Câu đó của ai thế bác 3?

    Câu văn hoa "dời gót ngọc.., nghe hoa nở, ngắm chim hót..." là tôi mượn giọng của cụ Ngô Tất Tố trong "Lều chõng" đấy. Các bác đọc truyện ấy chưa? Hay lắm đấy, thú vị vô cùngb-(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hỏi TakeFive=))
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ối! Của cụ Tố thì em chả nể nữa! Lúc nãy định trêu là gót ngọc thì dễ vỡ lắm, như bác Sole thì phải gót tiên, gót đồng, gót... A sin (Archilles) [:D]. Chứ gót ngọc thì để con gái bọn em (mong manh long lanh dễ vỡ>:)). Dưng sợ bác nghĩ vặn vẹo nên thôi! [:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác đùa ah? Sao bác biết TakeFive?@-)
    @TakeFive ới! Ra đây mềnh hỏi cái nào!:-w
  9. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    @MaybeU Hôm trc em nghe đọc truyện đêm khuya bộ "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung, chiêu này của bác @AnhCaPhom giống như chiêu của Điền Bá Quang lúc truy tìm Lệnh Hồ Xung. Tuy ko nhìn thấy, nhưng lại hô là: Ah ha, ta nhìn thấy các ngươi rồi!
  10. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107

    Hai năm hồi ấy Mây học thơ
    Học xong làm mãi đến bây giờ
    Đảo xuôi, xoay ngược bao con chữ
    Có chữ "duyên" thôi mà vẫn chờ.. [:D]

    Từ ngàn năm trước mây vẫn bay
    Trăm năm ít quá có gì hay
    Kiếp trước hồn thơ là lúa gạo
    Kiếp này thành rượu nên men say [r2)]

    Duyên phận tròn xoe như trái bóng
    Lăn qua lăn lại, Mây nào hay~X
    Dừng chân ghé lại trong quán nước
    Anh tài xì xào : A A A .... ú Mây![:D]

Chia sẻ trang này