1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quân triều tiên tấn công hàn quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hungphong34, 23/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều bác máu chiến tranh thật
  2. anhem2012

    anhem2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    vote 1 vé cho BTT
    giờ WW3 nổ ra thì may ra số phận HS với TS mới đc định đoạt chứ cứ nhùng nhằng thế này, mấy bác nhà mình cứ thin thin lặng lặng thì đợi tụi Tung cẩu nó liếm hết tài nguyên rồi trả lại thì như không :(
  3. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Và bệnh hoạn theo kiểu tâm thần phân liệt nữa......=))
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đoạn này phải là hàng trăm UAV cùng hàng ngàn đầu đạn một cân thuốc nổ của MLRS ào ạt vượt tuyến đánh sang bắc triều, tuy niên thiếu người chấm toạ độ do cửu Chần/Phú còn bận múa bàn phím võ mồm nên first wave chỉ gãi ngứa các dàn pháo thường+pháo phản lực bắc triều đang nấp hang núi, các ph.i c.ong trẻ BTT lao lên thi đấu cùng UAV Mẽo. Tha hồ cho Bắc lắc cần..lái, nam vê ngón ..cái nhào lộn vật nhau giữa vùng trời trong ánh hoàng hôn đỏ sọng máu.:))

    Dưới đất lúc này pháo bắc mới như cua ra khỏi hang bắn hàng loạt đạn BM 21 trong đó có cả đạn phá mảnh+đạn gây nhiễu vô tuyến làm K9 nhà nam thành thần sấm mất búa đành phận cuối đầu nghe đạn bắc huýt sáo ngoài ô cửa hầm.

    Tiền pháo đã xong, lúc này theo đúng kịch bản do tư lệnh Pò +mất xịp: quân bắc chả cần đường sá cầu cống gì, thấy mìn đạp mìn, gặp kẽm gai đè kẽm gai, người trước ngã, người sau tiến cứ thế xông thẳng về hướng Xơ un.

    Quân nam núng thế hạ nòng MLRS, Patriot bắn thẳng như bắn tỉa hạ sát quân bắc.

    Xe tăng k1 siu phàm bắt đầu xông ra trận, không ngờ quân bắc có độc chiêu liên hoàn tăng: ba xe t34 nối nhau bằng cáp điều khiển để một người lái món UAV (unmanned Armor Vehicle) này tư lệnh Pò nhà khựa cũng cóc biết nên quân nam càng không. Kinh hoàng trước chiến thuật lấy rẻ đè đắt, tăng K1 run run biểu diễn chiêu quỳ gối xin hàng, nòng pháo to và dài rung rung rồi ..xỉu dần xỉu dần trước 3 nòng pháo của liên hoàn tăng ồ ạt xông tới, rất nhiều xe không có xăng nhưng nhờ thấm nhuần tư tưởng "mất xịp càng đánh" nên vẫn cứ chạy băng băng.

    đến đây quân Mỹ sẽ vào với các vũ khí siu phàm như La de, tên lửa HTV sau chín phút tàng hình với cả ra đa nhà, M4 thần tiễn hóc đạn thì tuốt dao găm nhảy dô đâm (vì lê bị bỏ mất rồi):)).
    Phần naàyhứa hẹn rất xôm, nhưng theo thông lệ, phải nghỉ giải lao để các đồng chí văn công Vinh quang quác/Phú đông đổng vào giúp vui với tài "tiếng chửi gửi qua sông"=)).

    Vâng, mời các anh Vinh, phú. Xin cảm ơ... ơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơn=))
  5. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .............................................................................................
  6. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Có một điều mà theo dõi tin tức đầu lúc xảy ra vụ việc đến giờ em thấy là có vẻ Hàn rất bị động, hầu như bây giờ nếu có tấn công chắc chắn là se-un chịu thiệt hại còn đối với Bắc Triều thì không chừng Hàn cũng không biết bắn vào đâu nữa á. Bắc Triều nguỵ trang có vẻ cũng pro lắm :D, toàn là nói tên lửa, vũ khí của Bắc chứ không thấy nói về vũ khí hay tên lửa của Hàn :D hay nó giấu?
  7. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59


