1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quán Trà

    Chào các bác,

    Hôm nay em khai trương Quán Trà. Mời các bác vô uống trà, đánh cờ, hàn huyên chuyện tập luyện..., đọc sách, làm thơ, vẽ tranh, viết thư pháp...

    Xin hết lòng đãi trà các bác:

    Ai trà ngon đây
    Trà thơm trà mát,
    Trà ngọt trà chát
    Trà ngát hương lành

    Đây là trà xanh
    Cho người đua ganh,
    Lựa rót cho anh
    Bất tranh hết sầu!

    Còn trà móc câu,
    Để dành chén đầu
    Người hay mong cầu
    Biết đâu thực bến!

    Đến trà Ô-long
    Hương trà mát trong
    Độ người long đong
    Chóng về mái ấm.

    Trà Thiết Quan Âm
    Cho kẻ mê lầm
    Hết còn tà tâm
    Hương thầm tưởng giặc.

    Đặc sản Padme
    Trà tặng người lễ
    Rời cõi u mê,
    Thảnh thơi đường về.


    Quán Trà Padme kính mời!
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Hay quá! Sumo1 verson 2 xuất hiện rồi. Cho mình đăng kí 1 chỗ ngồi trong quán nhé.
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu xin hỏi "tân trà quán" có rượu bán không ? In như răng mà "nhời rao" có hơi văn của cô "chủ quán" ngày xưa, lại nửa như mời mọc của Lư Trà quán !?!
    Trà thì nhà cháu chả "ghiền" dưng mà đã uống thì thích "trà quạu"; cũng như rượu, nhà cháu uống 3 chén cũng như nửa cây, đều "ngoắc cần câu" dư nhau !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 07/12/2006
  4. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thật may! Vừa khai trương ít phút đã có ngay khách vô mở hàng.
    Thực đơn trà em đã giới thiệu ở trên, nhưng bác KedohoixuDoai lại order loại trà đặc biệt. Để ra mắt bác, chủ trà em mạn phép chế biến loại trà riêng cho bác, mong được bác tiếp tục ủng hộ:
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."
    Rượu say, Tình say, Trà cũng say:
    Say Rượu say xỉn
    Say Tình say
    Say Trà say say.
    Mời bác 1 chén Trà Say!
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Khà khà Sumo1 dạo này bắt đầu mở quán kinh doanh trở lại rồi. Chúc mừng chúc phát đạt.
    Nhà cô cho xin chén trà. Nhà cháu chỉ khoái loại trà mà uống xong thấy nhạt tênh tếch, miệng cười hềnh hệch. Nhà cô cho món đặc biệt đấy nhé.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quán trà này ở đâu thế? Mình muốn tham gia!!!
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Ới trời. Nhà bác này đúng là đạt tới đỉnh cao của sắc sắc không không.
    Khà khà. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, vô cùng ngưỡng mộ
    Không dám cạch nữa. Chỉ mong KÍNH nhà bác một chén trà. Hà hà
    Nhà cô chủ quán kiểu này đông khách rồi
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Cũng định nói vài câu với LHX_NDD nhưng Dat_mel nhanh "tay" nói trước rồi.
    Mời cả 2 cụng với em 1 ly trà có bọt nào
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sắc sắc không Không vốn dĩ cũng là Không Sắc Sắc Không, thì làm gì có đỉnh cao?
    Sắc sắc không Không vốn dĩ khi đạt tới thì chỉ có sự đạt tới mà ko có người đạt tới thì làm gì có sự đạt hay ko đạt?
    Sắc sắc Không không vốn dĩ là Không phải Sắc sắc Không không thì làm gì có đạt tới đỉnh cao hay ko đạt tới đỉnh cao?
    Vốn dĩ thật sự là Không phải Sắc mà cũng Không phải Không, vậy thì làm gì có "đỉnh cao hay ko phải đỉnh cao", "đạt hay ko đạt", "đạt tới đỉnh cao hay ko đạt tới đỉnh cao" HAY Không phải "ĐẠT TỚI ĐỈNH CAO HAY KO ĐAT TỚI ĐỈNH CAO"?
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ghê phết. Nhà bác này mà đi giảng Đạo thì cứ gọi là....
    Nhưng nhà cháu vẫn một lời đề nghị. Giảm hàm lượng chuyên môn tăng hàm lượng thực tế.
    Ha ha

Chia sẻ trang này