1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Yes sờ ! có đây ạ. [​IMG]
    [​IMG]
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Người mặc áo trắng hớt tóc cao gần nhất ở ảnh thứ 1 là anh Chung.
    Còn mấy bạn bên topic Dưỡng Sinh Ái Hữu Hội thì anh Chung giới thiệu đi nhé !
    Ở tới 11.30g đêm, hì.
    Ko biết có bạn nào hôm qua khó ngủ ko. Chứ N thì vẫn ngũ ngon à ! Quen rồi !
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 11/12/2006
  3. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Bực quá, cái cần giới thiệu thì chả giới thiệu (mấy em xinh tươi ý), lại giới thiệu cái ông nhìn ko rõ mặt, chỉ rõ tai.
    Thế bác THIENNHAN là bác nào, bác nào trong box ta nữa?
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật đấy nhỉ?! Hôm qua về sớm do bận công việc, nên ko ở lại tham gia đến 11h30 được, tiếc quá thể! khà khà
    Thiện Nhân là người mặc áo màu xanh thiên thanh đó!
    Còn những người khác là ai, sao Nhân, bác ko giới thiệu nốt đi!
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    hÌ ! cái ông áo trắng đó là đáng cho N giới thiệu, còn mấy ông kia thì để cho ông áo trắng giới thiệu mới đáng !
    Còn cái ông mập đầu đinh áo thiên thanh lợt kia chỉ là hạng tép riu trong nhóm đó ! hic !
  6. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự nhiệt tình của bác TRANTHIENNHAN.
    Hôm qua Box mình có các bác TRANTHIENNHAN, Mastermedia và LHX_NDD đến uống trà, nói chuyện rất vui. Sau đó có các thành viên trong Ăn Chay Ái Hữu Hội của box Ẩm thực.
    Các bác nhìn ảnh trên, lần lượt trong cùng mặc áo xanh là bác TRANTHIENNHAN, tiếp đến là Ductran1_ohayo, Honghoavi, TraQuan, người em gái tiếp theo là bạn của Ductran1_ohayo, cuối cùng là Hasua. Tiếc là 2 bác Mastermedea và LHX_NDD về trước khi chụp hình.
  7. hiepsicomnhom

    hiepsicomnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dzui quá, dzui quá, các bác cho Còm nhom tui theo với.
    Còm nhom chẳng biết làm thơ, chỉ biết nói dóc ko à. Xin kể hầu các bác vài chyện dzui làm lễ ra mắt. Các chuyện này đều có 1 chữ "Trà" trong đó.
    (toàn chuyện còm nhom lượm lặt được, chẳng biết có làm loãng ko khí quán nhà các bác ko?)
    Được hiepsicomnhom sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 11/12/2006
  8. hiepsicomnhom

    hiepsicomnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng người nói: - Tu ti tu tu tu tu!
    Anh này chẳng hiều đầu dây kia nói gì, bèn dập máy.
    Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu!
    Nhân viên phục vụ lại dập máy.
    Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại đúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức điên người, dập máy rõ mạnh.
    Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay trước mặt nhân viên phục vụ, quát lớn:
    - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi đã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222 !"
  9. hiepsicomnhom

    hiepsicomnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ nghỉ uống trà (tea break) tại hội thảo ngôn ngữ quốc tế, các giáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm.
    Người đến từ nước Anh nói:- I can can a can (Tôi có thể làm một cái hộp).
    Giáo sư tiếng Pháp nói:- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo).
    Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là:- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng bị trái ngô rụng phải).
    Đến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng:
    - Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hổng nói qua mà qua lại qua.
  10. hiepsicomnhom

    hiepsicomnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Ba người bạn, Mỹ, Pháp và Việt, ngồi uống trà ở một quán nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :
    - Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?
    Anh Mỹ lên tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang ******** với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.
    Anh Pháp: Mais non, Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang ******** với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNHlà tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục.
    Anh Việt: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang ******** với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.

Chia sẻ trang này