1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Còn chỗ không? Còn trà không? Tui vào muộn thế này có còn gì không?
    ( Nhanh chân kẻo qua mất ngày khai trương nào)
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, cảm ơn
    Ôm hết
    thấy trà THƠM
    Mình tham
    trà cũng tham
    Hồn người mang hương vị
    Còn chi!...
    Mình ngu si!...

    (Ngây)
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Thấy mùi của Hoangtube rồi. HTB mau hiện hình. Nhớ quá. Ha ha
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Những sợi dây thừng làm thành tiếng kêu
    Những tiếng chuông vang rền khắp Âu châu
    Những thế kỷ treo lửng lơ
    Những đường rầy trói buộc những quốc gia
    Chúng ta chỉ là hai hoặc ba người
    Thoát khỏi mọi ràng buộc
    Chúng ta hãy nắm tay
    Những trận mưa mãnh liệt chải tóc khói
    Những sợi dây thừng đan dệt
    Những hải để [tran1]điện tuyến
    Những tháp Babel biến đổi thành những cây cầu
    Những con nhện - Những vị giáo trưởng
    Tất cả những tình nhân mà chỉ mỗi một dây liên hệ trói buộc lại
    Những mối liên lạc tinh vi khác
    Những luồng ánh sáng trắng
    Những sợi dây thừng và Hoàn thiện
    Tôi chỉ viết để tán dương các người
    Hỡi những cảm giác thân yêu
    Những kẻ thù của kí ức
    Những kẻ thù của khát vọng
    Những kẻ thù của hối tiếc
    Những kẻ thù của nước mắt
    Những kẻ thù của tất cả những gì tôi đang hãy còn yêu.
    tui ăn cắp trong 1 cái blog. đem đổi 1 ly trà của sumo.
  5. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quán em đủ chỗ không thiếu thừa
    Vừa Trà đãi khách chẳng hụt dư
    Thư thái bước vô chưa muộn sớm
    Thơm ngát hương trà đãi khách tao.
    Kính bác Arow và các tao nhân vô quán em thưởng Trà.
  6. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác vô quán là quý hoá rồi, tự nhiên được thưởng trà, quà cáp làm gì...
    Mời bác cuonphong vô quán uống trà.
  7. tauhoanhapma

    tauhoanhapma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    5
    Chủ quán ơi xin một tách "trà"
    Cho kẻ hèn Tẩu Hoả Nhập Ma
    Miệng khát trà như tâm khát thiện
    Uống vào chỉ thấy mỗi chữ "tà"
    Kệ trà người khói ngát hương thanh
    Tôi muốn trà tôi chỉ mùi tanh
    Miệng đắng uống vào càng thêm đắng
    Cay cay trong mắt sự an lành..
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Vốn thân em đây chẳng thích Trà
    Cái này dành cho mấy cụ già
    Nếp thơm, Lúa mới cùng với Lạc
    Uống vào lại mong có ... đàn bà.

    Được battambattu sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 08/12/2006
  9. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bất Tam Bất Tứ! Mời dùng Trà!
    Trà tươi trà mát, chẳng trà già!
    Trà Say đâu kém "Thơm - Mới - Lạc",
    Quán em sẵn có cả đàn bà!
  10. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chủ trà xin rót đãi Khách trà,
    Không sang không hèn không phật ma.
    Miệng khát thì uống, đâu ác thiện
    Ly rỗng... trà Không... chẳng chánh tà

Chia sẻ trang này