1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    [YOUTUBE]5a_4fBH_7dk[/YOUTUBE]
    Mới ra tù, tặng cả nhà bài hát này. Em nghe cả chiều nay.
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chúc mừng đ/c đc trở về hòa nhập với cộng đồng:)) hình như khoá nhưng vẫn post bài bt thì phải?!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao nó báo nhúng bị vô hiệu hóa theo yêu cầu thế Missu?

    [YOUTUBE]qGfVOdTiUEc[/YOUTUBE]
  4. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Em vẫn chạy đc cơ mà nhỉ? :-??
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chúc mừng bác và Bayern nhé! Bayern có tuyến giữa và hai cánh đá tốt, hàng hậu vệ có thể hình, sức mạnh nhưng chưa thực sự già dặn. Thích chú thủ môn Neuer, nhìn bản lĩnh và lạnh lùng như một sỹ quan SS.
    Hy vọng rằng Barca của tôi và Bayern của bác sẽ gặp nhau ở trận chung kết!
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    không có chuyện đó đâu, barca của bác sẽ bị chelsea lọai, chắc chắn 100%
  7. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Lượt về là 2-1, để Barcelona biết vị đắng của luật bàn thắng sân khách. ;))
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bị loại cũng okie thôi, với tôi thì không nhất thiết Barca phải chiến thắng mọi giải đấu, mọi trận đấu.
    Cũng như một công ty không thể đưa ra mục tiêu là chiến thắng trong mọi thương vụ. Điều quan trọng nhất là thiết lập nên một hệ thống để công ty tồn tại và phát triển bền vững. Barca có lối chơi riêng biệt, hiệu quả và chiếm một vị trí nhất định trong lịch sử. Như vậy là okie rồi.
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cá ba sa bị chiên xù là quá đau. Chiên sù có đúng 1 cơ hội thì ăn ngay, mình thấy đúng là liều lĩnh cầu may>:) Cá ba sa thì hết đập xà lại trúng cột. Trong 1 ngày mà 1 bên xuân xít bên kia lại quá đen đủi thì thật là... bất công sao ý[:D]

    Nhưng lượt về chắc chắn Cá ba sa sẽ gặp nước mà tung hoành, bàn thắng chắc chắn có, vấn đề là mấy bàn thôi. Còn Chiên xù gặp nước thì hỏng rồi, khác nào cái bánh đa:-" Vấn đề là Đi ma teo có dùng chiến thuật cũ không? Goác đi ố là trận này hớ nhưng trận sau đừng hòng, nhưng làm cách nào cân bằng công thủ thì Cá ba sa không giỏi lắm, bởi triết lý lấy tấn công làm phòng ngự đã dường như bất dịch. Và khi ấy, nếu voi rừng Dóc bà quật được 1 phát thì Cá ba sa phải làm điều đó gấp 3. Mà 3 bàn với lối chơi đậu xe buýt thì quả là quá khó khăn cho Cá[:P]

    Mềnh sẽ cổ vũ cho Cá, nghĩa là cổ vũ cho lối chơi đẹp. Nhưng thật lòng mềnh thích Chiên sù ăn hơn. Bởi Hùm xám rất ngại lối chơi kỹ thuật (cũng như tuyển Đức ngại lối chơi TBN). Nhanh, mạnh, chính xác như Real, MU Hùm xám không ngại. Mà trâu bò, lạnh lùng, rắn rết như Chiên sù sao dọa nạt được Mun khèn- Bởi đo đỏ kia chính là tố chất làm nên thành công của người Đức mà???:))
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đúng là bóng Đức sợ lối đá kiểu Barca, thế nên mới mong gặp Bayern của bác ACP ở chung kết.
    Nói chung trước trận đấu thì không nói trước được điều gì. Bóng đá đôi khi không phải cứ chiếm thế thượng phong là chiến thắng, mà chỉ cần một cú sút cầu may, một vài pha cản phá xuất thần là cục diện đã hoàn toàn thay đổi.
    Lâu lắm rồi mới xem Bayern đá, thấy nhớ Effenberg ngày xưa quá.

Chia sẻ trang này