1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Thao thức vì ai? :))






    Tại lâu ko ngủ ngày, mà hôm qua lại lăn ra ngủ ngày thôi chị ạ.
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175

    Đoạn dưới: Sướng nhở! Rất là thảnh thơi cuộc đời đấy! ;))

    Đang đêm, mời cả nhà xem lên đồng nhé!>:)

    [YOUTUBE]T4KnCjTuszU[/YOUTUBE]

    Trước giờ mình không thích nghe Tùng Dương, sau khi "chứng kiến" bài này, mình vẫn... không thích Tùng Dương, nhưng quả thật là bị ám ảnh bởi "gã lên đồng" này. Màn biểu diễn và cách thể hiện tạo nên sự kết hợp ma quái của cảm xúc. Cho đến bây giờ, mình không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho đúng. Không phải là mê say, ngây ngất, bay thẳng lên thiên đường như khi nghe một tuyệt tác, mà nó là sự pha trộn của những "thứ" kì lạ, có khi còn là cảm giác khó chịu, có lẽ vì cái "âm khí" Tùng Dương phả vào đó, nhưng cuối cùng, khi "nó" kết thức thì cái đọng lại là ấn tượng và ám ảnh sâu sắc vô cùng.
    Kể từ đó, bài hát chính thức được nâng lên 1 tầm cao mới đối với mình (dù trước mình cũng có thích bài này, nhưng không thể đặc biệt như sau khi biết đến nó qua Tùng Dương). Và mỗi khi nghe giọng ca nào đó thể hiện bài hát này là mình lại nhớ đến...Tùng Dương với cái dáng vẻ nhập đồng của anh ta. :-ss

    So sánh với bài này qua cách thể hiện của Anh Thơ nhé:

    http://www.nhaccuatui.com/m/7LORDSEQdi

    Rất hay và cũng nhiều đoạn sởn da gà theo một cách "đẹp", nhưng sự mãnh liệt thì không thể như khi xem và nghe Tùng Dương được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hic, không hiện link chèn bài của Anh Thơ nhỉ: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7LORDSEQdi
  3. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    hay phết =D>
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Sao Mod chưa treo bạn Red này nhỉ? Có mỗi trong quán trà đá là bạn ý không spam, còn các topic ngoài kia thì bạn ý chuyên đi spam [r23)]

    Cách nhả chữ của Tùng Dương nó có "hồn Việt", hay thấy trong các làn điệu chèo, và cả ở đoạn đầu cái clip này nữa :

    [YOUTUBE]eFpUTAVzBjc[/YOUTUBE]
  5. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    [YOUTUBE]l_4UjZP7LEg[/YOUTUBE]

    Mình rất thích bài này của Tùng Dương, "Ước mơ trở về, nghe mẹ hiền ru bên thềm đã cũ....thương mình lận đận tiếng buồn mẹ ru... À ơi hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay".
  6. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Lâu lắm mới có cn đúng nghĩa là ngày nghỉ. Còn nếu lúc khỏe, lại chạy như ngựa hoặc bận tối mắt rồi. :(
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đâu đâu? Spam đâu? :"> :P Gọi Mây đi cho nó mang tính nhân dân![:P]
  8. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Toàn con trai, chẳng thấy chân dài nào cả [:D]
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi nhỏ hay tập bài này theo đài tiếng nói Việt Nam, được đúng một đoạn vì chỉ nghe trên loa của khu. Lại là nhạc hiệu nên không biết tên bản nhạc luôn.
    Tìm gần 20 năm mới ra, nhưng giờ mà giở sáo ra thổi loạn lên thì hàng xóm chửi chết.
    Bác nào từng nghe rồi thì nghe lại nhé, có một bản trên zing nhưng bản của Đức Liên mới là bản tớ được nghe qua đài:

    [YOUTUBE]3cGlY0NLd34[/YOUTUBE]
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bài này hay quá ! em không nhớ nổi tên nó là gì để tra Google - cảm ơn bác
    còn mấy cái bài hay dùng trong các mục kể chuyện trên đài phát thanh nữa mà quên , bác nào hay nghe đài còn nhớ bản nhạc trong mục " chuyện đêm khuya " của đài tiếng nói việt nam có tên là gì không ?

Chia sẻ trang này