1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Có gì bác PM cho em, cần xoá bài nào thì em chuyển về topic Spam. Chứ bác viết trên Topic của bác nhỡ em không vào đọc kịp thì biết làm sao. Chuyện dọn dẹp Topic là được bác ạ.!
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Không thể xem là câu trả lời, vì chưa có chuẩn ! Chưa nói tới "x" và "s" khác nhau, thì có nhiều thứ cũng chưa chuẩn.
    Mà bác TraQuan nói đây là câu đối ko phải của em, vậy cho mọi người biết ai đã lập ra câu này và giai thoại về nó ra sao ?
  3. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đây, đưa lên bác xem mấy câu nữa, trên internet có hết. Em đề nghị tự nghĩ ra câu đối cho vui.
    Hội hè hòng hí hửng, hỏi han hàng họ hẳn hay ho
    Xuân sang xong xổ số, say sưa sắm sửa sẵn xu xài
    VỢ VỀ VUNG VÀNG VỐN, VỘI VÃ VA VÀO VỤ VU VƠ
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tết tới, ta tụ tập tổng tu tập, tiếp tục tinh tấn trên tòan thể!
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    he he he . các cao nhân ơi, tến này em ăn tết ở huế, ai ở huế thì pm cho em, rồi em liên lạc.

    Tết thì chỉ có làng quê mới có không khí, mỗi năm vè thăm nhà thờ họ thắp hương cho ông bà tổ tiên ở quê, không khí thật ấm cúng, người quê chất phát hiền lành, thấy người thành phố về ai cũng niềm nở chào hỏi,
    ra ngoài chợ làng có mấy đám sóc bầu ,cua, tôm ,cá, họ chơi cho vui rất ít tiền và thật thà không gian lận, rồi mùi khói hương, khói hàng mã, làm mình quên đi cái xô bồ cuat thành phố, kéo tâm hồn ta trở vào trong, 1 niềm vui đến vô hình , thân thương không thể dùng lời mà nói được.
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 04/02/2007
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chưa có câu nào là chỉnh cả. Mà anh TraQuan nói tìm mấy cái đó ở web nào vậy ?
    Anh có biết câu đó là của ai đặt ra thì em mới chịu, còn anh ko biết thì em vẫn cứ cho là em nghĩ ra đấy !
    Theo em biết thì cái giải treo ra vẫn chưa ai giật được, anh biết câu nào chỉnh thì em chỉ chổ cho đi lấy giải, giải này lớn lắm đấy !
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Giá mà nhà mình ở Huế để được ăn tết với Dungwind!!
  8. umahum1

    umahum1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! Muốn ở Huế ăn Tết để làm dâu nhà bác Dungdâm à?
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    umahum này kỳ ghê, nói dũng dâm hoài à, bạn không sợ quá lời à, dâm dê là bản năng của con người dùng để duy trì nòi giống, do dạo này tôi không còn sân hận nhiều, do đó bạn lợi dụng chọc tôi , thực sự ban có phải là người tốt không, tôi nói Đạt mel cứu bạn mà Đạt mel lặng tăm, bạn xem mình selãc vào con đường tà đạo đó.
  10. umahum1

    umahum1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ui, xin lỗi bác Phân Gió, à quên, bác Dungwind. Khổ quá! Em buôn tôm bán cá chợ đời nên quen miệng!
    Tông cựu nghinh tân, tặng bác vế đối và cũng là lời chúc năm mới:
    Tỉnh táo tìm thầy, tinh tấn tu tập, thuần thục thao tác, thân tâm thảnh thơi, tuờng tận thời thế, tình tiền tiến tới!

Chia sẻ trang này