1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    em đang tìm lớp học tĩnh khí công của thầy Thăng đây mà mỏi cả mắt cũng không được, các đạo trà gia có biết địa chỉ do chính thầy dạy không bảo hộ cho tiểu đệ được mừng.
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 14/12/2006
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói chuyện mà em sáng cả mắt ra, cảm ơn các bác nhiều, nào kính các bác một chum.
    Qua đây em cũng xin kể một câu chuyện để cho thêm phần rôm rả.
    Các bác uống trà nhiều có biết trà Tuyết San không, loại trà có cánh bạc mốc trắng như tuyết ấy nên gọi là trà Tuyết San, cây chè được trồng ở độ cao khoảng 3000m so với mực nước biển, cây chè to như cây mít ... con, hái phải bắc thang(mà các bác có biết loại chè này đã được đi vào sách vở của Việt Nam hay không, tác phẩm "ông già Tuyết" học ở hồi phổ thông ấy) chè được hái bởi chính các cô sơn nữ (hic) mang về tẩm bóp, sao bằng tay(hic) loại trà này kết tinh được khí trời trong lành của vùng Tây Bắc, uống vào cực thọ. Trà có hương vị đậm đà, nước trong xanh, mà có cái lạ là nước càng uống(hic, càng loãng) thì mầu nước lại càng đẹp (cái này thì phù hợp với các bà bán trà đá) mùa đông này mà được thưởng thức trà tuyết San thì cũng tuyệt. tiếc là ở Hà Nội không có, các bác muốn uống thì phải lên Tây Bắc, như Lào Cai (nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt) đi SAPA chắc chắn sẽ được thưởng thức. mà trà này con gái uống vào đẹp như bông hoa rừng, con trai uống vào đẹp như trai .. núi, hic.
    Chúc các bác ngon miệng.
    mà xem ra bác chủ quán cũng sợ bà chủ quán ra phết, ở đời có cái gì để mà sợ thì cũng tốt, nhưng xem ra cái sợ của bác không giống với cái sợ của mọi người.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, mình sẽ đi lên Sapa, nghe nói phong cảnh ở trên đấy hữu tình, thi vị và đẹp tuyệt vời, bây giờ lại có cả trà Tuyết San! Nếu có dịp mình nhất định sẽ lên SAPA du lịch!
    @TraQuan: Nhân đây, bác có thể nói rõ về trà Tuyết San được ko? Tại sao nam nhi uống vào đẹp như Sơn Nam (trai.. núi), nữ nhi uống vào đẹp như Lâm Hoa (hoa rừng) ?
  4. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Trời mùa đông, 8h sáng vẫn chưa nhìn thấy mặt trời, cả không gian chìm trong màn sương trắng, lúc ấy là các cô sơn nữ đi hái chè, chè thì trên núi, đường xa gập ghềnh khó đi mà các cô vẫn phải đi, trong một không gian tĩnh lặng (chim cũng không hót, chắc lạnh quá,..hì) các cô chỉ tập trung vào việc tìm những búp chè mập nhất để hái cũng giống như Tĩnh khí công vậy, hai tay thoăn thoắt hái những búp chè vừa nhanh lại không được làm nhàu (mất ngon) giống như Động khí công vậy, mà cách này hoàn toàn tự nhiên, không một chút bận lòng, làm theo bản năng, ngày ngày chăm chỉ thì kết quả như thế nào chắc các bác biết cả. Chính vì thế mà cô nào cũng thon thả, má hây hây đỏ, hồn nhiên vô tư chẳng như hoa rừng là gì ?Đây chẳng phải là đạo luyện người là gì.
    Còn con trai ngày thì đi lấy củi (rất nhiều đây) từ trên núi, các bác cứ tưởng tượng xem gần tạ củi trên người mà đi xuống núi mặt vẫn cười như hoa (mấy anh con trai đồng bằng đi xuống núi còn phải tìm cái để bám) như người luyện nội công Thiếu lâm tự là gì. Tối về lại quây quần bên chảo lửa rang chè, đôi tay phải cực kỳ khoẻ mạnh thì mới rang được vài chảo (vài tiếng một chảo, cỡ như anh em mình chắc được 5 phút.) thì chả là Nam Sơn là gì.
    Bên cạnh đó ngày ngày được thưởng thức trà Tuyết San, Rượu San Lùng, thỉnh thoảng chạy thi với thỏ (đi săn, chứ không phải biêu diễn công phu), uống *******... thì các bác có tưởng tượng được không ? Đạo đấy.
    Cái khó nhất của kẻ tu hành "quên mình" và quên cả ý nghĩ của mình(ham muốn, mong muốn thành công sớm chẳng hạn), thì ở đây họ khắc phục được cả, công việc hoàn toàn tự nhiên, tự nhiên đến vô tư. Cho nên nhân tài ngày xưa thường ở trên núi là vì thế.
    Sapa chắc chắn là một điểm tốt để lấy khí trời và đất, các huynh nghĩ sao ?
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 14/12/2006
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Gì vậy nhỉ?
  6. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0

    Gì vậy nhỉ?
    [/quote]
    Bác Dat_mel ha, bác cho em địa chỉ tập Tĩnh khí công của thầy Thăng được không, em tìm nổ trời mà không thấy.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng, Sapa có vẻ đúng là nơi hội tụ của Thiên-Nhân-Địa hài hoà và an nhiên, tuyệt vời! Khí tụ hạo nhiên khắp đất trời!
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Gì là gì vậy ?
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đạo trưởng vô vi, đạo trưởng có thể trả lời câu hỏi của em được không, nếu được cảm tạ bác nhiều.
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đạo trưởng vô vi, đạo trưởng có thể trả lời câu hỏi của em được không, nếu được cảm tạ đạo trưởng nhiều.

Chia sẻ trang này