1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ đệ nhất các kiểu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Pianist, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ba hồn bảy vía các huynh đệ tỉ muội ở đâu về đây mauuuuu... Thằng Pet, thằng Xe đâu? Nhớ chúngm ày quá! Em Biển Đẹp, Phương Trần, Juliana... đâu? Nhỡ các em quá...

    Còn bạc còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm hết rượu hết ông tôi
  2. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Quán này còn một cái nhất, là vắng nhất không ai vào.
  3. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ta đây, các sư huynh . Híc, từ ngày bạn Cell bỏ đi, cái quán này vắng thế đấy!
    Anh Ngoáy mũi, anh Pi, các bạn Biển đẹp Phương Trần... cũng thế nốt!
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Phải nói, là anh rất chi là có cảm tình với em Juliana. Người đâu mà vừa ngố vừa nhặng xị vừa có cá tính vừa có đầu óc. Anh cũng chả thích cái em mồm ếch lắm, nhưng mà công nhận nhìn cũng hay hay. Phải gì anh biết mặt em, có khi anh cưa đổ rầm rầm rồi. Chết với anh.
  5. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đợi Xe cưa cẩm xong xuôi, ấy iếc các kiểu rồi tớ tặng cậu bộ cài
    Windows Longhorn-cặp sừng dài-dùng cho nó sướng
  6. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, 2 người đàn ông, làm cái gì thế kia? Sẽ chẳng có ai chết với anh và cũng chẳng có ai có cơ hội cắm sừng lên đầu người kia cả, cứ giỏi tưởng tượng .
    Có giỏi thì mỗi người làm một bài thơ tặng em (tớ) đi!
  7. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không phải là anh không có, nhưng anh nghĩ em xứng đáng với một cái gì đó cầu kì và phức tạp hơn một bài thơ con cóc. Cái cầu kì và phức tạp đó lúc này anh chưa thể nghĩ ra, nhưng anh biết vấn đề chỉ còn là thời gian,và em có thể làm một cái gì đó (một tư thế, một hành động.. ) gợi cảm hứng trong anh để nó có thể phọt ra sớm. Hi vọng nhiều ở em. Yêu em. Anh!
    p/s: anh nghĩ chắc chưa bao giờ em gặp một thằng đàn ông mặt lạnh lắm điều đâu nhỉ?
  8. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Với em, mọi thứ cầu kỳ đều vô nghĩa lý, và mọi sự phức tạp đều... ngớ ngẩn. Do đó, hãy mang tới cho em những điều đơn giản nhất, mà lại chan chứa tình yêu!
    Lúc em gõ bài này, là miệng em đang ở một tư thế rất duyên dáng, và cặp mắt thì gần như là đắm say... Anh có hình dung ra không? Thế... thế... đúng rồi... thơ ra chưa anh?
    Mặt lạnh thì hiếm khi lắm điều, tuy nhiên, em sẽ phải công nhận sự thật đó, nếu như trên đời này, anh là một ví dụ!
  9. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    em vào phòng ngủ đòi thơ, bọn anh đang bận .. thôi chờ hôm sau.
  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ cũng 1 năm rồi anh không viết thơ. Coi như thời hạn anh tự cấm mình không viết thơ trong TTVN này đã qua. Nhân tuần này anh bận quá, ngày ở trường 15 tiếng, nghĩ một ngày 17 tiếng ung cả thủ cho nên anh quyết định hôm nay để dành 10 phút để xả rác- tức là tặng em Juliana một bài thơ. Rất tiếc, vì đã có người ordered "******** 4" từ năm ngoái rồi, cho nên anh không thể tặng em một bài "******** 5" được. Thôi tặng em một bài cóc, cho đúng mong ước chứa chan của em:
    Juliana
    Con tằm thì cứ nhả tơ
    Môi em thì cứ lẳng lơ đưa tình
    Mắt em chả phải đa tình
    Mà sao em liếc rùng mình sởn gai
    Ơ em đừng tưởng em gai
    Kiếm anh kiếm sắc đã mài ngàn đêm
    Mà em thì rõ là mềm
    Đâm đâu chả thủng chả êm như thường..
    (nếu không hài lòng, anh sẽ tặng version 2, hoàn toàn khác).
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 08/05/2004

Chia sẻ trang này