1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Dành lấy có mỗi vé này vì biết chắc tối anh đi làm
    Đèn đóm tắt hết khi phòng máy sắp chiếu cuốn phim buồn...

    Gần 30 năm trước nghe ông anh ôm đàn hát bài này mà mình cay đôi kia thế, chỉ muốn xông vào rạp cuốc mặt, không biết thời nay còn ai đi xem phim 1 mềnh ko nhể:-w
  2. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    bài này đầu tiên được nghe trong phim NGUYỄN THÀNH LUÂN - X30 PHá lưới ...
    ..thời nay không thiếu người có cái thú xem phim một mình bác à
    [:D]
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    cháu cũng có đi xem 1 mình thi thoảng đi 2 mình lắm lúc đi nhiều mình nhưng thích đi 1 mình . Tự xếp hàng mua vé , tự xếp hàng mua bỏng , tự lên ngắm thành phố từ trên cao . Xem xong ăn piza . Thú vị của chuyện alone , ah đi vào cuối tuần còn có cái lợi là đc 1 đống zai đang đứng xếp hàng nhường cho lên trước mua vì kiểu nào cũng mỗi cháu là gái mua vé mua bỏng ( hầu như các lần cháu đi là thía )

    ps : làm gì mà làm cả ca tối như nài chú , tiền để đâu cho hết
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Haizzz..... Thực tế chứ bi quan gì nữa. Mà bác là bác nhớ hơi dai đấy....[:D]

    Hic.... Osin mà như thế thì cho anh đi làm Osin với.....[:D]

    À..... anh chợt chớ tới cậu SV người Nhật sang làm điều tra về giao thông đô thị, sau này bị đánh rồi phải vào BV Việt Đức đó. Cậu ta lành vết thương chưa?! Tội quá, cậu ta chưa hiểu lắm về tình hình VN mà hay đi chơi lung tung quá. Vụ đó bên em có rắc rối gì không?
  5. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    ;)) [:D][:D]
  6. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe bài này từ khi còn trẻ thế cơ ạ? Em chưa bao giờ đi xem phim 1 mình cả, thời của bác có hay đi xem phim 1m ko ạ? Khi 1 m em thích làm những việc khác cơ. Nhưng nghe kể có anh đi xem 1 m ở rạp Ngọc khánh buổi trưa, còn 1 mình trong rạp chiếu ý. Đã có ai trong 4rum này trải nghiệm cảm giác ý chưa nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác chí đang cười tủm chuyện ji thế kia? [-X
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    it is me , đi 1 mình giữa trưa . trong 1 rạp vắng lặng . Rạp NK có mấy phòng chiếu qui mô gia đình , bé bé xinh xinh cũng đc
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi cảm giác ra sao?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn già thì có thể đọc bài này mà học cách làm bà xã vui lòng, mở cửa cho vào 4rum tám tẹt gaz [:D]
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ấm ức ......., vừa ấm ức vừa cay cú .
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ps bác gì đó ở trên : Thì cũng bình thường , chẳng có cảm giác gì . Chỉ là đi xem phim thôi mà

Chia sẻ trang này