1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mới đầu tưởng Ironfoot là người quen. Hóa ra nhầm. Hi hi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Khen nàng thì khen cả ngày. Thông minh quá.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    ngungu làm gì mà xanh đỏ tím vàng lại còn dùng font chữ to đùng thế?
    Tớ già rồi, nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, tối vẫn xe chỉ luồn kim tốt, không cần phải thế đâu nhé!
  3. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    [:D] bác có mắt ngươi vàng được tôi luyện qua lò bát quái có khác ..
    em thì em vẫn ưa lòe lọet thế bác ạ - bác thông cảm ..em vẫn còn tin tin lắm
    [:D]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chú mình bảo giới thiệu cho mình , lúc mình thẽ thọt : Chú ơi , đừng gt zai giàu và đẹp trai nhé . Nếu có cả 2 thì chú đừng giới thiệu .
    Chú liếc mình nửa con mắt khinh bỉ : tưởng ế rồi ko có quyền kén chọn ? Chú chỉ có trai cả đẹp cả giàu thôi . Mày ko chịu thì tự đi mà kiếm

    Con bé nuốt nước mắt , im thin thít lặn mất tăm . hik
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chả có gì mà phải nuốt nước mắt. Vì chú của em chỉ quen những giai đẹp, giàu, nhưng mà già khú đế thôi.

    Cái bọn trai giàu mà đẹp lão ấy, cũng không có nhiều lựa chọn đâu em. Chúng nó chả yêu em, thì chỉ có mà.... yêu chó.>:)
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bật cười! Quá đáng quá! =))
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Gớm , thì cứ như a thì yêu đc chó đã may . :-"

  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạ, chàng không cần phải ngại, em nghe thế quen rồi!:">X_X[:D]
  9. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Để minh họa cho cái sự vô duyên góp câu chuyện sưu tầm được: [:D]

    Đỉnh cao của sự vô duyên


    Trên xe khách cô gái ngồi cạnh một anh chàng rất đẹp trai nhưng không nói năng câu nào.

    Cô bắt chuyện mãi anh ta cũng chẳng mở miệng, bực quá cô ta gắt:

    - Anh bị câm à?

    - Không, tôi nói chuyện vô duyên lắm nên không muốn nói đấy thôi.

    - Tôi thấy anh nói chuyện cũng được mà, anh cứ nói đi!

    - Được cái gì, đồ thứ vừa già vừa xấu.

    - Đồ vô duyên!

    Bà kế bên lên tiếng:

    - Cậu ta đã không muốn nói rồi, tại cô ép đấy chứ!

    Anh chàng:

    - Con quỷ già này nói đúng đấy!

    Bà kế bên:

    - Đúng là đồ vô duyên!

    Lái xe:

    - Mấy người này hay nhỉ, ép người ta nói rồi chửi là sao?

    Anh chàng:

    - Chỉ có anh là hiểu biết, mà anh thì lo lái xe đi kẻo lật xe chết cả đám bây giờ.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhờ có sự vô duyên này mà ta đi ngủ với một trận cười!:)) Then kiu!:x

Chia sẻ trang này