1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Quán trà đá hồ Phan Thiết - hội TQ xa mẹ - họp hành tụ tập Offline đê !!! *

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thuhoaibktq, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, vào quán trà đá bàn chuyện lát gạch cho nó... mát .
    Muội đến showroom của nó xem nó lát sẵn từng mẫu từng khoanh rồi, tha hồ đánh giá. Nhưng xem ở đấy là một chuyện, về ghép vào nhà mình nó lại là chuyện khác.
    Nhà huynh thì... cứ coi là tạm được, chứ nói không được mama dỗi cả nhà cũng chả vui vẻ gì .
    Ơ, lại bàn chuyện sau vậy. Bị giục đi ăn rồi.
    Chúc muội với cả nhà mình ngon miệng!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại phải thức đêm rồi, trà đá một lúc cho mát mẻ tỉnh táo vậy.
    Cô chủ quán nào trông quán ý nhỉ, cho tớ xin cốc trà đá nào.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xong việc rồi, tắm giặt ăn sáng đàng hoàng rồi. Giờ đi ngủ .
    Chúc cả nhà ngày cuối tuần nghỉ ngơi - làm việc vui vẻ!
  4. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Huynh ngủ hơi lâu đó, chài ơi!
    Không trông con giúp vợ mà lại ngủ ngày thế ư?
    Mỗi ngày thấy có gần 50 khách vào diễn đàn quê mình, không biết có bao nhiêu bạn là người Tuyên Quang nhỉ?
    Mà điều ấy cũng không quá quan trọng, miễn sao bạn là người muốn tìm hiểu về mảnh đất, con người TQ - thì chúng tôi, những con người sinh ra và lớn lên ở TQ luôn chào đón bạn đến với mảnh trời bé nhỏ này.
    Hãy tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay xây dựng lên một xã hội ảo - chia sẻ những tâm sự trong cuộc sống, trao đổi những kiến thức về ứng xử và phép giao tiếp trong XH ...
    Chúng tôi, những thành viên của diễn đàn TQ, mời các bạn ghé chơi quán trà đá, hàn huyên đủ chuyện rồi lê la sang các topic khác để giao lưu với người TQ.
    Đơn giản thôi, bạn có thể đăng ký 1 cái tên riêng cho mình, và tiếp đó những dấu ấn của bạn sẽ lưu lại không chỉ trong diễn đàn này mà trong cả tâm trí chúng tôi - những người TQ hiếu khách!
    Chào mừng các bạn ghé quán trà đá cuối tuần ế ẩm, hị hị ...
    Thu sang rồi ...
    Tâm trạng quá bà con ơi, hjx hjx ....
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7, không em, không bạn, không rượu, ...
    Ai đi uống trà đá nào, mời chân thành đây, liên hệ 0912978986
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, huynh ngủ từ sáng tới trưa, dậy tranh thủ ghé thăm diễn đàn, ăn trưa rồi lại ngủ tiếp.
    Chuyện, một đêm ngồi kẻ, vẽ, tính toán, viết báo cáo, làm dự án...
    Giờ mới dậy .
    Người ta ghé thăm diễn đàn Tuyên Quang đôi khi chỉ vì tò mò về câu nói "Chè Thái gái Tuyên".
    Nhưng có dừng lại để làm một thành vien thường xuyên hay không thì còn rất rất nhiều việc phải bàn.
    Tự bản thân chúng ta, ai cũng có thể nghĩ ra (một vài) những việc như thế.
    Tiếc là mỗi cá nhân chúng ta chẳng ai có đủ tâm huyết cũng như khả năng.
    Nhưng một tập thể nhiệt tình thì sẽ khác.
    Nhưng... nhưng mà... nhưng...
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, có thể tớ sẽ đi đấy.
    Tối nay tớ cũng rảnh, chỉ xem xem có bị ông bạn tóm đi nữa không thôi.
    Sau 8h tớ sẽ liên hệ.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái buổi off bất thường tối qua dễ chịu quá. Phần vì vui, phần vì mệt nên giấc hơi sâu, tỉnh dậy đã 8h30, ngó ra ngoài trời thì mưa mới chán...
    Thôi thì lại nhảy vào quán trà online ngồi...ngắm chủ quán.
    Buổi tối qua... Thế nào nhỉ? Như bác ThiêtDK nói chỉ 2, 3 người cũng đủ tạo nên một sự việc đáng nói.
    Cũng định lôi thêm một thành viên nữa đến, nhưng thấy nói đi cùng bạn nên thôi, để họ có khoảng trời riêng vậy.
    Hà, những câu chuyện không đầu không cuối, những kinh nghiệm có thể nói là trời ơi đất hỡi, những câu đùa, những tiếng cười...
    Thật thoải mái!
    Lâu nay mải mê với những dự định, những lo toan, những mệt mỏi bon chen mà bỏ quên nhiều thứ, coi nhẹ nhiều thứ...
    Những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại rất ý nghĩa.
    Vì nó mang lại niềm vui.
    Tớ vui lắm, hai người bạn đã ngồi cùng tớ tối qua ạ. Lúc nào đó lại trà đá nữa nhé.
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ở nhà, ko ra khỏi nhà trừ hàng cơm. Lâu lắm mới cảm thấy 2 ngày dài thế này........Túm lại là ko hợp với dáng em, em là em cứ phải đi chơi mới ổn đc, buồn quá
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ai trà đá ko???????
    Muốn trà đá quá

Chia sẻ trang này