1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà Việt phục vụ theo phong cách Nhật. ?,??f??ff?,??f??,??fz?,?! Kính mời bà con vô quán :D

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 05/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shankar82

    shankar82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He he, được, nhân tài cỡ này mà quán không duyệt thì có phải là không biết quý trọng tài năng không ?
    Em giám đốc tài chính ơi, phê duyệt quỹ lương cho giám đốc sân khấu của quán đi em :D
    Nâng cốc chúc mừng cái nào
    [​IMG]
  2. congtuday

    congtuday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    chủ quán cho tớ cốc trà nóng nào
  3. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bác "Công tử đây" phải không ạh? Ùi, mang trà cho Bác mà Em camơrun quá Trà bạc hà socola nóng... đây ạh.
    [​IMG]
    @ Shankar82: hixx, gặp Đại gia Ồnamí thì thôi rồi, lương trả ko đủ xiền uống nước Vậy Bác Shankar làm CV xin chức Giám Đốc Bảo kê hoặc Giám Đốc Nhậu nhẹt nhá
  4. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Ngày lễ mà phải đi học, chán thế
    Chủ quán cho ly Kakao nào :D
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thì đi học Bác vẫn lướt Net ầm ầm đấy thôi, chán gì ạh, vô Quán chém gió là hết chán ngay ý mà
    Cacao nóng đây ạh Hấp dẫn quá Mỗi ngày 1 cốc cacao nóng sẽ làm tăng tuổi thọ đấy ạh. Vậy nên..... Bác nhớ ghé Quán dùng Cacao nóng hàng ngày nha, tốt lắm đó
    [​IMG]
  6. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Dạo này quán có vẻ ế ẩm, thôi em Yoshiha ra ngồi chém gió cùng anh cũng được.
    Anh thấy vui, sang năm anh bảo mấy thằng ở Đại Sứ Quán nó cấp cho em vài cái "giao lưu Văn hóa" rồi sang bên này anh em ta đi chơi
  7. fly_to_sky

    fly_to_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    quán trà Nhựt ở đầu ngõ Phan Chu Trinh nhé
    các bác đến đầu phố Phan Chu Trinh đi 1 đoạn thấy ngõ này là thấy quán ngay
    quán có tên Nhựt luôn
  8. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trả lời muộn,xin lỗi yoshiha và truongchibuon nhé.
    Nhà Lotus không ở Hà nội đâu ạ. Mà tết này em không về vì trúng dịp thi đại học ạ.
    Yoshiha ơi,hè mình về Hà Nội đi kem Tràng Tiền nhé,lâu lâu không ăn kem đứng rồi,các cô bán kem vẫn nhăn nhó như hồi nào mừ?đúng không? Mà phải lượn một vòng nếm lại đủ vị Hà nội chứ không chỉ Kem thui đâu nghen....uhm ,nói vậy mà trong đầu hiện lên đủ thứ ngon lành rùi!
    ui.........lạnh y như Hà nội rùi!
  9. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thế.... hóa ra năm nay Lotus mới vô ĐH hả? Vậy là kém tuổi Yô roài đấy Đợt rồi Công nhân viên Kem TT đình công mất 1 thời gian, đúng hôm 20/11 Yô lượn qua đó thì ngta mở cửa trở lại. May thế Nhận ra 1 điều là mấy Cô bán kem mặt càng ngaỳ càng lạnh... như cây kem luôn Nhưng mà vẫn phải chịu, trời lạnh ăn kem mới thích, nhỉ?
    Hè Lotus qua HN đi rồi mình lượn chục vòng cũng được ý, kem này, chè này, caramen, bánh rán, nem rán, phở tíu, miến trộn, nộm, sứa... rồi Ô mai sấu nữa... blabla... Chắc hết cả tháng hè, hí hí Có gì mình ới thêm đồng bọn, chưa nhớ hết nhưng chắc chắn cũng phaỉ đc 1 phi đội Gà bay đấy
    Mời cả nhà cùng ăn kem... NGÓ với Yoshiha & Lotus nha, giải lao sau những giờ làm việc & học tập căng thẳng
    [​IMG]
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Bé Yo nhầm rùi!
    Lotút nhiều hơn Yo một tủi đấy, keke
    Tranh thủ vào quán, làm chén Nâu nóng LÀO!
    Chủ quán ới ời!!
    Ah, mà tớ biết Trương chi lại sắp dạo khúc ca buồn rồi!
    Đời là thế, đa tình vẫn luôn sầu khổ như thế.
    Nhưng ý nghĩa thật...., keke.
    Nhấp chén "nóng nâu", thấy vị ngọt đượm đà ngấm sâu vào từng "mớ cảm SÚC"

Chia sẻ trang này