1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Có, là bài "30 phút dâm ô và nhạc cởi truồng"[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ô hay cái cô này: Nếu giờ em bán hàng mà chiều khách như nhà thổ ế, thì ắt sẽ đắt hàng như tôm tươi đúng không nào? 2 câu móc xích nhau biện chứng thế còn zề>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ở trọ nghe thấm nhất là thời sinh viên. Mềnh nhớ có lần đến chơi chỗ nhà trọ thằng bạn, 2 thằng bù khú 1 chai 65, rồi nó bật Trịnh, đến Ở trọ thì nó cao hứng ngâm:

    Rũ áo phong sương trên gác trọ
    Lặng nhìn thiên hạ ngắm xuân sang
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương

    Nó vỗ đen đét cười ha hả, mềnh thấy khoái bài nó quá, tức cảnh ngâm bài Đời tàn ngõ hẹp của Vũ Hoàng Chương, mở đầu bằng 4 câu:

    Gối vải mộng phong hầu
    Vàng son mờ gác xép
    Bừng tỉnh mưa còn mau
    Chiều tàn trong ngõ hẹp

    Sau này mới biết nó ghép thơ ông nọ cắm cằm bà kia, bảo nó sao tự dưng ghép vậy, nó bẩu lúc đó phế xế lế đọc bừa, không ngờ thành câu hay, nó cứ tâm đắc mãi.

    Một hôm gã scan rồi mail cho mềnh bài Đời tàn ngõ hẹp, ấn bản của NXB Cà Mau, mềnh không hiểu ý đồ của gã vì mềnh chuyên gia VHC, thơ Vũ mình có cả container. Nhưng khi đọc thì chết cười:

    Nguyên tác là:

    Giấc hồ nghe phấp phới
    Cờ biển nhịp mơ màng
    Đường hoa son phấn đợi
    Áo gấm về xênh xang

    Thì bản của Cà Mau là:

    Giấc hồ nghe phấp phới
    Cờ biển nhịp mơ màng
    Đường hoa son phấn đợi
    Áo ấm về xuân sang

    Áo ấm về xuân sang thì có chết thơ chết tài người ta không, vừa buồn cười vừa bực. Vậy mới nói chuyện đời nhiều khi chuyện to chả nhớ, nhớ chuyện tầm phào đâu đâu, nhưng nó để lại ấn tượng sâu đậm cho cả 2 thằng, thật thú vị>:) Nhớ lại kể cũng vui:))
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Thanks @Redtulips @AnhCaPhom
    Thật là hay, nay mới được nghe 2 bài CKP và GT do TD hát. Tuyệt!
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Từ "xênh xang" đắt thế mà đổi thành "xuân sang" nhạt ơi là nhạt, thế có giết thơ người ta không!
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    @AnhCaPhom @F5F5 khi mà cái khoái của mình có người chia sẻ thì cái khoái lúc đó trở thành cực... thích! [:P]

    AnhCa đúng là nghệ sỹ chính hiệu nhỉ! Thơ say của Vũ Hoàng Chương trước giờ vẫn được ngợi ca không hết lời. Có điều, lâu lắm rồi em mới gặp 1 người nhắc đến Vũ Hoàng Chương. :) Hơi bất ngờ... thú vị đấy!

    Chữ ký của anh:
    Năm thì mười họa chăng hay chớ
    Một tháng đôi lần có cũng không
    Anh đang làm lẽ à? ;)) Mà quên, thời này, Lẽ "được" nhiều hơn Cả. Sao thế anh? ;;)
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nghe giang hồ đồn thổi rằng bác cả Phỏm đã qua cái thời xuân sức lâu gùi nên mới có hai câu đó, chứ không phải bác ấy đang làm lẽ. Bác ấy cứ mượn lời người xưa ẩn ẩn ý ý thế đấy @redtulips;))
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    [r24)]
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Uh ghét thật, nghe cứ như trẻ thơ hát ca vui đón Tết[r23)]
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :P Avar mới của anh hình hội nhóm nào thế a?
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn là Cả, nhưng chán đời cảm thán thế thôi. Nói thay vợ ý mà, đói khát lang thang kiếm ăn tháng về nhà được 1,2 lần nên chăng chớ vậy thôi[-(

    Tình hình này tiếp diễn chỉ e lại mượn lời tiền nhân mà cảm thán thôi:
    Bố ở một nơi con một nơi
    Bấm tay tháng nữa hết năm rồi.

    Vợ còn chăng chớ được chứ con mà chăng chớ không được. Anh nhớ chuyện một gã tử tù trước khi lên thớt có nói rằng: Điều tôi ân hận nhất là biết con đang lớn nhưng không được ở cùng mà nhìn nó lớn lên...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Của một băng nhóm ở Mun khoèn- cánh rừng hoang nơi Hùm xám nhe nanh múa vuốt>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày xưa sức trâu phải nói là trăm đêm không mệt. Bây giờ không dùng sức mà dùng bài, cao thủ dùng... bài mà:))

    Lúc khó khăn mới thấm cái bất đắc chí của bậc sĩ phu:
    Giấc hồ nghe phấp phới
    Cờ biển nhịp mơ màng
    Đường hoa son phấn đợi
    Áo gấm về xênh xang.

    Mà thời thế bây giờ khác gì trước 45? Cứ phấp phới với mơ màng khác gì chết lâm sàng? Các bạn hãy cảnh giác, đời bây giờ rất nhiều người tay dao găm tay lần tràng hạt đấy[-(

Chia sẻ trang này