1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ đệ nhất các kiểu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Pianist, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cellist này, tao thấy mà tôn vinh c(g)ái đẹp bằng cách dè bỉu cũng là của độc nhất vô nhị. Tao thì tao cóc dè bỉu c(g)ái đẹp được. Đứng trước c(g)ái đẹp tao run lẩy bẩy thiếu nước... tè quanh tè quanh giống thằng Peterngoaymui ấy để khoanh vùng lãnh thổ cóc cho thằng nào bén mảng tới nữa.
    Bác Milou, chả hiểu sao tôi lại cứ nghĩ bác trầm tư ít nói và rất mực lì lợm trước c(g)ái đẹp. Chẳng hay tôi nghĩ thế có sai phạm gì không? Thằng Xe, tao nói thế có sai gì không? Mày chắc hiểu bác ý hơn tao?

    Còn bạc còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết rượu hết ông tôi
  2. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Quan to nói năng cẩn thận nó thế, nói lung tung anh em thắc mắc chẳng nhẽ doạ khoá nó à?
    À đâu ảnh đâu?
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Khiếpppppppp! trong này toàn quan to quan nhớn, cứ đông .... đông là... trông hãi quá.
    Mình quen bác Khoai hay đi lang tình cờ, ko ngờ bác ấy làm quan to. Thôi chả dại, em đi đây.
    Nore
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Vầ cái danh đệ nhất lì lợm trước gái nếu hỏng bác nào lấy thì em ôm nhá.
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    H2So4 là đồng chí nào nhỉ?. Quái lạ. Mà thằng Thắng béo nó vào Zim bao giờ mà tớ không biết nhỉ?.
    Này Pianist, mày đọc tao viết mà chả lĩnh hội được tư tưởng của tao rì cả. Tao nói tao viết thơ là xả rác ra, cũng không có nghĩa nó là rác, mà có nghĩa là tao coi cảm xúc nó là rác, vì con người hơn các loài khác ở tư duy chứ không phải ở cảm giác.
    Tao chê gái box Làm đẹp, không có nghĩa là tao chê, phủ nhận c(g)ái đẹp. Em Hà Anh chân dài mông cong thì tao khen em ấy chân dài mông cong, nhưng mặt em ấy không xinh thì tao chê là không xinh, tính em ấy dở hơi thì tao chê em ấy dở hơi chứ tao ngại quái gì. Em Em_xinh nhìn mặn mà, thì tao thích em ấy ở điểm mặn mà, em Sushie hiền lành dễ chịu, thì tao khen em ấy ở điểm đó. Em Tinychick thì vừa ngố vừa nhặng xị xoá bài tao, thì tao quạt thẳng chứ tao cũng chả nể bác VNHL đang ngày đêm thương nhớ gạ gẫm em ấy.
    Nói trắng ra thì tao thấy c(g)ái đẹp trong TTVN vào box Zimbabwe cả rồi, còn lại thì chỉ là rác thôi. May ra sót ở vài box nào đó vài em.
    -----------------------------------
  6. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thằng Pianist đầu óc còn hoang sơ chưa được thằng nào khai phá cho, thôi thì ở lại Zim lâu thêm chút nữa.
    Không còn sức chiến đấu không phải vì không có sức chiến đấu
    Tại em giật em rung làm cho sức chiến đấu của anh rớt bố nó rồi
  7. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tao không chụp ảnh Pet ạ, tao đang lục lại trong tủ cái ảnh cũ mà chưa thấy. Mang tiếng đẹp giai mà lại lười chụp ảnh, âu cũng là cái sự kỳ quặc của tao.
    Thằng nào bảo tao chưa được khai sáng? Lại là thằng Pet à? (tao bắt chước em Juliana gọi mày là Pet nho nó gọn)? Láo! Tao tuy mới chỉ lượn qua quán vài vòng nhưng tao nắm khá chính xác cái tinh thần của anh chị em trong này, nhất là mày và thằng Xe.
    Ờ, tao nói mày là thằng tôn vinh cái đẹp bằng cách riêng của mày là dè bỉu, mày phải khen tao tinh tế mới đúng chứ thằng Xe?

