1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hị. Chém mình hả >:)

    Cám ơn Xô Kô Na nhá. Hầu như những bài về mẹ đều hay nhờ
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Dạ, hem! Cứ thử dạy em đi, biết liền ;))

    @cady666 Có người cứ nhảy vô nhấn like rùi lẳng lặng nhảy ra mãi thế nhỉ :P
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nếu mà được thì chỉ có mời nhau kẹo lạc thôi chị Thanh ơi. Đã trà đá rồi thì chắc ăn cái gì ngọt chắc hợp răng.
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mời em BHV:

    [​IMG]

    Khuyến mại thêm 1 anh giai phục vụ em nữa nè :)>-


    [​IMG]
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    He, cảm ơn chị nhưng nói chung em chẳng dám tơ tưởng, màng đến anh nào là trai tây. :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @thanksanyway_bn Chị Thanh cho phép em hỏi khí không phải nhưng chị lấy chồng là giai Việt hay giai Tây vậy?

  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Hình như trà phổ nhĩ , đi với kẹo lạc và zai tây phục vụ. Đúng là âu á kết hợp
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cái gì cũng có dăm bảy loại và cái gì cũng phải hợp tình hợp cảnh, cái này nó lộ rõ lắm. Cứ lồ lộ ra ấy. :)
  8. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ngồi một góc quán ngắm người đi lại cũng thú vị mà. [:D]
    Đầu tuần mời cả nhà cốc bột sắn cho cả tuần mát mẻ.
    [​IMG]
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bó tay. Sáng tớ uống ly sữa nóng. Chẳng lẽ là cả tuần nóng nực >""<
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Hôm nay HN mát mẻ quá, mới sáng ra lượn lờ vô face có 1 người bạn cũ share cho bài thơ này lên wall tự nhiên thấy mênh mông là nhớ:

    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em;
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi.

    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em, vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời.

    Tuổi đang yêu, chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi, tay - và - tay - chấm - muối
    Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
    Ðể bây giờ thèm sấu, nhớ tay ai?

    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu dù sấu đã trái mùa!...

    Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!

    (Mùa sấu đã đi qua - Lê Giang)

Chia sẻ trang này