1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Trà

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TraQuan, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế có cái tiết mục gì liên quan đến phụ nữ đó, thực hư thế nào?
  2. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Quán trà em hân hạnh phục vụ tất cả khách trà, không phân biệt nam nữ, già trẻ, sang hèn...
    Mong bác LHX_NDD tiếp tục vô quán thưởng trà góp vui!
  3. arow

    arow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng phải tao nhân
    Mà chỉ là mặc khách
    Bước chân lỡ dặm trường
    Ghé ngang thăm trà quán
    Nghe trà tỉnh cơn mê
    Nhưng biển đề Padme
    Ban mê hay phạt (phá) mê
    Lòng tui đang tự hỏi
  4. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Arow ghé quán thưởng trà!
    Xin rót chén trà đặc sản mời bác:
    Trà Quán Padme:
    Chẳng tỉnh chẳng mê
    Không ban không phạt.
    Sang hèn không chê!
    ॐ मणि पद्म? ह,ँ
    Đặc sản Padme
    Trà tặng người lễ
    Rời cõi u mê,
    Thảnh thơi đường về.
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Tặng Trà Quán..
    Mơ đến một ngày quán Padme
    Cả Box tập trung buôn dưa lê
    Hết cảnh bơ vơ không tửu quán
    Qua thời thiếu vắng chỗ đi về
    Chủ quán mệt nhoài lên rồi xuống
    Khách hàng la liệt tỉnh lại mê
    Chỉ mong quán thật mau mau mở
    Để mấy anh em được dịp phê
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cho em tham gia với ! Em cục mịch chân đất mắt...lé, không biết thơ văn gì hết !
    Nhớ cái hồi lò dò bước vô quán của cụ HTB, bị cụ ấy chưởi tắt bếp !
  7. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Kính bác TRANTHIENNHAN vô quán thưởng trà. Chủ quán em đã nghe tiếng hữu hảo của bác đã lâu, giờ quán có bác ghé thăm thì còn gì bằng!
    Quán em bán Trà. Thơ văn chỉ là phụ hoạ cho vui.
    Ở đây có bác nào biết viết thư pháp thì cho em xin 4 chữ: Hoà - Kính - Thanh - Tịnh để treo trong quán.
    Cảm ơn các bác!
    TraQuan
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Trà em có độc
    Ngã gục trên bàn ngã gục ra
    Trà cô chủ quán có chi nha
    Em xinh như vậy trà em độc
    Em độc trà em chẳng thật thà.
    Ngã gục trên bàn ngã gục kêu
    Bác Đoài tận hưởng hát lêu nghêu
    Trà em trà thực trà say tỉnh
    Say tỉnh sau khi đã rệu rều.
    Ngã gục trên bàn ngã gục than
    Bất tam bất tứ cũng ngáo ngan
    Trà thơm trà mát tay tìm Thị
    Tìm đúng lò than chớ phàn nàn.
    Ngã gục trên bàn Tảu hỏa trông
    Trông tìm trà độc chốn hư không
    Chủ quán thiệt thà kêu chưa có
    Chưa có còn cho uống trà Hồng.
    Tôi gục trên bàn chẳng hơn chi
    Trà em mang lại trà vô vi
    Vô vi nên thấy trà vô vị
    Hổn hển hỏi lòng mình có si?
    Ngã gục trên bàn rên ư ư
    Trà Như đâu được giữ khư khư
    Tâm lặng trí than cần buông lỏng
    Buông lỏng nên thân cứ ậm ừ
    Ngã gục trên bàn hỡi khách sang
    Kun ơi cẩn thận chớ đa mang
    Arrow chăm chú tìm trà thực
    Thiện Nhân vào lẹ kẻo bàng hoàng.
    Ngã gục trên bàn ngã gục ra!
  9. TraQuan

    TraQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ bác Kun tặng hay quá! Vô cùng cảm tạ!
    Được lời như cởi tấm lòng, Quán Trà em xin giới thiệu bảng hiệu chính thức, để các bác tiện đường ghé quán ủng hộ. Mong được tiếp đãi các bác tới quán em:
    [​IMG]
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thỏa thuận với nhà bác tràquan về vụ làm ăn này. Nhà bác mở văn phòng 2 tại HN đi. Nhà cháu xin làm đại diện cho. Chớ xa quá, hôm nào muốn trà lại phải bay vào trong thì kẹt quá

Chia sẻ trang này