1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ đệ nhất các kiểu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Pianist, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh NoRegret, anh đoán em là ai? Khéo mà lại "bé cái nhầm" đó!
    Ai phát động phong trào gì vui vui đi, châạ cheng tí cũng được , chứ không lẽ chúng ta cứ mãi thế này sao hỡi những người anh em thương mến của em
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ừ hay đấy, mình nói xấu nhau đi.
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có vài mống nói xấu nhau quanh quẩn được việc gì. Có lẽ chúng ta cần phải đi các box khác rêu rao nói xấu thiên hạ có khi vui hơn. Lấy chỗ này làm chỗ để báo cáo kết quả. Các anh chị cứ sang Làm đẹp là thấy em ngay. Em là em mê c(g)ái đẹp, cho nên cứ đâu đông c(g)ái đẹp nhất là em xông vào.
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hì, buồn cười và ... cười buồn. Zimbabwe là cái gì mà phải tinh tướng như thế nhỉ!
    Có nhiều người bình thường đơn giản, chẳng cần đến sự cực đoan nào mà vẫn làm được trò gì đó trên đời này đấy thôi.
    Chưa hẳn tất cả những gì rắc rối, bí ẩn đều thực sự cao siêu, vĩ đại. Cũng không hẳn tất cả mọi thứ cao siêu đều thực sự cần thiết và có ích.
    Đừng ngạo mạn và khinh suất quá Cellist ạ! Cũng đừng lo các đồng chí không hiểu được những gì hay ho mà em muốn gửi gắm.
    Càng thông minh càng phải khiêm tốn. "Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác mà là kẻ đặt người khác trên vai mình".
    Mong em hãy có trách nhiệm hơn với những gì mình viết trên diễn đàn, bởi một điều đơn giản, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình.
    Mấy lời góp ý chân thành vậy.
    Được Khoai lang sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 19/05/2004
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Có cái để mà chơi rồi đây này.
    Nào, anh em thử nhảy vào phân tích những gì đ/c Khoai lang viết xem. Thiển nghĩ, cái mà đ/c Khoai lang viết trên là trăn trở của tất cả thanh niên khi bước chân vào đời. Ảnh hưởng rất nhiều đến tư duy đấy.
    Em Jul, chẳng lẽ chuyện đoán nick lại thú vị lắm sao ??? anh thấy nó ngớ ngẩn thế nào ấy tuy rằng cũng nhiều lần ngớ ngẩn. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em là ai thế ???.

  6. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Anh Xe, các bạn ở box Làm Đẹp theo một chế độ ăn kiêng đặc biệt-bã đậu, cái đó giúp kiến tạo vóc dáng, tốt cho cơ thể, nhưng không tốt cho trí não, nên báo cáo là em anh không theo được.
    Anh Khoai, thông minh-intelligence là năng lực hiểu biết, không phải knowledge-sự hiểu biết là cái vô hạn, cần phải khiêm tốn. Tuy anh múa phụ hoạ sai, nhưng hát đúng, em tin Xe cũng nghe theo.
    Juliana (tức là Na Thị Julia em nhỉ?) vào [a href= http: //www.vnequation.de/] làng Bu [/a] mà chơi, mọi người đều ở đấy cả (trừ anh!), vui lắm.
    Yêu nhất chị Biển Đẹp đấy.
    Mọi người ở lại vui vẻ, em tạnh. Hôn và chào tạm biệt!
    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 19/05/2004
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Vì là ngôn ngữ nói, tức không phải logic, nên không cần phải đúng 100%. Vì thế một số câu sau đây là lại cần phải được biết đến trước:
    1. Không có cái gì bình thường mà là cái không bình thường. Những thứ được gọi là "làm được trò gì đó trên đời" là những thứ không bình thường.
    2. Những thứ cao siêu, vĩ đại là những thứ không bình thường, có ý nghĩa lớn đối với nhân loại, nên người ta mới gọi là cao siêu vĩ đại. Vì thế, nói nó không cần thiết, không có ích tất nhiên là sai. Đúng ra là, nó không có ích cho một số nhóm người mà thôi.
    3. Những gì đã viết vào đây, tớ đều đã cảnh báo trước là rác. Đã là rác, thì không nên có ai nghĩ đó là cái gì quan trọng, hay ho, có ý nghĩa gì đó. Vì viết nhiều như thế, tất nhiên chỉ có thể toàn là rác. Nếu tớ có những thứ cao siêu và muốn nói về những thứ cao siêu thật, tất nhiên không viết vào đây làm gì, mà cũng không thể viết được, vì những thứ cao siêu được xây dựng trên một nền tảng tầng tầng lớp lớp những thứ từ đơn giản đến cao siêu khác, mà những thứ này cũng chả dễ nắm bắt được. Tớ học hộc máu ra cũng chả hiểu được những cái rất đơn giản, tuyệt đối không phải dạng thông minh, mà nên gọi là hạng hard worker thì đúng hơn. Đấy là sự thành thật của bản thân.
    4. Chốt: mọi thứ chỉ là trò đùa. Zimbabwe là một box "trừu tượng"- của một nơi không ai tồn tại trong đó cả, tức là nó là một box để đùa và nói những thứ chả có cái quái gì cần để tâm. Đấy chính là sự extreme khác biệt giữa box này và những chỗ cụ thể khác.
  8. gallivant

