1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Quán trà đá hồ Phan Thiết - hội TQ xa mẹ - họp hành tụ tập Offline đê !!! *

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thuhoaibktq, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có mấy "tay máy" rủ nhau du khảo Hà giang để sáng tác nhân dịp chợ tình Khau Vai. Bọn chúng rủ mà mình không đi được-một phàn nhỏ lý do là không có xiền (cái này bọn chúng bao mà) ;phần khác là muốn ở lại để chăn một đối tác cái.Vận dụng solver làm mấy bài thầu ảo cho quân xanh là độc chiêu của mình mà.
    Nhưng mà bỗng thấy chán.
    Hôm nay mới vào đọc kỹ top kêu gọi lòng nhân ái.
    Các bạn box TQ mình giỏi thật.Tớ kính trọng các bạn!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thầy tiểu kiêm anh chủ quán đẹp giai ơi!
    Lâu rồi không đối ẩm nhể ...
    Định mời thầy tiểu chén trà hoa cúc - mang từ... Mỹ về (thấy cái mác đề thế). Khuya rồi, uống cho an thần ạ.
    Tự nhiên thấy nhơ nhớ, không biết là nhơ nhớ điều gì.
    Hay vì khuya này yên lặng quá?
    Người về chưa?
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là dùng sai từ rồi, "đẹp giai" là rất sai .
    Ngon giai thì được...
    Lâu rồi, nhỉ.
    Cũng muốn, nhưng còn đang tìm điểm tiếp xúc đấy thôi.
    Cám ơn vì chén trà hoa cúc, thảo nào đêm qua mơ toàn thấy hương trà.
    Người về chưa?
    Thắc mắc?
  4. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    hehe con ma le
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tiến trà!!!!
    Hi hi, đùa thôi!
    Đôi lúc cứ mơ màng được trở về thời kỳ chế độ mẫu quyền.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vầng, giai nhân thưởng trà.

    Thời kỳ thì không thể, nhưng thời điểm thì chẳng khó chút nào.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chưa uống, đã thấy ngọt mê rồi!
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cáo lỗi giai nhân, trà nhiều đường quá chăng?
    Kiểu như ngọt một cách nhạt nhẽo mà giai nhân đã từng nói.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    DỏĂ , thặa bĂc!
    BĂc 'ỏằông khâo liên tặỏằYng thỏ kỏằo nhà em phỏÊi tỏằTi ỏĂ!
    Em dạng tỏằô "nhỏĂt nhỏẵo" khi nào 'Âu?
    Em còn dạng tỏằô "mê" ỏƠy.
    BĂc mà suy là: "ngỏằt thỏ, cỏân thỏưn kỏằo bỏằ< 'Ănh thuỏằ'c mê!" thơ em còn hỏt 'ặỏằng chỏằ'i cÊi ỏĂ!
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Dạ, thưa em!
    Bác có liên tưởng gì đâu, làm gì mà bác không hiểu ý em .
    Em không có tội, bác cũng không nhá.
    Chẳng qua bác... đánh trống lảng thôi, em nói làm bác...ngượng .
    Cái nhạt là bác lấy ở chỗ thưởng trà của em mà, cái thú vui tao nhã ấy bác không có được, có lẽ con người bác không hợp với những thứ mang tính chất "thưởng", chỉ hợp với nhưng thứ có tính chất "thực".
    Tự thán: Có lẽ vì thế bác mới big thế này.
    Lúc nào rỗi lại mời em đến quán trà nhé.

Chia sẻ trang này