    Chính xác. Hoan hô SSX sáng suốt.
    =))=)):)):)):((:((
    Tớ thêm chút.
    Phát bắn cảnh cáo bằng đạn cháy, loại đạn kém chính xác nhất trong pháo binh, là ca chiu sa lắp cánh giảm tầm (cánh cản gió để bắn gần), trúng cửa hầm K9, là phát số dách.
    Thêm nữa, pót lại vết đạn, các bạn cần biết thuốc cháy là thuốc bột nitrat kali trộn với nhôm trong cao su kết dính, nó bám vào tường và đốt chảy bê tông. Còn đây là đạn cháy sáng, loại đạn dùng để bắn đánh dấu cho các hoả lực khác ngắm bắn, chứ không phải đạn cháy để đốt chảy bê tông.

    vậy nên, Nam Hàn kính trọng hoả lực khác, chí ít là loại M-46 đã bắn hạ vua chiến trường, mới sơ tán dân mà không cho máy bay khai hoả.

    Như vậy, phát bắn này đã gây ra nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất với quân hàn xẻng sau sự khủng khiếp 1950. Nếu như đây không phải đạn sáng, đây không phải đạn ca chiu sa, thì toàn bộ quân đội hùng mạnh siêu hiện đại của các liệt não bị xoá sổ trong vài chục giây.

    Và toàn bộ những phùng mang trợn má của nam hàn chỉ là để lính tráng đỡ run, do đó, không cần lo chúng nó đụng chạm cho mệt xác. trích tiếng cạc cho dung dị
    Hàn Quốc đã bắn nhầm một quả đạn pháo về bên phía nam của Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều vào chiều chủ nhật 28/11, song đã nhanh chóng gửi thông báo tới Triều Tiên rằng vụ bắn pháo là do nhầm lẫn.
    Diễn nghĩa: người anh em thông cảm đi, cho bọn con em nó biết chẳng qua là thế này mà, đừng làm khó tui.

    và dĩ nhiên, các chính phủ không quên kiếm chút lợi. Như thằng khựa, tự nhiên thành đầu gấu xóm trong mắt 1,5 tỷ con liệt não. Đúng là nó can nhá, sau đó hai thằng không đánh nhau nhá. Có đứa nào dại đến mức cãi nhau với chó dại như HP ko nèo ?=)):)):))=)):))

    Thế các bạn có muốn làm liệt não ko ?
    [​IMG]


    =)):)):((
    Nhân đây cảnh cáo các liệt não, trước khi luyên thuyên tiếp, thì trả lời 4 câu hỏi của tớ trước đi, đừng để tớ post lại.

    To Gà Béo. lần này cãi nhau với đám liệt não mà như gà mắc tóc.
    ĐÚng là ở Normandie người ta không dùng máy bay đánh công sự được phải dùng pháo hạm. Đó là do máy bay Mỹ, đời sau chứ không phải máy bay cánh quạt, đánh mấy cái cầu dài cả cây số rộng 20-30 mét mà nửa thập kỷ không nổi, thì trúng công sự làm sao được, mới phải dùng pháo. Ở BTT, có cây cầu qua sông Áp Lục cũng thế, hèn hạ đến mức đánh mãi không sập thì chụp ảnh cây cầu bị lũ cuốn ngay bên cạnh để 60 năm sau liệt não vẫn ị trong box này.

    Đây là vấn đề truyền thống, nếu liệu não không thấy bom máy bay bé hơn đạn pháo thì làm sao có những hợp đồng B52 to nhất quả đất.
    LarvaNH thích bài này.
  8. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ảnh lễ tang 2 lính thuỷ quân lục chiến Hàn Quốc, có cả nhà mình.
    [​IMG]
  9. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Ở Busan-Hàn quốc, có cả 1 hội "người Hàn yêu Việt Nam", nhưng vào gặp, tuyền thấy giáo sư với giảng viên đại học, không thấy 1 anh chị trẻ nào cả.
    Các ngài còn nói toàn Châu Á, chỉ người Việt và người Hàn có thể chung giống, vì chỉ có 2 dân tộc này là có cái chàm xanh ở đ.ít lúc sinh ra. Không biết đúng không? Do đó các kụ đừng mong oánh nhau nữa, biết đâu cùcng giống thật.
  10. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    trẻ con đít xanh
    đánh mẹ gì, post trên kìa.
    Mấy thằng gà trống thiết sót ây chẳng qua cũng bằng đít nhọ của tầu khựa như trên ấy, kiểu gì chẳng đúng
    LarvaNH thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này