1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế thì tháo bớt nửa bình xăng đi bán lại rồi đãi mọi ngừoi vậy :-c
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20

    Câu hỏi này thì chịu thua anh Nguyễn.
    :-"
    "Cờ đỏ" - Chắc ý anh Nguyễn ám chỉ lá cờ ba sọc đỏ trên Ava của anh?!
    Câu trả lời là: Tôi ghét....... tất cả những gì màu đỏ.

    Chắc câu hỏi kế caủa anh Nguyễn sẽ là: "Tại sao lại là tất cả?"
    Câu trả lời đơn giản là: "Lê Lợi mượn Gươm thì phải hoàn Kiếm". Màu đỏ ấy, là do vay mượn. Xong việc rồi, nên trả lại . Không trả, thì tất nhiên là đáng ghét rồi.

    Kế là tất cả những gì màu xanh.[:D]
    Vậy anh đoán thêm được điều gì nữa?!;))


    Tất cả các đại gia đều cưới vợ chân dài, nhưng sau khi cưới đều.... chặt chân vợ.:))
  3. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Màu xanh (Franklin) thì có nhiều người thích , cái nầy nguyensg cũng thích .
    Onami ở HN thì chắc phải thích bác Hồ muôn màu , cái nầy thì nguyensg không thích
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Việc gì phải thế :D Lương vừa về hôm qua. Tẹt đi.
    Tiểu nhị??!
    Cho 50 cân thịt bò và 30 vò rượu để tại hạ tiếp đãi anh em.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình muốn biết quan điểm Bhava vê cổ tích , VD cách nghĩ của Bhava về truyện Cô bé lọ lem ???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gớm , rủ đi bơi thì kêu ....... thế mà vào đây mạnh miệng thật
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Ơ, bơi á? K-Ngân rủ anh bao giờ? Đi luôn. Đi bơi với đi chơi với gái thì không có lúc nào từ chối ;));));))
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chữ kí của Subin =)) , chợt nhớ tới 1 cái hdong mình làm . Lon ton mang Hdong qua bên đối tác , ông kí nháy tên T ( chánh vp ) đi đâu chưa về , ông GD kí rồi ( ông này kí chính ) nhưng vẫn dặn : e đợi thằng T nó về rồi bảo nó kí nháy rồi qua bên phòng kế toán đóng dấu luôn .
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Thằng kí nháy là thằng chịu trách nhiệm liên đới mà >:)>:)>:)
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi ngôi sao sáng đã xuất hiện! Rất cảm ơn anh vì đã đồng ý ngồi lên ghế nóng! Rất thích được phỏng vấn một vị khách mời như anh - luôn trả lời rất bản lĩnh và tận tình các câu hỏi của mọi người!:x

    Câu đầu tiên xin được hỏi ngày hôm nay của anh thế nào? Công việc chạy tốt chứ anh?
    Câu thứ 2: đàn chó của anh thế nào rồi? Việc chăm sóc chúng có vất vả không anh?
    Câu thứ 3: có thể thấy, anh là một người có kiến thức rộng và sâu ở một số lĩnh vực, và có vẻ như hiểu biết rất nhiều về Nhật Bản. Anh nghĩ gì về nền văn hóa Nhật Bản? Việt Nam mình có thể học gì ở họ không?
    Tạm hỏi 3 câu dạo đầu như vậy! Rất cảm ơn anh vì sẽ trả lời và hẹn gặp anh ở các câu phỏng vấn tiếp! :x
    Chúc anh và cả nhà một buổi tối thư giãn, vui vẻ! :x
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ
    chân dài đi đâu hết rồi nhỉ

Chia sẻ trang này