1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tán gì đâu! Bày tỏ nỗi lòng thôi í mà bác Atlas! :D
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Kiếm khách gì đâu. Nhìn nghiêng thì FN na ná thế này...
    Lúc nào ngồi sảnh tầng 2 align thì cứ gọi nhé! Chắc chắn Fn sẽ thò cổ ra xem :D

    [​IMG]
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ô, FN đổi ý, lại muốn lộ diện rồi à? @@
    Sao ko cho ảnh thật nhìn nghiêng đi FN! Đảm bảo ra ngoài đường mình cũng không nhận ra được đâu mà lo! ;)
    À thế chẳng hay nếu có vô tình đến tầng 2 Align mà nổi hứng gặp FN thì phải gọi FN theo cách thức như thế nào? Vì mình không có số đt của FN, mà gào gọi tên FN giữa chốn đông người e là các đồng nghiệp làm ăn lại kinh hãi chết ngất, ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của bạn. ; ))
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Số điện thoại mình đăng ở bài bán kiếm đó.
    Lê Cường: 0982697189
    Bạn nào quan tâm đến kiếm mỹ nghệ thì nt. Lúc nào có hàng mới thì mình sẽ thông báo. Thanks :D
    Rat Khiem TonRedtulips thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hay FN cứ post cái ảnh lên đây các bạn ngó trước xem....;)
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em cũng muốn ngó nghiêng xem ntn, hóng hớt chút, hihi
  7. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    sao Kiều mây không học cô Kiều ngày xưa cái khoản cưa trai ấy. Những bài học của cô ấy bây giờ mà áp dụng vào thực tế vẫn còn nguyên giá trị. Hồi xưa tôi có viết một bài về nghệ thuật tìm kiếm hạnh phúc hay còn gọi là nghệ thuật tán trai của cô Kiều và nghệ thuật bảo vệ giử gìn hạnh phúc gia đình của cô Hoạn Thư định gửi cho các báo nhưng tiếc là báo chí thời nay chỉ quan tâm đến Ngọc Trinh mặc nội y, Ely Trần khoe vòng một hay quân Kun khoe sịp vàng nên bài viết của tôi mãi chẳng thấy đăng, đúng là đáng tiếc
    kieuhaiyen thích bài này.
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thằng cha tác giả hai câu thơ này chắc là người Huế hoặc đã từng đi Huế: ở Huế trên sông Hương có các cô kỷ nử trên các con đò, khách nào muốn đi thì lên thuyền các cô ấy sẽ chèo đi lòng vòng ca hát ngâm thơ sau đó sẽ là đến Z. ông tác giả vì vậy đêm nằm ôm vợ chợt nhớ đến cô kỷ nử trên con thuyền và giật thót mình nếu vợ mà biết được thì công cụ gây án có ngày sẽ lững lờ trôi trên sông Hương
    Redtulips thích bài này.
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107


    Kể ra thì Mr Trần Anh Trang khá khôn ngoạn khi 2 câu thơ trên không nằm trong một ngữ cảnh nào. Người đọc không nhận biết rõ nên dễ dàng ngụy biện rằng: Cảnh "ôm vợ" là cuộc sống ấm no hạnh phúc. Còn "con thuyền đứng chơ vơ" là cuộc sống đói khổ vất cả của người nghèo. Tác giả đang ở trong cuộc sống ấm no nhưng vẫn đau đáu thương người nghèo điều này có ý nghĩa tích cực tạo nên các hoạt động từ thiện của cá nhân và tập thể...
    Nhưng cho dù câu thơ có ý nghĩa tích cực như vậy thì cũng không thể "thả lên trời" vì nó không phải là thơ hay.

    Nên có người đề nghị nên sửa lại 2 câu thơ như sau:

    "Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót
    Thương con bồ đầu ngõ đứng chơ vơ"
    =))
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn bác Atlas đã gợi ý! Nhưng em không có động cơ để phải đi tán trai bác ạ! :D

Chia sẻ trang này