1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chào bác chung_trinhquang. Lâu rồi mới gặp (à quên, gặp lâu rồi mà ko biết !!!)
    Bác chung_trinhquang hình như là dân Bắc, vô Nam lập nghiệp. Em thấy mấy cái hộp bánh nhỏ trên bàn, có phải đặc sản quê bác ko?
    Rất vui gặp bác chung trinh quang
    Ngày xưa cười nói cứ oang oang

    Lâu ngày mới gặp lại che mặt (chỉ thấy tai)
    Trầm mặc, suy tư... thành Trà quan. (quán)
    he he, ộp, oạp...
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu hồi nhỏ tới chơi nhà bạn bên bờ hồ Tây, thấy ông nội bạn sáng sớm đã chèo thuyền hồ ra chả biết mần chi. Khi nhà cháu và bạn chuẩn bị đi học thì thấy ông vzìa; tay xách một cái hũ sành có nắp kín, tay cầm một gói lá chuối khô. Hỏi là cái chi, ông thũng thẵng mà rằng "chè nước" !?! Nhà cháu cứ như "ngố Tàu nghe kèn"...
    Lúc chợt nhớ lại "lục vzấn" bạn thì được biết rằng :
    Thường thường trời Thu tháng 8, đêm sương ngày hanh, sen vàng hé nụ, từ chiều tối hôm trước ông nội bạn đã chèo thuyền ra hồ bỏ chè (trà) vzô giữa bông sen đang hàm tiếu rồi túm lại, lượng chè ở mỗi bông chừng một bình trà "nhị ẩm". Sáng hôm sau ông lại ra hồ gỡ cánh từng bông sen trút trà vzô lá chuối khô gói kín lại, đồng thời trút nước sương đọng trên lá sen vzô cái hũ sành rồi mang vzìa... nấu nước pha trà, kêu ông lão hàng xóm sang cùng nhâm nhi, hết cữ trà mới đi ăn sáng !...
    ...Tới kỳ anh em nhà cháu ôn thi đại học, nhiều lần được ông cho "". Cái hương vị đó, sau bao nhiêu năm nênh nổi vzẫn còn đọng lại không phai trong nhà cháu. Con tạo xoay vzần, anh em nhà cháu đang học dở đại học thì ông mất ! Từ đó tới nay nhà cháu chưa có dịp nào được thưởng thức lại chén trà dư rứa !... Một kỷ niệm khó phai !!!...
    ...Thi thoảng nhà cháu được nghe hai ông lão vzừa nhâm nhi trà vzừa đàm luận Đông Tây kim cổ; cũng chính từ những vzụ "hóng hớt" đó mà nhà cháu hiểu được câu kệ của "Ông già lười ở Hải Đông" :
    "Bình minh nhất trản trà
    Bán dạ tam bôi tửu...
    "
    Nhà bác "TraQuan - Chung_Trinhquang" trong nớ có điều kiện mần được vzụ thưởng trà dư vzậy chăng !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 12/12/2006
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ở đây là ai vậy, Nhân hè, ai cũng là bằng hữu của nhau mà!
    Mà honghoavi huynh đệ chảo hỏi mình thế đấy hửh, hựh?
    "Không ngờ bên đây cũng có cả LHX tham gia?", hic, buồn wá nhể, bằng hữu lâu ngày gặp mà lại ăn nói thế,...
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, ặc ặc, sặc ặc hic hix,...
    Sao lại thế, Chung hể,... sao lại thế nhể, Món này là gì mà đặc biệt quá vậy, sao lại có liên quan đến nữ nhi ở đây?
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 12/12/2006
  5. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    May quá. Em đã có được hình của bác LHX_NDD rồi đây. Được sự đồng ý của bác LHX_NDD, em xin gửi hình cho các bác được diện kiến.
    Bác LHX là người mang kính bên trái.
    [​IMG]
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    thế ra là biết mặt bác LHX_NDD rồi đấy..
    Nhắn bác LHX_NDD là bác đừng buồn, chẳng phải em hờ hững gì cả đâu, mà hôm nay bận quá vào web mà cứ như đánh du kích cứ sọt ra sọt vào... nên thất lễ bác bỏ quá cho
    Hôm nào em bác lại ọp ẹp để đàm đạo...
    honghoavi
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế bữa nào đó, chúng ta, đương nhiên là phải có mấy ngừơi nữa, làm một phát oopplaiii "lữa" cho nó hoành tráng và cho thú cuộc đời Vô thường, Khổ, Không, Vô Ngã, giả lập và tạm bợ này nhẩy!!! Đúng thế mới gọi là ở tại Niết Bàn mà ko trụ tại Niết Bàn, khà khà,...!
    Đúng là Vô chiêu mà hư chiêu và lại hữu chiêu, hàh khà!
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Người mặc áo màu cam nhạt, "quân phục" đi làm chính là ngừơi bạn của mình đã từng gặp và quen ở nhà sách và quen biết nhờ vào mối nhân duyên thuyết giảng Pháp Phật. Ngừơi đó cũng rất am hiểu Phật Pháp và rất thích tìm hiểu Pháp Phật!
    [​IMG]
    @TraQuan: mình đã và đang giúp đi "quảng cáo" cho quán Trà của bác. Thế là bác yên tâm là từ đây đến sắp tới, mọi ngừơi đến quán bác nườm nựơp nhé!
  9. kundalini

    kundalini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Than ôi!!

    Ngục trung vô tửu diệc vô trà..
    Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
    Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
    Nguyệt tòng song thích khán thiền gia..

    Hic!!!
    Đêm đông nhớ Bác
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    Kính bác geotimes2005 đến quán thưởng trà.
    Quán Trà PADME em có nhiều món đặc biệt. Bác xem hình 2 nữ trà sỹ vô quán em, thử xem có đặc biệt không ha.
    [​IMG]
    Hân hạnh đón tiếp bác!
    TraQuan
    Híc, quán trà này kể cũng kỳ, theo tiểu đệ được biết trà quán không dành cho bậc nữ nhi, chủ quán mang 2 nữ sỹ quảng cáo như vậy là quán đang ế ẩm rồi. Đạo trà chỉ dành cho bậc quân tử thôi có phải không bác, mà trà đạo của quán nguồn gốc từ đâu vậy, từ Nhật, Tàu hay là của bác. em cũng có một quán nhưng không phải là quán trà mà là quán cóc, không phải trên vỉa hè mà là trên vỉa internet. không bận thì mời bác ghé qua quán em chơi, địa chỉ là [B]www.quancoconline.tk [/B] tiểu đệ đang mới ra thành phố thành thử phải mở nhờ người ta, khi nào khá giả em sẽ mở một quán hẳn hoi.
    Kính mới bác cùng thân hữu gần xa.

Chia sẻ trang này