1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thanhkiu em, Anh đỡ đau rồi. Còn công việc thì vẫn đang đóng băng......Hy vọng ngày mai tan băng....
  2. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    cứ như câu của đội bốc mả ấy nhể
    Ngày mới sang rồi việc vẫn chưa
    Vào đâu mỏi quá nhớ tới xưa
    đôi nhánh khô gầy xương mong mảnh
    một đám Mây Ù bỗng đổ mưa
    =))=))=))
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm hôm bật nhạc Ngài là thiêng lắm đấy, coi chừng âm hồn thì thào vào tai: "Hỡi Mây hồng ta muốn cắn vào ngươi"=))
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hehe, làm gì có mưa vào giờ này! Xương khô rồi! :))
    Bốc mả ah? Ngu liên tưởng tốt nhở! Chuẩn phết! =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hehe, maybe nhở! :D
    Nhưng âm hồn ai cơ hở bác Phỏm? Em thích nhạc Trịnh mà. Gặp âm hồn ông cũng được! Lại chat với Trịnh Công Sơn đêm nay thì hay! :))
  5. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    trời mưa khi mây không nhịn được ..nên giờ nào mưa thì không ai có thể biết được
    xương đã khô rồi mưa sao đây
    hỏi ai ai nhớ tới nàng mây
    đóng bỉm cho nàng mà quên tháo
    để mặc đêm buồn gió hây hây
    =))=))=))
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    Thơ với thẩn![r23)]:-&
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đêm nghe bài này cho phê. :D Thích nghe bản của Uyên Linh hơn, nhưng ồn quá, chỉ có bản thu trên Vietnam Idol. :(





  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana,Geneva,sans-serif]buồn ngủ quá....
    ném đá ,,,,chạy...
    [/FONT]
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em hỏi bản Carmen gì đó quên rồi. Có bản này hay, hoành tráng lắm, có đoạn giống trong nhạc kịch kinh điển Phantom in the Opera, thử nghe xem., đây là phần 3/3
    PS: Anh đang cover bản này, 26 phút, hic...

    [YOUTUBE]dMUfYiIBVGk[/YOUTUBE]
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Phỏm ơi tao vừa bị vợ chưởi ..vì đang đêm nge bài hát này
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đàn ông năm bảy lá gan
    lá ở cùng vợ lá toan cùng người.
    Cẩn thận nhá. Có ngày vợ bác nổi cơn ghen nó làm một nhát thì bác sẽ thành Phỏm Công Công. Lúc ấy Đừng có than trời trách đất, thấy gái đi qua cũng chẳng biết làm gì

Chia sẻ trang này