1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chiên gia làm cái gì khác độc độc đi chiên gia, cafe bánh mì ở VN nhiều rồi mà
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thế miệng em thành cái ấm pha trà cho quán bác à? quán bác nghèo thế, không có ấm pha trà đàng hoàng phải lấy miệng khách hàng thành ấm pha trà. Như thế không phải là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi nhé.
    Nguyễn tiên sinh nào mà lấy miệng khách thành ấm pha trà thế nhỉ?
  3. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    đem theo lương thực gọn nhẹ để shopping đến sáng thôi mà
    chủ yếu là gom đồ, chứ bày vẽ mấy cái kia làm gì :-w:-w:-w
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bao giờ về VN thế đại gia bánh mỳ?

    Còn nợ tớ 1 ly cafe Ban Mê đó
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    hic, em nhầm rùi, em tưởng chiên gia mang bánh mì cà phê đến quán nước bán :P
    bác sopping overnight đắt hàng nhá
  6. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0

    để bán đến cuối năm kiếm thêm khoảng 10k
    qua Tết vé rẻ về
    >:)>:)>:)
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Nguyễn tiên sinh tức là cụ Nguyễn Tuân vang bóng một thời.
    Cụ bàn về uống trà, cái gì cũng phải hoàn mỹ, chỉ duy có nhiệt độ là không sao bảo đảm được nên mới tán ra cách đổ nước sôi vào miệng. Tất nhiên là chỉ thể hiện cái tuyệt đối khi thưởng trà thôi.
    Uống rượu thì cần bạn hiền, rượu ngon hay không không thành vấn đề. Nhưng uống trà thì nhất định trà phải ngon, cách pha phải cầu kỳ. Theo kinh nghiệm của tôi thì trà Phú Thọ mới pha mùi thơm đã bốc lên ngào ngạt, nhưng vị trà hoặc quá đắng, hoặc quá nhạt. Trà Thái Nguyên thì khi uống xong một lúc tự nhiên mùi thơm mới phát tiết lên...não, đồng thời cuối lưỡi có vị ngọt rất thanh tao của trà. Trà uống một mình cũng được, mà hai ba người ngồi uống trà tán chuyện thì càng khuya càng thú vị. Tuy nhiên cũng theo cụ Nguyễn Tuân thì chén đầu là tiên uống, chén hai là người uống còn chén thứ 3 trở đi đã trở thành trâu uống nước ruộng rồi. Ấy là tớ cứ tán ra như thế!
    Cái khác biệt giữa trà Phú Thọ và trà Thái theo tôi là do đặc trưng khí hậu miền trung du và miền núi khác nhau. Trung du khí hậu dễ lưu thông, mới đó mà cũng đi ngay đó, còn miền núi cao tích tụ được cái thuần khiết sắc bén của khí hậu buổi sớm, cây trà lá trà vì thế vặn vào trong mà cho ra vị trà hảo hạng nhất.
    Bác chuyengiaLee đã tìm được giày cho tôi chưa?
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nhắc cụ Nguyễn Tuân tôi mới nhớ: trong cái truyện Những chiếc ấm đất nung viết về ông cụ đi xin nước giếng uống có ông sư ông bảo, thả mấy cành đào vào nước uống cho mát. Cụ Nguyễn toàn xui dại người ta: nhựa đào rất độc, cho vào nước pha trà thì đi lên bàn thờ ngồi sớm, đúng là mát thật.
    ấm trà có nhiều loại, có loại độc ẩm, có loại đối ẩm, có loại quần ẩm. Trong chuyện chén trà sương ông cụ thích uống trà nhưng chỉ dồn tâm sức để pha 2 chén. Còn cái chuyện uống trà uống 3 chén là trâu bò uống theo tôi không phải cụ Nguyễn nói mà là cô bé đạo cô trong Hồng Lâu Mộng nói với Bảo Ngọc: trà uống chén đầu là thưởng thức, uống chén thứ hai là hạng phàm phu giải khát, uống đến chén thứ ba là hạng trâu bò uống nước sông.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    @atlas02 Ấy là tớ tán ra như thế, nhưng cũng thích những người ham uống trà. Cà phê thì mình chịu, không uống được.
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tớ bị đau dạ dày, uống cà phê là muốn ói. Không uống được

Chia sẻ trang này