1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Đợt mình vào Huế cũng lâu lâu, mình cũng có đi thuyền sông Hương. Dưng cơ mà đợt đó mình cũng ko đi hết đêm, mình chỉ đi kiểu tàu nhanh thôi. Ấn tượng mỗi cái là các em trên thuyền vừa hát vừa cầm mỗi tay 2 cái chén lắc lắc va vào nhau rất vui tai.

    Ấn tượng sâu sắc nhất của mình đợt vào Huế ko phải là cơm hến, bún thang, ko phải là những buổi ngồi thuyền nghe ca Huế, cũng ko phải từ giọng nói rất ngọt ngào của người dân cố đô, mà cái ấn tượng sâu sắc đó đến từ một lần đi hát karaoke.

    Phải nói rằng người dân xứ Huế giọng vốn ngọt ngào dễ thương, nhưng chừng đó là chưa đủ để lột tả cái chất giọng ngọt ngào của mấy anh xế lô nơi miền đất thâm trầm và sâu lắng này. Chúng tôi đã theo từng nhịp bánh xe lăn của các anh, theo từng lời nói với giọng phát âm ngọt ngào dễ thương trong lời tâm sự của các anh để đi hết cuộc hành trình của cuộc sống về đêm nơi đất Huế.

    Các bạn có biết không? Thế là cuộc đời tôi sang trang từ dạo ấy. Ai cũng có một lần lật những trang nhật ký của cuộc đời mình, nhưng tôi, một thằng giai hừng hực sức xuân đã sang trang nó bằng một buổi tối hết sức ly kỳ và ngộ nghĩnh. Nếu ai đã từng đi qua Huế vào thời gian đó có lẽ sẽ rất hiểu câu chuyện này, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn, những người chưa biết vể một góc khuất chìm sâu trong lòng Huế, về một buổi du ngoạn và kết thúc với trận karaoke kì lạ ko thể nào quên. Nếu có thời gian, tôi sẽ kể các bạn nghe.....
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ừ, bạn kể đi.
  3. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Nhầm nhầm, hơi đơ tí, nhớ rồi :D đính chính là ko phải là bún thang mà là Bún Bò Giò Heo. Mỗi bát vài tảng thịt lợn núc ních, ăn ngấy bỏ bà, ngon gì đâu. Mấy anh xế lô thì vẫn kiên nhẫn đợi ở ngoài để tiếp tục cuộc hành trình với những lời như rót mật vào tai.....
  4. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    Em nhớ hồi sinh viên có 1 đợt sau tết, 3 thằng bạn thân có rủ em làm chuyến Huế, Đà Nẵng, Hội An chơi. Sau khi chơi mấy ngày ở Huế, đi các lăng tẩm, cấm thành, phá tam giang... định lên đường vào Đà Nẵng thì bọn khách sạn nó khuyên là 3 hôm nữa đến tết nguyên tiêu, đến Huế mà bỏ lỡ dịp tết nguyên tiêu thì rất phí. 4 thằng ra ngồi quán nước, hỏi lại chủ quán, thì nhận được câu trả lời là tối nguyên tiêu thì lên đồi Vọng Cảnh chơi vui lắm. 4 thằng mới thảo luận xong để thay đổi lịch trình rút ngắn những ngày ở Đà Nẵng, Hội An để ở lại Huế chờ tết nguyên tiêu. Những ngày này, Huế đang mùa mưa, rả rích cả ngày, cả hội cũng chẳng đi đâu ngoài những giờ cơm mò ra quán ăn âm phủ để uống vài chai bia Huda, gặm mấy cái nem lụi, bún bò giò heo, cháo hến gì gì đấy, đại khái là những thứ ngọt lờ lợ, nhưng cay xé lưỡi. Phải nói là 3 ngày oánh phỏm chờ nguyên tiêu vì cái mưa xứ Huế phải nói là dài đằng đẵng. Thế rồi chờ đợi mãi, cái tối nguyên tiêu cuối cùng cũng đến. Hôm đấy, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, 4 thằng lóp ngóp bò được đến chân đồi Vọng Cảnh. Đứng dưới chân núi, nhìn các đôi nam thanh, nữ tú, từng đôi 1 đang leo lên trên đồi, 4 thằng quay ra nhìn nhau, cái nhìn mang thông điệp " bùn ở dưới chân và mưa ở trên đầu, chúng mình có leo không?" . 1 tiếng nói dứt khoát vang lên " dịp khác sẽ quay lại Huế trả thù, giờ anh em về oánh phỏm". ...

    Sáng hôm sau, 4 thằng rời Huế từ tờ mờ sáng để lên đường vào Đà Nẵng. Sau này ra đi làm, em cũng " đạ đôi lần trở lại Huế mộng mơ, tôi mơ ước được rượu ngon, gái đẹp"...
    Lần cập nhật cuối: 24/02/2014
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    Huế tôi đến một lần cách đây khá lâu hồi 2006. Đi đồi vọng cảnh tháy view khá là đẹp nhìn toàn cảnh sông Hương nhưng mà ấn tượng nhất là toàn thấy nam thanh nử tú đi từng cặp lên đồi, cỏ trên đồi thì phẳng lì và có lác đác thấy những cái áo mưa nằm trên đất. Đúng là cái xứ : "núi không cao sông không sâu..." còn đi thuyền trên sông Hương vào buổi đêm thì chưa có dịp
    Rat Khiem Ton thích bài này.
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thế bạn nghe mấy ông xế lô này chửi khi mà mình không đi xe họ chưa? hồi tôi đi Huế có cái vụ mấy ông này chở ra Lăng xong mấy ổng tự đứng đó đợi mặc dù chẳng ai biểu, lúc ra mà không đi xe mấy ổng thì nghe những lời chửi phải nói là cực kỳ biểu cảm
  7. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Nói chung món ăn ở Huế dễ ăn mà cũng rẻ, taxi cũng rẻ. Có mỗi karaoke là..là... 8-)
  8. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Chú từ từ đợi anh có thời gian kể hết câu chuyện cái đã.

    Chú không lên xế lô để nó chở đi karaoke tiếp thì nó chửi chú là phải rồi. Nó chở chú đi vòng vèo tham quan, đi ăn uống lấy ít tiền chỉ là thả con săn sắt, mục đích cuối cùng của nó là đạp chú vào quán karaoke, đó mới là con cá rô cần bắt. Lần sau chú có đi xế lô thì nhớ đi hết cuộc hành trình nghen!
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Hình như ở đâu đó thấy Atlas nói về bài viết của bạn gửi các báo nhưng chưa được đăng? Có thể cho mình xem bài viết đó được không? Nếu hay, để mình liên hệ, may ra thì đăng được không hứa trước nhé!
  10. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tớ chỉ viết về lịch sử và văn hóa, chỉ là viết chơi cho vui. Nếu thích tớ gửi cho bạn vài bài cho bạn xem qua cũng được. cho tớ địa chỉ mail

Chia sẻ trang này