    Còn bạc còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết rượu hết ông tôi
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Pi, mày chưa hiểu tao rồi. Để tao kể mày nghe chuyện này nhé. Chả là cách đây mấy năm, có lần tao làm party ở nhà rủ bạn bè đến nhậu. Như thường lệ, tao telephon một cái cho 1 cô bạn, thế là đến ngày có party- mấy cô bạn tao mang đồ để nấu đến và nấu nướng, còn tao chỉ việc ngồi chờ các chiến hữu đến để uống rượu tán phét. Báo cáo thật sự là trong số mấy cô này có 2-3 cô xinh, khá nổi ở Berlin đây.
    Rượu thịt no say rồi thế là bắt đầu ngồi nói chiện, trong hội có tao và anh bạn thân một phe- bên kia là có một anh lớn tuổi rồi. Bọn tao cãi nhau về nhiều thứ, thứ cuối cùng là ảnh hưởng và mối liên quan của triết học đối với khoa học tự nhiên. Rất tiếc, anh kia mặc dù đã tốt nghiệp về ngành Robot ở Nga sang đây làm nhưng hình như không biết gì về vấn đề này cả và cứ khăng khăng triết học chả liên quan gì đến khoa học. Thế là bọn tao mới đưa ra dẫn chứng rằng triết học phương Tây từ thời Aristoteles đã chính là khoa học tự nhiên và cho đến tận ngày nay nó cũng sát váy với khoa học tự nhiên.
    Lúc đầu các cô bạn tao mắt chữ O mồm chữ A ngồi im. Chả hiểu thế nào lúc sau đang cãi nhau hăng say thì mấy cô bạn tao chen vào ủng hộ triết học Đông phương ( mà các cô chả cô nào biết một chữ mảy may , xin lỗi nói thật chị em đừng giận hộ các cô ấy ),rồi sau đó kéo nhau vào phòng.. tao để thủ thỉ "chuyện chị em chúng mình với nhau" ( xin lỗi, các bạn gái của tớ có thói quen đến nhà tớ là rủ nhau vào phòng tớ đóng chặt cửa rồi chả hiểu làm cái gì trong đó ).
    Cuối buổi ra về, mấy cô ấy mới bảo tao là :sao ông nói những chuyện dở hơi thế làm gì, mấy ông hâm quá". Đến lượt tao mắt chữ O mồm chữ A. Từ đó tao nhận ra trước mặt chị em, cách tốt nhất để trở thành người "dễ xương", "đáng iu" là chỉ nói những câu thật vô nghĩa, đại loại: " hôm nay trời đẹp quá, mây trắng nhởn nhơ bay" rồi quay sang một cô bạn nheo mắt "hôm nay ấy mặc áo màu xanh da trời đẹp quá, xinh tàn bạo" là thể nào các em cũng cười hình hịch sung sướng ngất ngây con gà tây .
    Tao áp dụng cách này mấy năm nay, cứ đi chơi hoặc nói chuyện với các chị em là tao toàn nói những chiện linh tinh chả đâu vào đâu cả. Hình như thấy cuộc đời cũng dễ xương hẳn.
    Vậy là, vì là dân học toán, tao rút ra định lý 1 trong nguyên tắc ứng xử với chị em:
    Định lý 1. Không nói với chị em cái gì chị em coi là dở hơi, mặc dù chúng ta có thể coi cái đó là những thứ duy nhất không dở hơi của nhân loại này.
    Hệ quả 1: Đặc biệt là với các chị em xinh và "tưởng mình thông minh", thì càng nên chỉ hạn chết sử dụng từ ngữ thôi, ví dụ: chỉ nên dùng các từ "xinh thế, đẹp thế, dễ xương thế, thông minh sế" và chỉ hướng vào đúng em đó thôi. Đây là bí quyết cưa gái hiệu quả nhất mà tao đã rút ra được, nhưng hiện nay không có hứng dùng, vì tao không khoái gái ngu.
    -----------------------------------
  9. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    đọc bài của Xe kừi đau bụng, tớ ko ngờ là Xe kó nhiều tài thế, thật. hì hì
    mà tớ đọc xong tớ cũng ngẫm thấy đúng, rặt mấy thằng lén phén mà tớ cho về nước toàn gặp tớ tán chuyện "trời hôm nay xanh quá và ô kìa có 1 đám mây hình con CHIm " hị hị
    Mà Xe bảo sao ấy chứ, tớ thì tớ chỉ thấy bọn con giai ngồi lai rai với nhau là lại lấy con gái ra nói, thằng này chê bồ thằng kia rồi ngồi thèm nhỏ giãi ra. Xong lại bàn đến chuyện thế nào là "chân dài, mông cong, ngực nở", sau đấy là bàn đến chuyện thằng nào to hơn và dai hơn, rồi chót hết mới là bàn chuyện thời cuộc, mà toàn bàn chuyện nhớn cả như có chiến tranh ở Iraq thì phải làm thế nào , cãi nhau một hồi mày mày tao tao xong thằng nào thằng nấy mặt đỏ gay gắt vì "tcb cái thằng này, mày ng.. bỏ mẹ, tao nói thế mày vẫn còn chưa thủng à"
    nói có sách mách có chứng nhá, liếc 1 cái vào quán ấy, hị hị
    ấy Xe ơi đừng có quay lại bảo với tớ là "hôm nay trời....." hohoho
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ôi rời, thế thì khéo em BienDep sẽ mê anh nhanh thôi.
    Anh có lão bạn quí, hai thằng gặp nhau nhiều ( tuần có khi anh sang nhà ăn cơm với vợ chồng lão độ 2 buổi ) và không bao giờ đả động một chữ nào đến phụ nữ mà chỉ nói chuyện sách vở nọ kia thôi, chính trị cũng ít khi nói đến. Nhưng tiếc là cũng chỉ có một anh bạn như thế. Ngoài ra chơi với bao nhiêu thằng còn lại thì chủ đề của chúng nó cũng chỉ quanh đi quẩn lại là chiện gái thật. Thế mới có cái chuyện thế này:
    3 thằng VN và 3 thằng Nga ngồi nói chuyện, bọn nào nói chuyện với bọn đấy bằng thứ tiếng của mình. Một lúc sau cả hai bọn cùng phá lên cười. Thế là bọn VN hỏi bọn Nga: bọn mày nói chiện gì thế? Bọn Nga trả lời: chắc cũng giống bọn mày thôi, gái.
    Còn chiện nữa là:
    Có lần một cô hỏi người iu rằng: thế bọn con trai các anh ngồi nói chuyện với nhau thì hay nói những chiện rì?
    Anh người iu trả lời là: nói chuyện bọn con gái các em cũng hay nói ấy.
    Cô gái sửng sốt kêu lên: eo ôi sao bậy thế, khiếp!
    -----------------------------------

Chia sẻ trang này