1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    :( , đó đó , lúc đầu cũng nghĩ như này nhưng rõ ràng là ko phải . Vì cảm giác này chỉ duy nhất đối với ng này còn lại ko có cảm giác này đối với những người khác ( kể cà nếu có BF thì dám khẳng định là cũng sẽ ko có cảm giác sở hữu như này )

    Yếu đuối và sợ cô đơn ??? ờ có lẽ nào :)

    Ps : Bạn này vô tâm vô đối và ko có chia sẻ hay hiểu gì tớ sất . Đôi khi gặp nhau đứa nào làm việc đứa nấy coi đứa bên cạnh như ko khí . Chẳng hiểu sao lại thân đc . Có chuyện gì tớ cũng giữ trong lòng ít khi nói và đặc biệt nói với hắn thì ko .
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    không có gì thì tại sao lại thân? tại sao lại muốn sở hữu? tại sao lại mong gặp? như vậy cậu ta có cái gì đó hợp với bạn mà bạn không nhận ra.có thể tính cách hoặc phong cách tạo nên sự thu hút. Đôi khi bạn thân chỉ cần gặp nhau là đủ. Không cần nói nhiều
    mà cãm giác luôn muốn sở hửu, sợ mất mát người mà mình không yêu chỉ có thể có ở người yếu đuối và sợ cô đơn mà thôi. cãm giác này sẽ mất khi gặp người mình yêu thật sự. Vậy nên tôi mới nói vui là bạn đang bị bệnh mống chuồng
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :)) , hehe
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn Bha sâu sắc thế! :)
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chuẩn[r2)] Mình cũng chẳng hiểu nội dung bài viết đó chính xác là gì, muốn truyền tải thông tin gì. Hay là mình chậm hiểu nhể~X
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có vẻ như bác Trần Thắng chia sẻ quan điểm của NNC Nguyễn Vũ Tuấn Anh.

    Để có thể hiểu, em hãy search Google với từ khóa kép: "Nguyễn Vũ Tuấn Anh" + " ở trần đóng khố".
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Để hiểu được bạn Tran_thang thì cũng đòi hỏi phải có tầm 1 chút. Cớ như mình với bạn thì chắc không mong gì đâu. Tầm như anh Ô mà cũng chỉ "hình như" mí "có lẽ" khi bàn về các quan điểm Tran_thang thôi.=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng, các quan điểm nghiên cứu khi được chuyển thể dưới cách diễn giải của bác Than_Thang bỗng bao trùm một màu sắc triết học thật là cao siêu, huyền bí!:x Em ngưỡng mộ cả 2 - bác TT và anh. Anh thì là vì hiểu được bác. Thật không đơn giản! 8->
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nàng cũng đồng cảm với ta à.
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn Mây là nhà thơ thẩn hay viết theo lối ẩn dụ. Làm thơ thì phải chân thật với cảm xúc của mình. Thơ thuộc về chủ nghĩa Hiện Sinh. Được làm thơ thích thú lắm chứ. Thơ ca mà mang chút hơi hướng duy lý là hỏng, là trở thành một Sac-lơ loay hoay giữa dòng xe cộ...Tớ mà có làm thơ thì cũng để tán gái trước đã, mà phải tán gái nào chứ ? Chắc là cũng không qua khỏi mấy em chân dài, mấy em chân dài cũng chẳng hám thơ thẩn nên thôi, đếch làm thơ. Sống giữa sự mất cân bằng giữa duy lý tiến lên công nghiệp hóa theo định hướng xhcn (và hơi hướng tb)có thể khiến những kẻ có chút ít tư tưởng phát rồ...Lịch sử đã cảnh báo những thời kỳ thiếu vắng những điểm ảo trong đời sống tinh thần người VN...Có thể thấy những xu hướng như - tôi chống TQ mặc dù tôi vẫn giống người TQ, và - tôi không chống TQ nhưng tôi muốn chúng ta khác biệt với họ. Đấy là những lối hoán dụ...Mọi việc mở rộng các mệnh đề đều dẫn đến bất hợp lý...Nhưng ta cứ phải mở rộng nó với tất thảy khả năng về ngôn ngữ của mình...
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có biết gì đâu mà đồng cảm. X_X
    Chỉ hiểu là chàng đang xoắn thôi và chàng nhất định không nói là đang xoắn vì điều gì. :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lại hiểu tiếp =(( @-) như hiểu chàng Cleverview. [:P]

Chia sẻ trang này