    gallivant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Vào đây chẳng phải để khuyên can gì ai. Cứ phát biểu vài câu, ai nhặt nhạnh được gì thì nhặt, ko thì cứ vứt vào sọt rác, miễn vui vẻ là được rồi.
    Thực ra thì Khoai và Xe phát biểu ra được suy nghĩ của mình như thế cũng rất tốt rồi, còn hơn âm ỉ mà thành chán ghét nhau - như vậy sẽ rất tiếc. Theo mình thì chẳng có cái gì là kiêu ngạo hay khiêm tốn cả, khi mà đã phải cố gắng, ép buộc cho mình trở nên "extreme" hay "khiêm tốn" thì cả 2 đều ko mang nghĩa nguyên thủy của nó. Cứ mình ra sao thì thể hiện ra như thế, ko giống hệt thì cũng cố gắng cho nó càng giống càng tốt. Cứ thế thì như nào cũng được, miễn sống thật, có được bản sắc, cá tính thì tốt, ko có thì ... rồi sẽ có Ví dụ như cậu Xe, một người tôi rất quí, đúng là trong bản thân cậu ấy luôn tồn tại nhiều cái extremes, có một số do những ảnh hưởng từ cuộc sống bên ngoài, nhưng cũng có nhiều cái ... tự nó có Chỉ có điều, như bọn tư bản thâm độc hay nói, mày làm gì cũng được, miễn đừng ảnh hưởng đến tao / người khác. Còn Khoai thì bản tính là hiền hoà, yêu thương nhưng thẳng thắn, nhìn thấy những biểu hiện extreme như thế nên bực mình cũng chẳng sai.
    Còn cái box Zimbabwe này, thực ra thì nó cũng còn gì nhiều để giữ đâu. Mà nhiều lúc cũng chẳng biết giữ để làm gì, nhưng rồi đôi khi vẫn quay lại, đôi khi vẫn thấy nó như một phần của mình. Ít nhất là với tôi. Đã qua rồi cái thời coi mạng như một cái gì quá đẹp đẽ lớn lao, cũng qua rồi những lúc chạy trốn khỏi nó. So what? Take it easy, be truthful to yourself and enjoy/share what u can enjoy/share
    Love you all
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Người chăn cừu dạo này chăn được cừu nào chưa?
    Lâu lâu mới thấy đồng chí Xe quay lại, em Khoai lang nữa, lão Bất Hối nữa,... chà chà, thảo nào mấy hôm hắt hơi thế.
    Đại khái là cứ nói ra là khoái rồi. Ở đây có gì là giữ nữa? Sự giữ gìn nhiều lúc làm cho phát khiếp lên được.
    Ấy thế mà ta đây vẫn cứ phải giữ ối thứ. Khổ thế.
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ờ nhỉ, mối tình cũ của anh, em Biển Đẹp đâu rồi nhỉ? Từ cái đận nắm tay nhau bên bờ biển, biển thì rất đẹp, còn em thì..... bí mật với nhau, nhỉ??
    Em giờ nơi đâu? Tìm bóng em nơi đâu đâu, sầu cứ rơi rơi trong đêm sâu,..... (bắt chước bài "Tìm bóng tôm" của Quang Tèo cái).....
    Em ớiiiiiiiiiii, ới emmmmmmmmmmmm
    Không biết đang "Sự thật" ở đâu nữa????

Chia sẻ trang này