1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hiểu! [r32)]
    Để rồi từ đó, cứ 4 năm 1 lần, chúng ta lại kỷ niệm lần gặp đầu tiên này của mình bằng cách gặp gỡ với những người khác nhau nhở!:x
    Có điều, em nhờ bác gọi mùa thu về để cho hoa sữa tỏa hương ngào ngạt đã nhớ! Mùa này mũi em bị điếc, nên hoa sữa cũng chán không thèm đưa hương bác ah! :x
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Uh phải, 4 niên hay 7 niên cũng vậy thôi, gặp nhau là chuyện tình cờ màb-(

    Mây đừng làm mềnh...lên mây nữa. Phỏm này sao có thể "đã từng nghe gió biết thu sang" như bác Văn Cao nói được, chỉ là gã thất phu quê kệch lang thang chém gió thôi, vậy mới ngồi bờ mương ngửi hoa sữa chứ nhể:P
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạ. Chắc chỉ có 4 và bội số của 4 bác nhở. Nếu 7 hoặc còn lại thì không còn là kỷ niệm ngày đôi ta gặp nhau nữa rồi! :( Ngày đặc biệt 4 năm chỉ có 1 lần - còn hơn cả Ngưu lang, Chức nữ, nhở bác nhở! :x
    Bác cứ khiêm tốn thế chứ phải bậc phi phàm mới có thể thưởng thức được vị nồng nàn của hoa sữa bên bờ mương đấy! [r32)]
    Hơi khập khiễng tẹo nhưng giống kiểu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" ấy ạ!:x Em thật ngưỡng mộ! 8->
    Thôi đã khuya rồi, em không ngồi đếm sao được. Mưa nhiều quá! Em chúc bác ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp, lấy sức mai còn đến chỗ hẹn ạ! Mai bác mà thất hẹn, em giận! Bác nhớ! [r32)]
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    yêu ma gia May gia minh trẻ thế :-*:-*:-*[:D]
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mình chỉ có một U thôi, bạn MaybeU miêu tả bản thân làm mình liên tưởng đến một nhân vật trong truyện Kiều, xin phép mượn thơ cụ Nguyễn tí:
    thoắt trông lờn lợt màu da
    ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao.
    Mình không gọi MaybeU bằng U mà sẽ gọi cao cấp hơn U là Mây Mama hoặc theo ngôn ngữ chúng ta hay dùng là Mây má mì
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4


    ;)) cái đỏ đỏ là em May miêu tả em Mây đấy ư?=((.
  7. ngungu06

    ngungu06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    sao mấy năm nay không thấy có ngày hôm nay nhỉ ?[r23)]
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vâng, sao chị? Chị thấy đúng quá phải hem? =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn Bha thật là dã man! =(( Khoét sâu vào vết thương rỉ máu của mềnh! =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hic, buồn ngủ và đau lưng tóa! :(( Cái ba lô nặng quá mà ko bỏ được! :((
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chị chưa có diễm phúc được gặp tiên (em may) ngoài đời nên là hem bít có đúng hay không em May ah. Trong trí tưởng tượng của chị thì em May là người dịu dàng, nhẹ nhàng, phúc hậu, hay giúp đỡ mọi người về tình cảm cũng như vật chất ;)). Còn hình dáng thì chị ko quan tâm lắm vì chị là g chính hiệu.=)) Em Mây đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đên eo thon nhé. BaLo cho vào cop xe ý cho gọn. Chúc em May ăn ngon nhé.:-*
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trưa rồi mà chị Dinhmenh chưa đi ngủ ah? Đi ngủ đi chị, hóng net nhiều không có lợi cho sức khỏe và nhan sắc tuyệt trần của chị đâu![r32)]
    Vâng hiện thực và trí tưởng tượng đôi khi khác xa nhau 1 trời 1 vực. Trong trí tưởng tượng là tiên, nhưng ngoài đời có khi lại là chằn tinh, bà la sát, trong trí tưởng tượng thì dịu dàng, nhẹ nhàng, phúc hậu, nhưng sự thật có khi lại là sư tử, đầu gấu giang hồ. Phức tạp lắm chị ạ! :x Cho nên hãy để trí tưởng tượng bay cao, nhưng đừng để trí tưởng tượng đưa mình đi quá xa chị iu nhớ! :x Về cái khoản giúp thì đúng! =(( Nhiều khi không phải cố tình giúp mà bị bắt buộc giúp chị ạ! Chả sung sướng gì đâu! =((
    Tks chị nhắc nhở về eo thon! Em có cái eo bánh mỳ, ngon lém chị ạ! Cốp xe em quá bé, không đủ để nhét cái ba lô vừa có máy vi tính, vừa có tài liệu, vừa có đồ phụ kiện của con gái. Thật là nhức hết cả mình mẩy! =((

Chia sẻ trang này