1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh biết thế nào mà chẳng bị chửi. Thấy anh bị chửi, ku vui không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em muốn anh xóa hộ em bài này cũng được thôi, nhưng mà em cũng phải nói năng với anh thế nào chứ nói như vừa rồi là không được. Anh đã mất công góp ý cho em, không nhận được một lời cám ơn, đằng này... như vậy là không công bằng. Anh nói thật là thấy em cũng nhiệt tình nên đã có lúc anh tự kỉ ám thị là em rất hấp dẫn, lẳng lơ một cách rất duyên dáng mà không được. Bình thường các bài em post đôi khi có thể dính dáng đến anh, anh cũng chẳng trả lời. Phải mỗi tội là bài này của em nó làm anh sau này ăn hoa quả, cụ thể là dưa hấu, bưởi, cam, quýt mà chẳng may nhớ đến em thì mất cả ngon. Tính anh nó thế, thà bị gạch đá bay vào đầu còn dễ chịu hơn bị bụi bay vào mắt. Thế nên em nói lại lời nào nó công bằng cho anh đi, rồi anh sẽ e*** lại bài viết cho.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Yêu là làm cách nào để mang được điều hạnh phúc đến được cho người mình yêu, chứ không phải là làm mọi cách để có được nhau đúng không em. Nếu điều hạnh phúc đó đòi hỏi phải chia tay thì cũng vui vẻ mà chấp nhận thôi coi như đã yêu nhau xong rồi. Em còn phải sống cho nhiều người, trong đó có anh, chứ riêng gì 1 người đâu mà phải dày vò, dằn vặt thế. Cuộc sống còn ở phía trước, mà anh thì vẫn còn ở đằng sau bàn phím, có khi một nửa thật sự của em vẫn còn chưa xuất hiện, vẫn còn nhiều điều kì diệu của cuộc sống đang chờ đón em.
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ...............
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em đã từng dằn vặt, giờ đã hết rồi, sau khi biết đến tình cảm của anh!;)) [r32)]

    Có 1 góp ý nhỏ, mong anh cảm thấy là sẽ vì em mà hi sinh bớt đi một chút cái thú vui hoang dã của anh: anh chấm dứt việc chọc ngoáy em Ngân đi, anh nhé! Đàn ông ai làm thế! Có nhiều thú vui nam tính và hứng thú hơn là việc đôi co, bắt bẻ một em gái, anh ạ!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chưa xem phim nhưng thích bài hát! Nghe buồn phết!:x

    [YOUTUBE]3V6sf6ak5eE[/YOUTUBE]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    chị Mây : Kệ nó đi chị ah , e coi như nó là vô hình .

    Là chị nhớ tới người ấy hay người mỹ trầm lặng ? e nói thật là có 1 thời gian e hơi bị ghen với chị vì nghĩ là ... haha . E ngốc nhỉ ? thật ra dùng 1 người để quên 1 người cũng là cách ko tồi ( đừng dùng nhiều người quá ) , chúc chị sớm bình yên
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bé Ngân yêu thương uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bé có bị dở hơi hônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg???????????????????
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Câu này của em: "Là chị nhớ tới người ấy hay người mỹ trầm lặng?"-> nghĩa là sao hả Chjp? Nếu em hỏi về tình cảm của chị thì thỉnh thoảng lên cơn hâm vậy thôi. Cho đời đỡ nhạt ấy mà em! :)
    Còn về chuyện em ghen, chị biết em nói về ai rồi nhé! ;) Vì hình như khi bọn em nói chuyện với nhau, chủ đề về chị được nhắc hơi bị nhiều phải không? :)) Em biết vì sao không? Vì chủ đề ấy dễ nói, lại vô hại mà. :) Chứ giữa bọn chị không có gì đâu, nếu chị có đặc biệt hơn 1 người bạn 1 tí, thì có lẽ cái đặc biệt ấy có thể là giống... người mẹ chẳng hạn. =))
    Cảm ơn em về lời chúc nhé! Nhưng chắc khó với chị, nhớ có cuốn tiểu thuyết nào tên là "Còn sống còn yêu". Chắc chị cũng thế! Tình yêu là vĩnh hằng, chỉ có người yêu là thay đổi!:)) Chuyện dùng 1 người để quên 1 người khác chỉ là nói đùa. Nhưng việc dùng nhiều người để quên 1 người thì lại nghiêm túc phết. Ý là mở rộng lòng, cho mình cơ hội thôi!;)
    Chúc em vui nhé! Năm mới nhiều điều mới mẻ, toại nguyện và không phải ghen nhầm ai, mà ngược lại, tìm được hạnh phúc khiến bao người ghen tị nhé!:)
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ồ , e cảm ơn chị về lời chúc

    Ko ko , người e nói ko phải là bạn ấy mà , với e bạn ấy là 1 người bạn tốt thôi , bọn e ko có gì hơn . Cũng có đôi lúc e hơi chạnh lòng vì câu : bao giờ Chjp mới đằm thắm, dịu dàng như chị Mây chứ Chjp cứ Bạch Dương mãi mãi tuổi 13 thế ?

    2. Gã ở đây có phải là người ấy ko chị . Tiếc tiếc là vì e vốn thấy chị và người ấy xứng đôi ( e chỉ thấy bề nổi ko biết mặt chìm nhé ) . người ấy hào hoa , lịch thiệp , vui vẻ , hóm hỉnh , giỏi giang còn chị thì đằm thắm dịu dàng . ^ ^ , hoặc Gã e đoán là người mỹ trầm lặng . Nhưng thôi cái gì qua thì cho qua đi chị , đừng nghĩ , đừng buồn quá chị nhé

    + e vốn biết thân biết phận chậm lớn hơn so với người khác và cũng an phận ngu si hưởng thái bình nên e chả lăn tăn gì đâu và lại e cũng chả thích lớn lên rồi suy nghĩ nhiều nhanh già . :) Hơn nữa cung Bạch Dương của em là cung hoàng đạo nông nổi và bồng bột nhất mà ^ ^ - AQ tý vậy



  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em yêu quá lời với anh rồi, anh chỉ trêu chọc thôi, chứ có đôi co đâu. Nhưng anh sẽ nghe lời em, anh thôi. À còn 1 điều nữa anh quên không dặn em là bây giờ và cả sau này thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ( em chia tay ai, hay đến với ai...) thì cũng không được để nó ảnh hưởng đến công việc. Công việc nó sẽ giúp em vững vàng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. À mà em làm việc trong lĩnh vực gì nhỉ?
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chị quá khen rồi:">. Đến Hanoi mà không đi Hồ Hoàn Kiếm thì xem như chưa đến. Yêu mà không đau thì cũng gọi là chưa yêu:D. Nỗi đau trong tình yêu đỉnh cao của tình yêu:)). Cho nên chúng ta hãy gậm nhấm nó vì là đỉnh cao nên khi gặm xong thì nó xẻ tuột xuống:)
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú gọi em Red của anh là chị thì gọi anh là anh được rồi đấy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú gọi em Red của anh là chị thì gọi anh là anh được rồi đấy

Chia sẻ trang này