1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ đệ nhất các kiểu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Pianist, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Được pianist sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 09/05/2004
  2. Pianist

    Pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Post hỏng bố nó rồi, điên thật. Bài vừa post tao định nói là mày đừng làm em Juliana sợ bỏ chạy mất dép. Với các em ở đây, mày phải bỏ hẳn cái tục đi. Các em thế nào cũng được còn chúng ta thì không được thể hiện sở trường một cách quá lộ liễu.
    Bài này vần vèo ra phết nhỉ .
  3. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Pianist đúng là thằng dốt thơ. Bài chán đến nỗi em Juliana ngửi xong còn không buồn kêu thối mà mày thì cứ ngửi đi ngửi lại rồi mãi mới kêu thối. Buồn cho mày.
  4. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    thằng Pianist đệ em đấy, thằng này có một tuổi thơ đầy bất trắc, có lẽ một phần do bị đẩy ra đời sớm quá, em quí cái tâm nó nên mới nhận về làm đệ tử, danh nghĩa là thầy mà em coi nó như con cháu trong nhà, cái đe''o gì ngon cũng cho ăn,có gì không phải cũng uốn nắn tử tế, những mong ngày sau mở mày mở mặt với đời.. -Còn chưa mau ra bái bá phụ đi, tao đã bảo mày nhiều rồi, cờ thì ai chả biết là thối, không cần phải thử, mà sao mày không nghe, hả Pi?
  5. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi các ngài, các ngài làm gì mà vung vãi những thứ bốc mùi lên đây vậy chứ. Thực chất bài thơ của Xe em thấy không có mùi vị khó chịu, thậm chí còn có hơi hướng chân thành của sự biểu dương sức mạnh của một gã đàn ông đúng nghĩa . Nhưng từ khi Xe nói nó thối thế là em chun mũi ngửi thử, thế là cũng cố ngửi cho ra cái mùi mà Xe và Pet nói ẹ ẹ...
    Thịt da em ắt là mềm
    Mắt em - sóng sánh, môi - êm lạ thường
    Đó là những lúc yêu thương
    Còn khi cáu tiết, chẳng nhường nhịn ai
    Ừ thì cái kiếm anh dài
    Ừ thì nó đã được mài quanh năm
    Phải đâu đã chắc chắn rằng
    "Đâm đâu cũng thủng, cũng vằm nát ra
    Chưa nghe bản lĩnh em à?
    10 lần anh cũng chả ra nổi gì
    Đừng hòng cám dỗ em đi!
    Được juliana sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 10/05/2004
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà Việt Nam nói chung có truyền thống mạnh mẽ hơn đàn ông Việt Nam. Chả thế mà bà Triệu địu con sau lưng, vắt cặp vú dài 3 thước (đọc lại sách sử) ra sau cho con bú, tay vẫn cầm kiếm cưỡi voi chỉ huy quân đánh giặc Tàu. Hồ Xuân Hương thì nửa câu nửa chữ cũng phải có tí XX ở trong. Truyện Phạm Thị Hoài trang nào mà không thấy "lông", không thấy "bấu véo", không thấy "nọ kia" thì mất cả hay của truyện, đọc tức không ngủ được. Dương Thu Hương cũng chả kém, không phải Tây thì chả chịu nổi bà.. Đến em Juliana, chắc cũng muốn tiếp nối truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng đây mà..
    Thôi thì anh tiếp:
    Kiếm anh thần kiếm nghe em
    Mười lần- chuyện nhỏ- em thèm- chiều em
    Nếu em vẫn cứ thòm thèm
    Thêm mười lần để say mèm mây mưa
    Hai mươi thế đã đủ chưa?
    Hay em muốn nữa, cho vừa ba mươi?
    Thêm mười anh vẫn cười tươi,
    Nhưng thôi để chú đười ươi chú làm.
  7. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ý ẹ, "10 lần anh cũng chả ra nổi gì" ở đây ứ phải là 10 lần khỉ gió gì đâu, mà là "có đến 10 anh Xe, cũng không cám dỗ nổi em" đó. Ý tứ câu thơ nó là như vậy. Chứ em đâu có... kinh dị như cái nghĩa kia đâu.
    Ặc ặc... Thế mà ví ngay với các bà tổ Trưng Triệu làm em xấu hổ quá trời .
  8. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Xe sắc lắm em à
    Sờ không cẩn thận đứt bà nó tay
    Thế mà em nói rõ hay
    Mười Xe một lúc? Biendep chị anh đây cũng vãi đài.
    P/s:Mật thư cho anh để có bản chép tay của version này.
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Mồm em thì toang toác: "có mười anh Xe cũng không cám dỗ nổi em" Nhưng mà thật do là vô thức của em nó ngấm ngầm thì thầm bảo nhau là: "có mười người khoẻ như anh Xe cũng không cám dỗ nổi em" (vì chưa đủ). Thế thì mới đúng con cháu bà Trưng bà Triệu chứ.
    À đấy, vừa mới nhắc mới nhớ đến còn sót cô Xuân Quỳnh. Ối chà chà, đàn bà phải nói là đã không viết lách thì thôi chứ nếu đã viết lách là bao nhiêu thèm muốn thầm kín lẫn không thầm kín chỉ quanh đi quẩn lại mỗi chuyện X éo mà thôi. Mà em mồm rộng thế kia thì ...
  10. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ngoáy mũi đã bị Xe đánh gục trong phi vụ lừa đảo dấm dúi nhường nhịn 1 số chị em xinh đẹp đáng kể ---> đâm ra Ngoáy mũi bây giờ cứ đinh ninh nghi ngại về sự việc và khả năng quyến rũ các chị em xinh tươi của Xe
    Juliana từ lâu đã làm điên đảo các anh em chiến sĩ nơi đây do phi vụ khiến các anh "tè quanh, tè quanh" , Jul hỡi ấy cứ tiếp tục tự tin chiến thắng . Cái miệng Xe cứ xoen xoét chứ chứ kiếm thì toàn tự mài thôi
    Trở về gặp lại cũng có cảm giác sau 1 năm rồi , Jul và các bạn còn nhớ tớ, xin đa tạ
    [
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 12/05/2004

Chia sẻ trang này