1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    @K_Ngan124:
    Hic, chia buồn cùng gia đình.
    Lần trước tớ kể chuyện gia đình cậu ruột tớ cho N rồi đấy, cậu mợ tớ vẫn phải sống, vẫn cật lực làm việc thôi chứ có ngơi nghỉ chút nào đâu.
    Động viên ng ở lại cứng rắn lên thôi, nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai thôi. :(
  2. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    hì hì....thông cảm với bác .nhưng nếu giả sử bác ngồi ghế sếp còn sếp ngồi ghế bác 2 người đổi vị trí cho nhau bác bị cấp dưới sửa lỗi của mình mà ko hỏi ý kiến bác sẽ phản ứng sao ?cái sai phải sửa thì đúng rồi .nhưng sửa như nào cho hợp tình hợp lý nữa ( bác đừng hiểu lầm thiện ý của em ,em chỉ đang chia se tâm sự của bác cho bác thoải mái hơn thôi nhé ,ko có ý .... bác ok ) thoải mái vui vẻ lên bác :x
    p/s: em rất mê đọc sách ,nhất là những cuốn sách dài ,càng dài càng thú vị bác ạ .
    Nói chuyện vui thêm chút nữa .trong cuộc sống em gặp rất nhiều trong cv ,cũng như giao tiếp: cùng một vẫn đề ,có người diễn đạt ,sử lý rất dễ nghe hài hước và dí dỏm ,lại có những người diễn đạt,sử lý rất thô thiển ,cộc cằn ....v.v..cũng chỉ dẫn đến một mục đích thôi nhưng cái tình cái lý của nó thì khác nhau nhiều lắm ạ :D
  3. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    hix :( Con U ở Dak Lak có biết vụ này ko ?=((

    Lúc khoảng 6h30, chị Lê Thị Thu Nguyệt sinh năm 1979 đang trọ tại số nhà 11 đường Giải Phóng, TP Buôn Ma Thuột lái xe chở hai con gái là cháu Nguyễn Thị Thanh Ngân 6 tuổi và Nguyễn Thị Minh Thư 3 tuổi đi học. Đến ngã tư Lý Thái Tổ - Lý Tự Trọng thuộc phường Tân Lợi, xe của chị Nguyệt bị ôtô tải do tài xế Võ Quốc An sinh năm 1981 ở thôn 8, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk điều khiển tông mạnh từ phía sau.

    Xe tải kéo lê xe máy đi một đoạn và cán qua người hai cháu Ngân và Thư khiến hai chị em tử vong tại chỗ. Chị Nguyệt bị thương ở phần đầu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk và đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
    http://forum.daklak47.com/threads/199/
    ===> Đến đầu 17h theo tin CTV thì mẹ của 2 em nhỏ đã qua đời tại bệnh viện tỉnh Dak Lak ...
    ===>Tài xế xe tải đã ra đầu thú http://forum.daklak47.com/threads/213/
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ma ja ơi, dỡ hình xuống đi
  5. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Em làm bên sở NN&PTNT.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ôi... ôi... cái hình.........
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Maja gỡ hình xuống đi em!!!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    (:|(:|(:|
    Hê nhô cả nhà!
    Tưởng là refresh, mới có 1 ngày đã thấy run down rồi. >:P
  9. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Máy bé sao thế kưng? =))
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảnh ngộ với anh hay sao mà anh cười vui thế? :(
    Anh đèn sách xong chưa? Tìm được chị cá sấu nào ưng ý chưa? :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Do bận đột xuất, rất xin lỗi Võ Mị Nương vì đang phỏng vấn mà lại biến mất không một lời để lại! Thật vô cùng áy náy! :">
    Võ Mị Nương trả lời thật là khéo léo, sắc sảo, lại luyến láy thơ văn thật điệu nghệ! Chắc là do khiêm tốn mà tự chê thơ của nàng thôi chứ có khi đọc lên lại khiến thiên hạ nghiêng ngả, thất điên bát đảo vì được nghe kỳ thơ mất! :D
    Mà dù có thế nào, thơ hay hoặc giống thơ cóc, thì Mị Nương cũng đã gọi là biết làm thơ, rất mong Mị Nương cho cả nhà được nghe thơ của Võ Mị Nương, để cho không khí thêm phần náo loạn hoặc tươi mát, bất kể thế nào thì đều có tác dụng với tinh thần quán nước và các fan hâm mộ Mị Nương cả. :D Không biết nàng có vui lòng đem đến cho quán nước niềm vui này không? :x

    Còn về hai câu:
    "Em đài các lòng cũng thoa son phấn
    Đôi bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ",
    Mây xin được mạo muội lạm bàn thêm chút được không:
    Rằng nếu tách riêng 2 câu thơ ra thì quả thật khó ai có thể hiểu đúng ý tứ của tác giả, nhưng nếu đặt vào ngữ cảnh toàn bộ bài thơ, có thể thấy rõ ý của tác giả muốn ca ngợi vẻ đẹp của "Kỳ nữ". Nàng quá đẹp, đẹp cả vào tận tinh thần (lòng - nghĩa bóng :)) ) - đẹp theo nghĩa kiêu sa, lộng lẫy (chứ không nói đến vẻ đẹp tâm hồn nhé). Và vẻ đẹp, cái kiêu ngạo, đài các ấy của nàng thách thức mọi thứ ngôn ngữ cao diệu nhất, ngay đến cả thơ cũng bất lực và trở nên vô nghĩa trong việc lột tả vẻ đẹp của "em" (kỳ nữ).
    Đấy là cách hiểu thô thiển của Mây, có gì sai, mong Mị Nương và mọi người vào góp ý sửa giúp nhé!
    Chúc cả nhà 1 đêm hè bình yên và mát mẻ!:x

Chia sẻ trang này