1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chúc mừng ngày 8-3 tới các chị em ở đây nhé!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tks bác chủ quán! Hoa đâu bác? Bọn em thích hoa!:x
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nấu ăn trưa thôi mà. Tối về với U, U nấu cho ăn rồi.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời, tinh thần 8/3 để đâu mà anh lại để U nấu? Con trai vậy là chưa chu đáo rồi!;))
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Như thế thực ra là thiếu tế nhị, không lịch sự, ảnh hưởng đến tâm lý người khác- nhất là những người không may mắn. Nó tác động đến gần như mọi đối tượng trong xã hội, ở quê anh người hay xắn quần lội vào đời tư người khác được gọi là "chim lợn".

    Như mấy bạn gái cấp 3 hơi cá sấu tý nhiều người còn chưa chồng, hiện đa số họ sống ở nước ngoài, không thích ở VN vì ghét lời ong tiếng ve. Ở bển chả ai hỏi chuyện chồng con chứ VN chim lợn nhiều quá lại thấy tủi, nếu xác định độc thân thì môi trường bên đó hay hơn (tất nhiên ở đây không bàn đến yếu tố công việc, học hành, sự nghiệp nhá).

    Thằng bạn mình lấy vợ gần chục năm chưa có con, tối ngày bị hỏi sao rồi với có chưa? Nghe nhiều đâm phát cáu, mỗi lần nghe loáng thoáng những từ có, thế, sao... là hắn chặn họng ngay: Thế nào à? Vẫn thế thôi => Toàn động chạm đến nỗi đau người khác.

    May mình nhà 3 đời ăn củ sắn, không chịu sức ép về sự thành đạt của gia đình, không thì nghe những câu đại loại làm gì? ở đâu? nhà cửa thế nào?.., chắc phát ốm.

    Trong giới đàn địch anh chơi có nhiều anh con ông to bà lớn hoặc nghệ sĩ nổi danh. Nhiều người để được chơi phải cắn răng lắm, có người tài năng bị chột do đốt cháy giai đoạn, thậm chí có thằng con nghệ sĩ nhớn không chịu nổi sức ép từ tên tuổi bố mẹ thì nghĩ quẩn, đạo nhạc
    lung tung xòe để bị thiên hạ ném đá, gia đình hắt hủi, đến khổ...

    ^:)^^:)^^:)^
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Haizzz..... thường hơn 7 giờ tối anh mới đi làm về. Có muốn nấu cơm, U cũng chả đợi được mà ăn, nên U phải nấu trước.
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hic, em cũng định cuối tuần óp kỷ niệm 8/3 với chương trình bác CaPhom ở đây, chương trình hấp dẫn quá, ăn uống tơi bời thế lày mà các chị em bận bịu hết rồi, có mỗi một em thì em ko đi đâu, haizzzzzzzzzzzzzz [-(. Em cùng với các chị em trong đây cảm ơn bác CaPhom [r2)]
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dăm ba lời sáo rỗng của kẻ thất phu quê kệch, Ngữ Văn cảm ơn làm mình ngại quá. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, hy vọng ngày nào đó được gặp[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ hết tài nguyên rồi à sao không display được nhỉ?
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chúc mừng 8-3 U già quán nước nhé
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị em quán trà F69 một ngày 8/3 vui vẻ, trẻ trung![r32)]

Chia sẻ trang này