1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduhh

    phuduhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @TTN
    Góp vui với bác chút thôi chứ chả dám mơ cái giải gì cả đâu:
    XUÂN SANG XỦNG XOẺNG XU,XÊNH XANG "XÊM XÊM" XỪ XẾNH XÁNG
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Câu này có phần chỉnh chu, có sáng tạo.
    Thế chữ "xếng xáng" thấy bác GXĐ xài, mà em ko hiểu nghĩa ?
    tiếng Tiều Châu có từ "xính xái" (ko biết mặt chữ) có nghĩa là bỏ qua đừng để tâm, hiện giờ vẫn còn nghe nói, còn xếng xáng thì em chịu.
    Ngày xưa, cụ Nguyễn Khoa Vi (Vy) viết câu đối này trên báo Sông Hương số xuân năm Tân Dậu (1981), treo giải là một con gà trống mập khoẻ trong vườn và còn có cơ hội làm quen với cô Nguyễn Khoa Bội Loan, con gái cụ. Có nhiều cao thủ cũng góp câu đối nhưng không chỉnh, vì quá khó. Bây giờ con gà trống ấy ko biết có bao nhiu con và cô gái Huế - Bội Loan năm nào nay cũng lên chức cô cô rồi .... mau quá !
  3. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nguyên bản .^ "Y, các cụ Nho xưa đọc là "tiên sinh", chỉ những vị có học vzấn và đạo cao đức trọng. Phiên âm của tiếng Tàu bi chừ (nhà cháu chả nhớ là tiếng Bắc kinh hay Quan hỏa nữa) là "xếng xáng".
    Dân ta xưa hay ngạo mấy chú Ba Tàu bán woành thánh mỳ hay phá-xa... là "xếng xáng" !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 05/02/2007
  4. phuduhh

    phuduhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    @TTN
    Hihi, vui chút thôi mà, tự nhận xét:
    -Vế 1: tạm ổn phần ý nhưng vẫn hơi bị ép vì chữ "s".
    -Vế 2: "xếnh xáng" ngoài 2 nghĩa như bác Đoài đã giải thích thì giới bình dân, một chữ nhất bẻ làm hai cũng không biết, còn tưởng và dùng với nghĩa là "ông chủ", ở đây là tạm mượn cái nghĩa này: (bác túng tiền tiêu nên mới phải tính toán) tôi rủng rẻng xu rồi nên thơ thới tựa như ông chủ. Hơi bị "lẩu" vì "xêm xêm" mượn từ tiếng Anh, thế là Tây Ta Tầu lộn xộn, lại không đối được từng chữ. Tóm lại chỉ có thể du di phần ý .
    Khó quá, khó quá. Kiểu này có lẽ phải mượn chiêu của cụ Mạc:
    "Xuất đối dị, đối đối nan"
    để "Thỉnh tiên sinh tiên đối"
    Vậy chẳng hay cụ Nguyễn có công bố câu đối lại như thế nào không? và bác Nhân đối ra sao xin cũng cho biết luôn vì nghe bác cũng có treo giải mà.
  5. phuduhh

    phuduhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  6. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    TIẾN TỚI TIẾN TÙNG TÍNH THỬ THAY TIM TÙNG THEO TĨNH THỨC !
    Tĩnh thức: Tĩnh khí công ý thức !
    Nhờ các bác cho ý kiến !
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu xin chúc mừng năm mới Bát Minh trà quán và nhà bác "Chung quán chủ" bằng một đôi câu đối như ri. Nhà cháu cũng "vọc vạch" được đôi ba chữ Thánh hiền, nếu có chi chửa được ngon lành "niêm luật" mong nhà bác Chung quán chủ cùng bàn dân thiên hạ lượng thứ cho nhà cháu chửa "sạch nước cản" nha !
    Vế đối ................. Vế xướng
    ~Z ............... .
    Minh .................. Bát
    f ............... ?
    Tâm ................. Tiết
    < ............... >>
    Kiến ................. Tứ
    ? ............... T,
    Tánh ................. Thời
    < ............... Y
    Hữu ................. Tri
    o< ............... 己
    Bằng ................. Kỷ
    徠 ............... ,Y
    Lai ................. Ngộ​
    Ý nhà cháu là với chữ đầu của hai vế đối có chữ Bát Minh để chúc cho Bát Minh trà quán :
    - Quanh năm bốn mùa là nơi để những kẻ đồng tâm đồng đạo gặp gỡ "tri kỷ" với nhau. "Ngộ" cũng là gặp gỡ, mà cũng là đốn ngộ, thức ngộ hay tiệm ngộ.
    - Đây cũng là nơi năng tới năng lui của nhưng người đã từng có tâm sáng rùi, thấy được bản ngã của mình rùi, "dòm" được "bản lai diện mục" của đời rùi !
    Trước đây ý nhà cháu muốn nhờ người vẽ sẵn thư họa đàng ghoàng, rùi mới gởi vzô cho nhà bác Chung quán chủ đôi câu đối này. Tính mua chữ của nhà bác Loa_kèn_đen_sì bên box Thư pháp, dưng nhà bác ấy chê nhà cháu "chân đất mắt toét" nên chửa mần được.
    Thôi thì nhà bác giúp nhà cháu ra trước Dinh Thống nhất hay đâu đó "mua chữ" giùm cái vzậy ! Cảm phiền nha !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 08/02/2007
  8. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác Giaixudoai làm vậy khiến em cảm động lắm! Vô cùng đội ơn bác!
    Sáng thứ 4 tuần sau em ghé HN trong vòng 2 giờ. Thèm phở và xôi Hà Nội quá! Bác nào đi ăn phở và xôi với em không? Em thích ăn ở cái quán trên đường Trần Hưng Đạo, có 1 cái ngõ người ta bán phở ở dọc đường đi.
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó đã là 26 Tết rùi, chỉ còn ba ngày nữa là tới Nguyên đán (tháng Chạp năm ni thiếu một ngày). Tất nhiên viên chức thì vzẫn đi mần, nhưng chỉ "láng cháng" tới để "ngóng" tiền Tết ! Còn đám học trò nội trú thì đã vzìa xứ từ mấy bữa trước, đám ngoại trú thì đang đi chợ Tết...
    Dưng nhà bác ghé từ mấy giờ tới mấy giờ, phải cụ thể thì anh em ngoài ni mới may ra có thể bố trí mà offline được ?
    Mờ cái đường Catina ngày nớ - THĐạo bi chừ dài thòong, có tới cả chục cái hẻm có bán PHỞ dọc theo, nhà bác nói ở khúc nào, đầu-giữa hay cuối tính từ Nhà thương 108 ?
    Nháu cháu chửa nghe có quán PHỞ nào ở THĐ buổi sáng mà ăn được. Nếu kết hợp thì chỉ có quán Phở Thìn Bờ Hồ, đối diện xế cổng Đền Ngọc sơn, ăn cũng tạm được mờ xong rùi ra uống café Giảng cũng tiện !
    Hà nội bi chừ chỉ có ăn PHỞ GÁNH Hàng Buồm là còn đúng chất PHỞ HÀ NỘI xưa, dưng chỉ có bán buổi tối ! Cái gánh Phở ấy cụ Nguyễn Tuân đã ăn mòn cả bát !
    Răng mờ nhà bác gấp wuá vzậy, chắc đi "cất hàng" bán Tết !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 09/02/2007
  10. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác Đoài kể nhiều loại phở làm em thèm quá! Có 2 lần em được ăn phở ở 1 cái hẻm trên đường THĐ, gần Bệnh viện 108.
    Bác nào đi ăn phở sáng thứ 4 tuần sau không? Bác nào đi được thì PM cho em nhé rồi liện lạc bằng mobile. 7h sáng thứ 4 em có mặt ở trước cửa bệnh viện 108.

Chia sẻ trang này