1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Các bác không chịu uống thuốc làm sao thành tiên được. [r2)]
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    ặc :-O, sao e ko biết vụ này nhỉ, có thấy nó nói j đâu, mấy anh Nhật sang đây cũng ko nói j luôn. sao anh biết nó bị đánh thế? :-O, hôm nào anh em mình gặp nhau cafe đê, lâu ko gặp bác nhớ phết :P
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi anh là chú giời ơi:((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tuổi thơ của anh gắn với 2 ông anh. Anh 2 truyền cho cảm hứng chơi nhạc từ nhỏ, và 1 chút tính cách lãng tử, nghệ sĩ => Vẫn nguyên vẹn cho đến giờ, hic:P Anh cả đầu gấu, đam mê phim ảnh, hay tha lôi đi khắp các rạp trong thành phố. Ngày xưa bao cấp, nhà nghèo làm gì có tiền mua vé, hôm nào sang anh cả dúi soát vé vài điếu thuốc để họ cho vào, không có thuốc thì dẫn em trèo tường, khoét vách, đu mái nhà, để vào được rạp. Có lần anh còn nhận hợp đồng quét rạp ở rạp tháng 8, cứ sáng ra quét cái rạp rộng tổ bố, mình ko phải quét chỉ tìm tẩu xì gà, nhặt được mỗi lần vài chục cái màu trắng, màu đen gom góp đầy cả thùng carton. Quét xong tối bà lao công mở cửa ngách cho 2 anh em vào. Mà hồi ấy coi xi nê đâu có văn minh lịch sự như bây giờ, trong rạp khói thuốc nhả như nhà máy luyện kim, quà bánh thì đủ các kiểu trên đời, cảnh chen lấn giành chỗ thì thôi rồi, nhiều lần anh cả đánh nhau trong lẫn ngoài rạp, đến khổ. Ngày xưa thích nhất những phim tiễu phỉ của Nga, võ thuật của Tàu, sao mà nó hay thế không biết. Bây giờ thì thừa thãi lại chả có thời gian đi. MegaStar mỗi lần có phim bom tấn thường gửi giấy mời xem công chiếu, ở nhà mấy ổ HD cả ngàn phim hay mà có xem được đâu. Mỗi ngày có mấy tiếng ban đêm thì học hành, đọc truyện, nghe nhạc, lướt web.., lúc nào cũng thấy thiếu thời gian...
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đừng gọi anh ấy bằng chú, mà hãy gọi bằng bác ấy
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thật chứ, mình đâu có động cơ nói dối Mây hay với bất kỳ ai ở forum này???

    Sao lại chia buồn:)) Vợ chồng đang hạnh phúc mà:-*
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cụ này vui tính. [:D]
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Phải tiêu trừ chân dài trong topic này hết thì họa may đó là đốm lửa nhỏ trong sự tiêu trừ mối nguy hiểm của loài người: chân dài, mối nguy đe dọa sự tồn vong của hồn dân tộc và bản sắc dân tộc Việt và các quốc gia có các giá trị truyền thống Á Đông cũng như các giá trị truyền thống dân tộc và đạo đức. :D :P [r23)]
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    quán trà F69 có một ông khùng vào lãm nhãm kìa. Có ai thương tình quyên góp cho ổng ít đồng ổng đi ra cho rồi, để ổng lãm nhãm hòai làm uống nước mất ngon
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Chân dài trong này nhiều lắm, tiêu trừ bao giờ mới hết?:-"
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chỉ cần một quả bom hạt nhân thôi! Tất cả dùng "trở về cát bụi", đúng như Trịnh Công Sơn đã miêu tả. Tuy nhiên, vì lòng nhân từ của Trịnh Công Sơn, có lẽ đến bây giờ các em chân dài vẫn còn tồn tại được chăng? Liệu lòng nhân từ của Trịnh Công Sơn có phải là lòng nhân từ phổ quát và đại diện cho đặc tính từ bi vô hạn của Bản thể Vũ Trụ mà đại diện của bản thể (hoặc thị hiện của bản thể đó) là Quán Thế Âm Bồ Tát ko?

Chia sẻ trang này