1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Quán trà đá hồ Phan Thiết - hội TQ xa mẹ - họp hành tụ tập Offline đê !!! *

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thuhoaibktq, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    OK, sang thì nhắn trước nhé.
    ôi, hôm nay buồn ngủ qúa, lúc thì chát, blog, diễn đàn, PM, gọi điện, nhắn tin... ko nhớ nguồn tin được xác nhận từ đâu nữa.
  2. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trà đá dạo này ê sắc rồi, hjx hjx ...
    Chả hiểu bác Mạc làm ăn kiểu gì nữa ???
    À, tớ bố cáo với ấy là tớ đổi sang nick này nha!
    Vì tớ sinh vào rằm trung thu, thích mùa thu và nhất là những buổi chiều se se lạnh sóng sáng gió buồn.
    Những khi buồn như vậy thì kỷ niệm và ký ức thường hay bất chợt ùa về, làm sống lại những gì tưởng đã chết, tưởng rằng chẳng còn chút thời gian nào để nhớ ...
    Ấy thế mà, ...
    Thế mà bên ly trà đá, ...
    Thu đang về
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chị đi nên trà đá vắng khách là tất nhiên, vì trà đá toàn khách Man là chính mà. Mà sao chị lại chỉ bố cáo với bác Mạc dzị?, em thấy bắt đầu nghi ngờ......à nha
    Thu.....hình như rất nhìu người thích mùa thu.
  4. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị có đi đâu đâu mà, hì ...
    Chắc tại mải mê vụ ăn thịt dê nên bỏ bê quán xá đây mà ....
    Uh, nhiều người thích mùa thu, nhưng Thu của mỗi người và Thu trong mỗi người lại khác nhau.
    Lưu ý chữ Thu chị viết hoa đó nha!
    hì hì ...
    Không biết Thu của Cà Rem thì sao?
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Thu của em đúng là khác thu của mọi người, vì thu của em tự cảm nhận, tự nghe, nhìn, ngửi....nói chung là mỗi năm qua đi, em đã thấy mình cảm nhận khác rùi, chỉ biết là nó rất huyền ảo, tuyệt diệu và....hơi hơi buồn (hơi hơi thôi ạ) chứ ko phải do có kỷ niệm buồn.
    Chị viết hoa "Thu" là thế nào nhỉ?
  6. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    À à ...
    Thu có nghĩa là còn gắn với kỷ niệm về 1 người nào đó
    Về một thủa trốn mẹ đi chơi ý
    hì hì ...
    Ngày trước suốt ngày chị bị bố mẹ nhốt trong nhà, nên muốn đi chơi 1 tý thì phải bảo là đi mượn sách.
    Tối thứ 7 mới được xem Ti Vi chứ đừng nghĩ đến Đi chơi
    Rồi khi đi học dưới này, về nhà thành quen - bảo chị đi chơi chị cũng ứ thèm đi!
    Thế là bây giờ 2 bác lo chị ế, hì hì ...
    Vì Thu của chị đã sang sông theo gió về nơi khác rồi
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đã theo gió về nơi khác thì hết mong rùi, nhưng em thấy Thu đi rùi thu tới mà, lạ nhỉ
    Bi giờ các cụ nhà em cũng lo, vì hồi trước học năm đầu, năm 2 về nhà suốt ngày lượn lờ với bọn bạn thì kêu " về chỉ để đi chơi". Giờ các bạn ý lên xe hoa gần hít rùi, em về chả đi đâu, cứ bám theo mẹ đi chơi với các bác, các cô thì nói "Về ko đi đâu toàn đi với mấy ông bà già" Thật ko bít chỗ nào mà lần chị nhỉ
  8. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em mà cứ 2 năm nữa như chị xem, hihihi ....
    Không khéo đầu bốc khói và tai thì ù ấy chứ!
    Cuối tháng lại về cưới bạn, hjx ...
    Cuối năm nay lương ko đủ tiền đi ăn cưới
    Huhuhuhu ...
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thấy quán có khách, lại đáo vào chơi.
    Theo dõi câu chuyện của tiểu muội, tự dưng thấy buồn buồn.
    Và tự dưng cũng lại thấy vui vui, đúng là vui buồn bất thường.
    Tự dưng đến đoạn về người lớn trong câu chuyện của cô gái tớ lại phá lên cười.
    Chẳng biết tâm trạng chính là gì nữa???
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Là sớm nắng, chiều mưa, giữa trưa..bão táp, vui vì kí rì, bùn vì sao? Bùn cười chuyện gì?
    Xem nào: Bùn vì chị Thu Hoài chưa có ai, vui vì còn có 1 .....cơ...., bùn cười vì truyện của tớ như truyện cười

Chia sẻ trang này