1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Quán trà đá hồ Phan Thiết - hội TQ xa mẹ - họp hành tụ tập Offline đê !!! *

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thuhoaibktq, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shosunko2003

    shosunko2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    TRUNG chứ ko phải là Chung đâu bác ạh_ thằng bạn cùng cấp 3 với em đấy
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu rõ chuyện tình củm của em ý thế nào, nhưng em ko ủng hộ những người tự cho mình cái quyền quyết định sự sống chết của bản thân như thế.... , rất ghét!
    Bố mẹ sinh ta ra, dù bố mẹ có sai vẫn là bố mẹ, và vì thế nên dù có chuyện gì cũng ko nên hành động thiếu suy nghĩ như thế. Và dù thất vọng thì vẫn phải sống bởi cuộc sống do bố mẹ ban tặng chứ đâu phải tự ta....
  3. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hi em, giờ em làm ở HN hay TQ vậy?
    Tối nay có buổi offline, em tham gia nhé, có mấy người sinh năm 84 cùng khoá với em đó!
    Chị sẽ liên lạc thử với số mobi của em!
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ta sống vì nhiều thứ, sống vì cha mẹ, còn vì bản thân, vì rất nhiều người, vì rất nhiều thứ. Thật sai lầm khi tự kết thúc mình như vậy, để rồi chết đi ta thì hết nhưng để lại thật nhiều đau khổ cho biết bao nhiêu người sống. Khi đã sinh ra ta đã mang nặng kiếp người.
    Nhưng em đã ra đi rồi, nói nhiều để mà làm gì, cầu mong cho linh hồn em được yên nghỉ.
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ đào quặng... ở box mình có ai là dân Báo chí không, lên tiếng giùm bà con với, nếu không thì dân TQ chúng ta đang tự chôn sống mình đấy, không chỉ riêng việc sập hầm đâu. Tớ trăn trở chuyện này nhiều lắm rồi, mặc dù họ hàng nhà tớ, ai cũng khấm khá lên nhờ từ ngày có quặng...
    Ở xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, từ ngày ng ta tiến hành khai thác quặng, không còn những cánh rừng xanh tươi, những dòng suốt trong vắt mà tớ luôn tự hào, thay vào đó là những bãi nương nham nhở, những cánh rừng bị đục sâu vào lòng như moi cả ruột gan ra vứt ngổn ngang. Và suối, những dòng suối đục ngầu, sủi bọt rác.
    Người được lợi nhất là những ai? Xin thưa, ở TQ nhiều người muốn lên tiếng lắm, nhưng sợ... Họ chia nhau cai thầu theo kiểu... chỉ định thầu. Chẳng ai biết là cái chuyện chỉ định thầu ấy theo qui định của cấp nào.
    Hàng ngày, hàng đêm, từng đoàn xe chở quặng - khoáng sản của quê hương mình sang Trung quốc bán kiểu nguyên liệu. Quê hương mình, đáng lẽ nên có một khu công nghiệp, một nhà máy để chế biến quặng, tao thêm nhiều cơ hội cho nhân dân, cho quê hương được phát triển, thì nay lại tự rút ruột mình ra để bán cho Trung quốc kiểu tiểu ngạch.
    Có ai muốn gánh vác vụ này không?
  6. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ...
    Chỉ chị được gọi em đó là em thôi Gà ơi! (Em bảo em là săn Gà, nhưng chị lại nghĩ em là Gà - nên từ giờ sẽ gọi em thế )
    Em Trung đó sinh năm 84 đấy.
    Chỉ sợ rằng lúc mình rơi vào hoàn cảnh như em ấy, chắc gì đủ tỉnh táo để mà nghĩ nữa chứ.
    Giá mà lúc nào mình cũng nghĩ được rằng mình sinh là mang kiếp người thì chịu đựng đi 1 chút, thì có lẽ cuộc sống chẳng quá ngột ngạt và đầy những đắng cay.
    Tự dưng lúc này thấy yêu người thân thế!
    Tự dưng lúc này nghĩ rằng, nếu về nhà mẹ có mắng oan ta thì ta cũng vẫn cười và ôm chầm lấy mẹ rồi nói: "Con sai rồi mà" ...
    Tự dưng lúc này nếu người yêu có làm ta tức, ta cũng không giận dỗi và nói nặng lời để làm người ấy buồn ...
    Nhưng mà một lúc khác thì sao, cái lúc ấy có nghĩ được thế không?
    Hay mẹ mới vừa mắng đã xị mặt ra giận dỗi?
    ...............
    Tự dưng thấy rằng mỗi khi mình nói ra 1 câu gì đó, cần phải suy nghĩ chín hơn nữa rồi hãy nói.
    Và thấy rằng đừng có làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh mình bằng lời nói mũi dao, vì nó có thể làm mình hả lòng hả giận ... nhưng sẽ làm cho 1 người đau tận tâm can.
    Vậy hãy học cách nhịn và tự đau 1 mình em nhỉ?
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chị này, gà cũng được Ai biết được là anh hay em chứ
    Em chỉ biết nói thế, ngôn từ hạn hẹp, không biểu đạt hết được ý nghĩ. sao ngày xưa lại cứ thích ngủ trong giờ văn chứ
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng hay ngủ gật giờ văn. Hồi xưa chị ghét văn cực, giờ chả hỉu sao thấy nó cũng hay hay
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn biết rõ hơn ý của cho_xu khi đưa ra câu hỏi cuối bài.
    Có phải cái màu vàng đấy không?
  10. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì bận mấy việc, tối nay nói chuyện thêm nhé mummim.
    Mình hơi chậm và không được giao lưu với sở TN&MT trong bài viết dưới đây, tiếc quá.
    Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến lần thứ I 07/05/2007

    Ngày 25/4/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến lần thứ nhất. Chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến được tập trung vào những vấn đề cụ thể trong việc thực hiện pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường trên địa bàn tỉnh. Chủ trì của buổi giao lưu là đồng chí Hoàng Văn An ?" Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở (các phòng, các Ban), lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã. Nội dung của buổi giao lưu được đăng tải trên trang web: http://tuyenquang.monre.gov.vn/.
    Mặc dù chương trình giao lưu chỉ diễn ra trong một ngày nhưng đã phần nào giải đáp những vướng mắc của người dân, giúp người dân hiểu và nắm vững pháp luật về các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường. Thông qua mạng internet, người dân đã tiết kiệm được chi phí đi lại, đồng thời được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác thông tin cần thiết. Sở cũng có một đường dây điện thoại nóng, để người dân có thể trực tiếp đưa ra câu hỏi với Lãnh đạo sở. Qua buổi giao lưu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời 76 câu hỏi trên tổng số 84 câu nhận được.
    Những câu hỏi nhận được sau buổi giao lưu này, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang sẽ trả lời trên trang thông tin điện tử http://www.tnmttuyenquang.gov.vn và trong những buổi giao lưu tiếp theo. Sở Tài nguyên và Môi trường hy vọng sẽ tạo một ?ocầu nối? thân thiện giữa nhân dân với Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang, giúp Lãnh đạo Sở hiểu rõ hơn những nguyện vọng thiết thực của nhân dân; để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn hợp lòng dân.
    Phạm Mạnh Duyệt-VP UBND tỉnh

Chia sẻ trang này