1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trọ đệ nhất các kiểu

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Pianist, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Em biendep, anh đã nói rõ, thằng 2h là bạn anh, anh đuội lém, đâu có "trâu" được như xế. Ngoài ra, 13cm cũng chả phải anh, anh làm sao mà "máu" được như xế. Nhưng em cẩn thận, em đã bắn một phát chết mấy chục con chim ở VNe đã là có tội rồi, giờ lại vào đây bắn một phát chết mấy chục ngàn con chim TTVn thế này nữa thì oan nghiệt chồng chất ghê lém. Khéo, trời quả báo, em lại vớ được một anh 6,5cm.
    Em Juliana, chuyện miệng rộng là chuyện ý nhị tế nhị, chả nhẽ anh lại mở mồm ra nói. Em muốn biết, có khó gì, em cứ hỏi các chị nghệ sĩ trumpet Hà Kiều Anh, chị nghệ sĩ klarinet Trương Ngọc Ánh, hoặc là bất cứ chị nào khác ý.
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bác này khéo quá,muốn ăn gắp bỏ cho người !
  3. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Julia em, đại ca anh có nhắc tới một thuật ngữ (mà sự phổ biến nghiễm nhiên khiến nó trở thành một chuẩn ngầm định về hành vi thổi cái không phải là kèn)- thổi kèn, ví dụ: thổi trumpet, klarinet, kèn sắc xô, v.v.. Nhưng xin hãy đừng đẩy sự tương tự này đi quá xa, những nhạc cụ lạ lẫm không đưa ra bất kì sự so sánh nào về kích thước của cái không phải là kèn có thể khiến em không hình dung ra được nhiều dẫn đến hoang mang thậm chí bị sốc khi đối diện với thực tế vì cơ thể chúng ta có rất nhiều bộ phận to bằng kích thước của một cái kèn (nhưng tất nhiên là không thổi được rồi!) Cơ bản thế đã, nhỉ?
    Xe anh, của anh là cái nào trong này, <p><a class="Forum_TopicNewsLink" href="/f_449/359547.ttvn">cái này?</a></p>,<p><a class="Forum_TopicNewsLink" href="/f_449/285329.ttvn">hay cái này?</a></p> cái nào rảnh, free cái nào?
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Anh Pet, chả có cái nào là của em cả. Cái nào cũng là của các chị ấy chứ.
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Cellist, em hơi quá đà rồi đấy nhé! Buồn chú em quá, anh thật không hiểu nổi cậu Don Quixote vui vẻ và hay ho ngày xưa sao bây giờ đâm ra ăn nói thô lỗ thế này. Tỉnh táo lại đi em!
    Điều tối kỵ nhất của một đấng nam nhi là sự khiếm nhã và chấp nhặt nhỏ nhen hay nói xấu phụ nữ, em có hiểu không?!!!
  6. benben

    benben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cu gì thần tượng của cu Khoai đã chết thảm từ lâu rồi hà hà, giờ chỉ còn một thằng thối mồm mắc một chứng bệnh cuồng tội nghiệp mà thôi, đã thế lại còn chê tai người khác thối..., tệ nhất cho xã hội là thành phần này có khả năng lây lan bệnh dịch rất gớm, cái đám này bu lại với nhau một lúc là thành một lũ thối toàn thây.
    Tội nghiệp
    Anh đi đây.
  7. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0

    Được peterngoaymui sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 18/05/2004
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có hai cái luận điểm này cần phải được phát biểu trước khi mọi cuộc tranh cãi khác bắt đầu:
    1.Cái làm Zimbabwe khác với những chỗ khác là sự extreme của nó.
    2. Không có đứa nào thiếu sự extreme mà làm được bất cứ một trò gì trên đời này.
    -------------------------------
    Tớ không có ý định gây ảnh hưởng cho người khác bởi những gì tớ viết. Nếu có, thì ở những chỗ các đồng chí có lẽ không nhận ra được. Có thể hiệu quả của những tư tưởng tớ gửi gắm ấy là không đáng kể, vì tớ không có nhiều trí tuệ cũng như tài viết lách. Nói một cú kết là: 2-3 năm trước đây tớ chả viết cái quái gì, hoặc hiểu theo cách khác là: chả có cái quái gì là có tí chất xám, chỉ có bã đậu mà thôi. Rõ chưa các đồng chí?!. Đồng chí nào thích tớ hồi ấy hơn, thì nên ngoáy lại tai xem sao. Có khi, có vấn đề rồi đấy.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 18/05/2004
  9. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chú Pet, bình sinh anh chỉ thích nhìn , không biết chú thế nào, anh thì vẫn thích nhìn. À, mà anh thích nhìn là vì có lý do của nó, chứ đừng suy ra là anh ... không làm được nhé .
    Em Jul à, anh nghĩ là anh đoán đúng em là ai ngay lần đầu tiên em xuất hiện ở Zim. Lâu em ko gặp anh vì anh không xuất hiện.
    Em vẫn khoẻ đấy chứ ??? lại định bàn về đính ước "trăm năm" à ???. Mà em là ai ấy nhỉ ???
    Chú Cellist đúng là quá đà rồi, chúng nêu cái quan điểm Zim ấy ra làm gì, ngụy biện !?!, anh nghĩ chú không cần dừng nhưng chú tương cái bài Hà Kiều Anh + Trương Ngọc Khánh và các ... nhạc cụ ra thì đúng là ... .

  10. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Ừ, bác noregret nói cũng đúng. Em hơi bị quá lố với cái câu có HKA, TNA nhưng giờ không xoá được vì không có quyền sửa bài sau 48h.

Chia sẻ trang này