1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Quán trà đá hồ Phan Thiết - hội TQ xa mẹ - họp hành tụ tập Offline đê !!! *

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi thuhoaibktq, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOCHALCD

    NGOCHALCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tuyên Quang Chính Hiệu :x
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời nắng nóng làm một cốc chè xanh, tỉnh cả người.
    Vị chè xanh thì ko cô, đượm và thanh như trà đen (đang "chè" lại chuyển sang "trà" - chả đâu vào đâu, nhưng gọi thế mới thấy hợp :D). Nhưng uống vào vừa chát lại vừa ngọt - vị ngọt rất tươi mới, lại uống được... nhiều một lúc, nhất là lúc đang khát...
    Gợi ý thế, mà chả thấy bác chủ quán đâu cả!
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào May dẫn anh theo hầu trà nhé
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đây đây... Khách má hồng (chả biết răng có đen không ) xin dừng bước.
    (Gớm, ngồi cả ngày không có khách, vừa chợp mắt 1'' lại có người gõ cửa).
    Thêm một trà đá đặc biệt khách nhé, cái món này cứ gọi là vừa thanh, vừa mát... giải nhiệt tốt, làm đẹp cũng tuyệt vời khách nhé.
    Mời khách má hồng dùng thử.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ai lại bắt anh hầu trà bao giờ! Đã đến quán này thì chủ quán phải phục vụ chứ nhể! Hí hí!
    @ Chủ quán: em xin ạ! Răng em thì... e hèm, nhắc đến chuyện "đen - trắng", lại thấy khó nói, vì nhớ mang máng đến một cái topic dính nào đó "điệp khúc" 2 lần liền về chuyện này.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trà đá xanh tươi đặc biệt không mất ngủ.
    Nhớ xưa:
    Các anh về
    Từng bừng trước ngõ
    Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau
    Mẹ già bịn rịn áo nâu
    Vui đàn con nhỏ rừng sâu mới về
    ...
    Làng tôi nghèo?
    Tấm lòng rộng mở
    Nồi cơm nấu dở
    Bát nước chè xanh
    Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau.
    Bài thơ xưa, rất ấn tượng nhưng không nhớ chi tiết.
    Khách má hồng có thể vừa dùng chè xanh vừa giúp không?
    Bát nhé, cho nó mộc mạc.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hì, em cũng thích uống chè xanh bằng bát lắm. Nhưng giúp thế nào ạ?
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ah, nếu hỏi về bài thơ thì đây là bài "Bao giờ trở lại" của Hoàng Trung Thông ạ. Hình như đoạn mà bác Tặc trích dẫn là một đoạn được phổ nhạc và đưa vào một bài hát mà ti vi rất hay phát.
    Còn toàn văn bài thơ thì chắc là ko cần post bác nhỉ, vì nó cũng khá dài, mà em thì chả nhớ ạ, nhưng trên mạng thì chắc dễ kiếm lắm.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    À, đây là ấn tượng từ cái hồi ấy, chả nhớ đã bao lâu.
    "Bao giờ trở lại" à, để tớ sớt cái nhé.
    Cô gái xinh đẹp cứ tự nhiên nhé, bát này là bát đất nung, không làm mất vị chè xanh đâu.
    Hết thì cái nồi sứ đang sôi ùng ục trên cái bếp củi ở góc sân kia kìa, cô gái cứ tự nhiên ra đấy lấy thêm nhá.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Tặc tìm được bài thơ chưa? Nếu vẫn chưa thì để May post lên cho!

Chia sẻ trang này